Avatar 2 đã trở lại với khán giả toàn cầu thông qua những thước phim hoành tráng, chiều lòng sự chờ đợi của hàng triệu người sau hơn một thập kỷ, đồng thời, bộ phim cũng đang thiết lập những kỷ lục mới tại thị trường điện ảnh thế giới.
Không nằm ngoài dự đoán, sự trở lại của siêu phẩm Avatar sau 13 năm chờ đợi đang tạo nên một “cơn địa chấn” trên phòng vé toàn cầu. Theo CNBC, doanh thu mở màn của Avatar 2 trên toàn thế giới là 434,5 triệu USD. Kết quả không hề tệ nhưng chưa đạt được kỳ vọng. Tuy nhiên, doanh thu bán vé quốc tế vẫn làm dấy lên hy vọng phim sẽ thu hút một lượng khán giả lớn trong những tuần tiếp theo.
Sau dịp cuối tuần đầu tiên, bộ phim của James Cameron thu 134 triệu USD tại Bắc Mỹ, thấp hơn so với con số 175 triệu USD mà các chuyên gia dự báo, và cũng dưới mức kỳ vọng của Hãng Disney là từ 135 - 150 triệu USD. Trên thị trường quốc tế, Avatar 2 thu 300,5 triệu USD, nâng tổng doanh thu mở màn toàn cầu của phim lên 434,5 triệu USD.
Tại Việt Nam, khán giả đang trong tâm trạng sục sôi và đổ xô ra rạp để có thể trở thành những người được thưởng thức Avatar: The way of water (Avatar 2) sớm nhất. Sau 1 ngày công chiếu, doanh thu của Avatar 2 hiện đã đạt hơn 40 tỷ (theo số liệu của Box Office Việt Nam). Bộ phim đang chễm chệ trên vị trí Top 1 doanh thu ngày.
Phát hành sau phần một 13 năm, Avatar 2 là bom tấn được trông đợi dịp cuối năm. Phim tiếp tục lấy bối cảnh chính ở hành tinh Pandora, mở đầu với lời tự thuật của Jake Suly (Sam Worthington) - người lính Trái đất kết hôn Neytiri (Zoe Saldana) - công chúa bộ tộc Navi. Sau nhiều năm, họ hạnh phúc với bốn con, trong đó cô bé Kiri (Sigourney Weaver) được vợ chồng Jake nhận nuôi. Tuy nhiên, "Người Trời" (cách dân Navi gọi người Trái đất) trở lại Pandora với tham vọng thôn tính hành tinh này làm thuộc địa. Bị truy đuổi, gia đình Jake bỏ quê nhà, tìm đến vùng đất của thủy tộc Metkayina để nương nhờ.
Trái lại với sự bùng nổ về doanh thu, phần nội dung của Avatar 2 lại gặp rất nhiều ý kiến trái chiều. Tác phẩm có lồng ghép những chi tiết, thông điệp mới mẻ so với phần trước nhưng vẫn chưa đủ ấn tượng để đáp lại sự mong mỏi, chờ đợi của người xem sau 13 năm kể từ phần đầu tiên.
Avatar 2 đã cố gắng lồng ghép thông điệp về tình cảm gia đình với mong muốn chạm tới cảm xúc của người xem. Câu chuyện của Jake không còn là bản hùng ca về người hùng chiến đấu vì lẽ phải như phần một. Là người đàn ông của gia đình, Jake phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ vợ và các con, như cách anh nhiều lần nhấn mạnh. Không còn là Jake hào khí như thời trẻ, anh nhún nhường trước đối phương, bắt đầu từ số 0 ở môi trường xa lạ.
Jake không chỉ đối phó với "Người Trời" mà còn chật vật với cuộc chiến tâm lý từ các con đang tuổi dậy thì. Anh học cách lớn lên cùng con, chấp nhận những đau thương, mất mát. Dù thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, Avatar 2 gần gũi khán giả bởi nhiều tình huống dễ bắt gặp, như cảnh các con của Jake nắm chặt tay, đồng thanh nói theo lời cha "Gia đình Sully phải luôn đoàn kết".
"Những kẻ lạc loài" (outcast) là đối tượng James Cameron hướng tới trong phim. Các nhân vật chính của Avatar 2 theo một cách nào đó đều là những người bị số đông chối bỏ. Gia đình Jake nhận ra sự lạc loài của họ ngay lần đầu đến Metkayina, bị trêu chọc vì ngoại hình khác biệt. Lo'ak (Britain Dalton) - con trai út của Jake - lạc lõng trong chính gia đình vì có cha và anh trai tài giỏi. Kiri - con gái nuôi của Jake - nhiều lần bật khóc tự hỏi về gốc gác khi bị người khác gọi là kẻ lập dị.
Phần kịch bản của Avatar 2 bị khán giả đánh giá khá thấp, có rất nhiều khán giả chê phim lê thê và dở. Thực tế, kịch bản của phần 2 không quá mới mẻ hay phá cách so với phần đầu, cốt truyện đơn giản và dễ đoán.
Với thời lượng hơn 3 giờ nhưng Avatar 2 vẫn bị quá tải về nhân vật và các tình tiết phim. Đoạn cuối khi xung đột xảy ra dường như tạo cảm giác dài hơn phần còn lại của phim nhưng lại không có cao trào để bùng nổ và tạo điểm nhấn cho phim. Có vẻ ngay cả một đạo diễn sáng tạo và tháo vát như Cameron cũng có thể cạn kiệt ý tưởng khi thực hiện các phân cảnh chiến đấu. Có rất nhiều phân cảnh, trên không và dưới nước, mạnh mẽ và bốc lửa, buồn bã và phấn khích, nhưng chỉ lướt qua trước mắt bạn, ầm ĩ và đông đúc nhưng rồi cũng như muối bỏ biển.
Điều đó quá tệ, vì phần lớn đoạn giữa Avatar 2 đã khôi phục lời hứa về sự mới mẻ, khác biệt giống như Avatar 2009 từng làm được – là điều khán giả cực kỳ mong chờ trong thời đại phim nhượng quyền Marvel, DC đầy rẫy đến mệt mỏi hiện nay. Nhưng rồi bộ phim vẫn chỉ lặp lại mâu thuẫn giữa khao khát tài nguyên của loài người và ý chí bảo vệ Pandora của người Navi. Khía cạnh của thế hệ trẻ như Kiri, Lo’ak hay Spider được khai thác chưa sâu, vẫn còn đang bối rối tìm kiếm vai trò của mình. Hay đây là dụng ý của tác giả để thuận lợi phát triển phần tiếp theo.
Có thể thấy rằng Avatar 2 đã đánh dấu sự trở lại chỉn chu, xa hoa về mặt hình ảnh, khiến khán giả mãn nhãn, đầu tư kỳ công về mặt kỹ xảo hiệu ứng điện ảnh. Điểm trừ lớn nhất có lẽ là phần kịch bản vẫn chưa thực sự được trau chuốt nhưng với tư cách là phương tiện đưa bạn đến một thế giới khác, một thế giới đẹp hơn cổ tích thì nó đủ tốt để hoàn thành công việc. Đây không khác gì một bộ phim bom tấn cổ điển hay của Cameron, đầy vẻ đẹp và niềm vui, và là một đề xuất đáng lưu tâm cho bất kỳ ai muốn trốn sang một thế giới khác trong một cuộc phiêu lưu kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ.