"Người ấy là ai" mùa 3 đã đi đến hồi kết khi những nữ chính trong chương trình đã tìm được một nửa cho riêng mình. Tuy nhiên không phải trong số đó cặp đôi nào cũng đều có kết thúc có hậu.

Sau 14 tập của chương trình kết thúc, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ một vài nữ chính của "Người ấy là ai" và trò chuyên cùng họ.

Chào Thiên Tâm, Cara Phương và Mina Nguyễn, các bạn có thể chia sẻ cảm xúc sau khi tham gia chương trình Người ấy là ai?

Cara: Riêng với bản thân tôi thì ngày hôm nay, tôi rất vui vì mình có cơ hội để xuất hiện ở đây cùng với những nhân vật nữ chính khác của Người Ấy là ai.

Điều đầu tiên, tôi cảm thấy đó là cảm giác sau khi tham gia chương trình đến bây giờ vẫn còn, và điều mà tôi muốn nói với mọi người là thật sự tôi rất biết ơn tình cảm mọi người đã dành cho tôi cũng như các nữ chính của chương trình Người Ấy là ai mùa 3.

Thiên Tâm: Thực ra thì tập của tôi cũng gần như là tập gần cuối rồi, giống như mới vừa quay ngày hôm qua mặc dù đã quay trước đó một tháng sau đó mới phát sóng, tất cả mọi thứ cứ như mới bắt đầu vậy. Câu chuyên vẫn còn đó và mọi người vẫn còn quan tâm. Tôi thật sự rất biết ơn chương trình, biết ơn ekip, tất cả mọi người đã cho tôi chia sẻ câu chuyện của mình và được gặp dàn nam “cực phẩm.”

Mina: Trước đó tôi đã là Beauty Blogger rồi, đôi lúc ra ngoài các bạn có follow sẽ nhận ra tôi và đến chào. Mỗi lần như thế tôi rất vui bởi vì tôi biết các bạn có theo dõi mình, tôi luôn vui vẻ bảo các bạn đến chụp hình cùng mình rồi sau đó tự up story và gắn thẻ tên các bạn vào.

Có một câu chuyện tôi muốn chia sẻ với mọi người, tôi có gặp và cùng đi ăn với các bạn “cực phẩm”. Ngay khi mọi người đi ra ngoài và bắt xe về, các anh bảo vệ và các chị trên đường liền nhận ra chúng tôi. Có vẻ mọi người cảm thấy rất lạ bởi vì các anh nam chính lẽ ra phải đấu đá, tranh giành nữ chính nhưng trông chúng tôi lại rất vui vẻ. Rất nhiều người nhận ra chúng tôi bước ra từ Người ấy là ai. Tôi cảm nhận được mọi người rất yêu thích mình và các anh "cực phẩm qua chương trình này.

Cuộc sống của các bạn đã thay đổi như thế nào sau khi chương trình phát sóng?

Cara: Sau đêm phát sóng đầu tiên thì tôi nhận được một lượng tương tác rất lớn mà dễ nhìn nhất đó là trên các trang mạng xã hội của tôi. Và thứ mà tôi nhận được nhiều nhất đó chính là tình cảm của tất cả mọi người dành cho tôi và cả Noway nữa. Điều đó làm cho tôi thật sự rất biết ơn mọi người và biết ơn chương trình Người Ấy là ai.

Thiên Tâm: Với tôi thì như mọi người cũng biết, trước giờ tôi không làm trong ngành giải trí. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu nên thật sự rất hồi hộp, hồi hộp đợi trailer, mong chờ tập của mình được phát sóng. Và sau đó có rất nhiều điều bất ngờ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đến với tôi; được mọi người quan tâm, lượng follow tăng lên, có rất nhiều bạn xem chương trình nhắn tin hỏi thăm động viên câu chuyện và chúc mừng cái ending của tôi. Nói chung là rất vui, mọi thứ đều mới mẻ, đây là một trải nghiệm thật sự rất tuyệt vời đối với tôi.

Mina: Thật ra thì nhìn lại, tôi thấy mọi thứ cũng như cũ thôi. Bởi vì trước đó tôi đã làm Youtuber và cũng có nút bạc rồi nên về mặt xã hội, khi đi ra ngoài hầu như tôi vẫn ăn mặc chỉnh chu, make up. Nói chung tôi là con người thích mặc đẹp, làm đẹp.

Tôi nghĩ về mặt xã hội thì vẫn thế còn về mặt suy nghĩ, sau khi tham gia chương trình xong tôi có những suy nghĩ lạc quan hơn. Ví dụ về những vấn đề mặc cảm tôi đã chia sẻ trong chương trình Người ấy là ai, trước đó tôi rất khó để chia sẻ với mọi người hoặc là nói một chút gì đó, bây giờ nếu các bạn có hỏi thì tôi vẫn sẵn lòng để chia sẻ và mong mọi người có thể hiểu tôi không còn như trước nữa.

Các bạn có sợ rằng việc mang câu chuyện của mình lên sóng truyền hình sẽ gây ra tranh cãi?

Mina: Tôi nghĩ đương nhiên chuyện gì cũng đều có 2 mặt, có những tiêu cực cũng như là tích cực. Cá nhân tôi luôn nhìn về hướng tươi sáng hơn. Thú thật với mọi người, đến bây giờ khi tập 11 lên sóng, tôi vẫn chưa đọc bất cứ comment nào trên Youtube hết. Tôi cũng rất muốn đọc nhưng bạn bè lại khá là lo lắng cho tôi, mọi người nói “hãy cấm túc Mina đi”, không cho tôi xem comment trong vòng 1 tuần. Tôi có trốn mọi người đọc comment trên Facebook, bình luận nhiều nhất mà tôi đọc được đó là make up không đẹp.

Thiên Tâm: Chuyện của tôi chắc là cũng thuộc dạng bi lụy nhất nhì rồi. (cười)

Thực ra thì chia sẻ không mang tính chất là mình đào bới câu chuyện cũ lại để người khác nhìn vào, tôi muốn chia sẻ để cho mọi người thấy cách mà mình vượt qua chuyện đó như thế nào. Thật sự là đến bây giờ tôi cũng không nghĩ là mình vượt qua chuyện đó một cách dễ dàng và nhanh như vậy. Vì vậy tôi muốn chia sẻ câu chuyện đó để các bạn ở trong hoàn cảnh như tôi có thể nhìn nhận nó tích cực hơn.

Cara: Với tôi thì may mắn hơn, có lẽ do tính cách của tôi là sau những câu chuyên tình cảm dù có là happy ending hay ngược lại, cho dù kết thúc là do mình hết tình cảm, hay là do một vấn đề nào đó từ bên ngoài tác động vào thì tôi vẫn luôn giữ cho mình một tâm lý đó là không được bi lụy trong chuyện tình cảm.

Không hiểu tại sao nhưng mà bây giờ khi nhắc lại chuyện cũ thật sự tôi không nhớ gì cả, may mắn là tôi có thể quên được những chuyện quá khứ. Có thể là sẽ có đau khổ, sẽ có buồn bã nhưng tôi chỉ cho phép mình buồn trong một khoảng thời gian đó thôi. Vì đối với tôi việc quan trọng nhất vẫn là chính bản thân mình và những người yêu thương mình, còn những người đã không yêu thương mình thì cũng không cần bận tâm quá nhiều về họ. Suy nghĩ như vậy nên tôi không bị bi lụy trong chuyện tình cảm.

Nhưng thay vào đó tôi muốn chia sẻ một khía cạnh khác ngoài tình cảm đau khổ, tôi muốn cho mọi người thấy một mặt khác của những người con gái mạnh mẽ. Không chỉ con gái mà tất cả những người mang trong mình một tâm thế mạnh mẽ, tự tạo cho mình một vỏ bọc để chống chọi với cuộc sống hằng ngày, lâu lâu cho mình lắng lại một xíu, nhìn lại mình một xíu để có cơ hội “yếu đuối một lần để được yêu thương”. Và nhờ câu chuyện ấy mà sau đó, tập của tôi cũng đã có happy ending. Mọi người có thể nhận ra một điều nữa là “khi mà mình cho phép mình yếu đuối thì chắc chắn mình sẽ có cơ hội để nhận được tình cảm từ một người nào đó”.

Mina có cảm thấy áp lực trước và sau khi lên sóng chương trình Người ấy là ai?

Mina: Bây giờ suy nghĩ lại thì ngày đầu tiên khi tập của mình chuẩn bị lên sóng, tôi cũng có một chút áp lực vì không biết khi mình lên sóng thì mọi người sẽ đón nhận như thế nào. Nhưng lúc xem trên TV, tôi có xem chung với gia đình và bạn bè, chỉ cần có gia đình và tình yêu thương của những người mà mình yêu thương nhất tôi nghĩ mình đã đủ và sẽ vượt qua mọi dư luận cho dù nó như thế nào. Tôi nghĩ mình đang vượt qua được và mình đang hạnh phúc.

Với thời điểm hiện tại mối quan hệ của các bạn và bạn nam còn lại, gọi chính xác là mối quan hệ như thế nào?

Thiên Tâm: Tụi mình vẫn đang là bạn, vì sau khi quay xong công việc của mình vẫn bận rộn, deadline thì ngập đầu nên cả hai vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu nhau. Tôi thì chăm chỉ chạy deadline còn bạn nam thì đang có mùa giải. Vì đang là mùa thi đấu nên bạn ấy khá là bận nên tụi mình không có thời gian dành cho nhau. Người đầu nam người đầu bắc là vậy đó!

Tôi nghĩ chuyện đó cứ từ từ, hiện tại tụi mình vẫn giữ liên lạc với nhau, sau này có cơ hội cả hai tìm hiểu nhau cũng tốt.

Mina:  Hiện tại cả hai vẫn đang tìm hiểu nhau, thật ra tập của tôi với mọi người quay cũng khá là nhanh chỉ trong khoảng hơn 1 tháng thôi. Khác với những tập trước cho nên từ khoảng thời gian quay xong, tôi với Đạt cũng có tìm hiểu, đi cà phê, đi xem phim,...cả hai vẫn đang ở trong giai đoạn tìm hiểu để xem hai bên có hợp nhau hay không. Tôi chỉ có thể chia sẻ được bấy nhiêu thôi! (cười)

Cara: Tụi mình đang tìm hiểu nhau, trước đây tôi và Noway chỉ gọi tên nhau thôi nghe nó xa cách, bây giờ 2 đứa mình gọi bằng ông với tui rồi. (cười)

Bạn có cảm thấy mình đến với chương trình nhận được nhiều hơn mất?

Thiên Tâm: Đến đây tham gia tôi cảm thấy vui lắm, nhận được nhiều hơn những gì mình tưởng tượng. Tôi nghĩ mình vẫn sẽ là một cô gái chăm chỉ chạy deadline.

Cara: Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn khi sau chương trình tôi nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Đến thời điểm hiện tại tôi thấy những điều mình nhận được đều là điều tích cực, đầu óc cũng thoải mái hơn. Khi nghe chia sẻ từ ban cố vấn, sau chương trình còn có những bình luận động viên, tôi cảm thấy sau khi tham gia mình mới buông bỏ hết tất cả các gánh nặng luôn mang trong lòng. Đúng là mình được nhiều hơn là mất!

Có bao giờ Mina nghĩ bản thân sẽ nghiêm túc dẫn Nguyễn Đạt về nhà cùng nhau dùng bữa cơm ra mắt bố mẹ?

Mina: Thật ra điều này còn phụ thuộc vào quyết định của cả hai. Nếu như tôi muốn mà anh Đạt không muốn thì cũng không được. Chắc là sau chương trình, tôi muốn nhờ các anh chị ban biên tập hỏi anh Nguyễn Đạt giúp tôi nhé!

Nhiều cặp đôi sau khi tham gia Người ấy là ai kết quả mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Rất nhiều khán giả mong chờ Mina và Nguyễn Đạt sẽ có một cái kết đẹp. Mina có cảm thấy áp lực sau khi chia sẻ cũng như công khai mối quan hệ với Nguyễn Đạt và rồi cả hai bỗng nhiên trở thành bạn bè?

Mina: Tôi tham gia chương trình một phần là trải nghiệm, một phần là muốn tìm một nửa của mình. Lựa chọn Nguyễn Đạt đúng là theo cảm xúc thật, tôi không có suy nghĩ sẽ chọn một người giàu có hay sự nghiệp vững vàng. Tôi chỉ chọn theo cảm xúc thực tại thôi, lúc đó tôi cũng đã chia sẻ trong chương trình, tôi cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình.

Khi gặp Nguyễn Đạt ở ngoài, tôi thấy anh rất chân thành. tôi nghĩ bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều có lý do của nó, bất cứ điều gì tôi chia sẻ trên mạng xã hội đều là cuộc sống thực tại của tôi. Những khoảnh khắc đi chơi với anh Đạt, với các bạn "cực phẩm" tôi cũng đều chia sẻ. Tôi nghĩ mình chỉ cần sống thật thôi, dù sau này bất cứ chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ không hối tiếc.

Nếu như có sự may mắn, tìm hiểu xong và có thể kết đôi được với anh Đạt đó cũng là niềm hạnh phúc với cả hai. Lỡ tôi và Nguyễn Đạt không nên duyên, tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn sẵn sàng chia sẻ với tất cả các bạn, sẵn sàng đón nhận mọi thứ chỉ cần tôi và anh Đạt sống thật, cả hai cảm thấy thoải mái thôi.

Các bạn có muốn gửi lời kêu gọi các nam chính, các cực phẩm ở nhà điều gì không?

Cara: Các bạn nam ơi, các bạn nữ độc thân còn rất nhiều các bạn cứ mạnh dạn đăng kí nha!

Thiên Tâm: Các bạn nam không tự cho mình cơ hội thì hãy cho các bạn nữ có cơ hội nha, các bạn nữ độc thân còn nhiều lắm!

Gia đình, bạn bè có bàn tán hay phản ứng gì khi các bạn xuất hiện trong Người ấy là ai mùa 3?

Thiên Tâm: Có chứ, trước giờ tôi chưa bao giờ hoạt động liên quan đến nghệ thuật. Tôi sống ở TP HCM còn ba mẹ thì ở Bình Định, sống trong 1 thị trấn nhỏ. Khi thấy tôi lên tivi cả thị trấn đã rất quan tâm, bàn tán. Ba mẹ tôi rất lo vì sợ sẽ có những bình luận tiêu cực về con gái mình, dù sao người lớn sẽ không có cái nhìn thoải mái như chúng ta. Ba mẹ tôi cũng sợ nhiều người biết về chuyện tình cảm đau buồn của tôi rồi mọi người sẽ cảm thấy thương hại.

Bạn bè tôi thì ai cũng bất ngờ hết, lướt trailer lên là bạn bè tứ phương cho đến khách hàng đều bất ngờ không tin đó là tôi. Bình thường tôi “bần” lắm, mặc quần đùi áo thun không bao giờ make up nên khi thấy tôi diện đầm mang giày cao gót như vậy mọi người rất bất ngờ.

Cara: Ba mẹ tôi không nói gì cả, không ý kiến gì nhưng mà chắc cũng nổi tiếng nhất xã. Còn riêng về bạn bè thì ngày nào cũng hỏi thăm tôi đủ thứ.

Mina: Bố mẹ tôi bảo ngày hôm đó, nếu như tập phát sóng tôi muốn xem cùng bạn bè thì hãy rủ họ về nhà xem cùng với bố mẹ. Bố mẹ tôi muốn biết khi tôi chọn nam chính ý kiến của bạn bè như thế nào và ngược lại.

Kết luận lại khi tôi chọn Nguyễn Đạt, mọi người đều rất vui và nói với tôi chỉ cần người đó khiến tôi cườI, mọi người sẽ chúc phúc và ủng hộ tôi. Tôi thật sự rất hạnh phúc vì ngày hôm đó mọi người đều bên cạnh ủng hộ mình.

Bố mẹ Mina nhận xét như thế nào về Nguyễn Đạt?

Mina: Khi tôi chọn Nguyễn Đạt, bố mẹ tôi cũng hơi bất ngờ một chút. Ban đầu, bố mẹ cứ nghĩ tôi sẽ chọn anh Phan. Khi nghe cụm từ “nước Nga”, bố mẹ tôi cảm thấy một sự thân quen, bởi vì sẽ có người nói chuyện tiếng Nga với tôi, đôi lúc cả nhà có thể nói chuyện tiếng Nga với nhau nữa. Đó là điều khiến bố mẹ bất ngờ nhất khi tôi chọn Nguyễn Đạt mà không phải anh Phan.

Bạn bè phản ứng như thế nào khi Mina quyết định lựa chọn Nguyễn Đạt, một người có sự nổi tiếng nhất định? Mina lựa chọn một nửa bằng cảm xúc hay ngoại hình?

Mina: Tôi nghĩ là mình chọn cả hai. Khác hoàn toàn với phản ứng của bố mẹ, bạn bè tiếp xúc với tôi rất nhiều, có chuyện gì cũng chia sẻ, nên chỉ cần thấy các “cực phẩm” bước ra họ sẽ biết ngay gu của tôi. Bạn bè chắc chắn kiểu gì tôi cũng sẽ chọn anh Đạt. Đúng là không ai hiểu mình hơn những người bạn thân.

Nếu sau này mọi người có băn khoăn trong việc lựa chọn một nửa, thì hãy để bạn bè của mình cho lời khuyên các bạn nhé!

Các bạn có điều gì nhắn nhủ đến khán giả từ những việc các bạn đã trải nghiệm?

Cara: Các bạn chỉ cần đến với chương trình bằng tất cả những gì mình có, những gì chân thật nhất, những câu chuyện các bạn đã trải qua. Cứ tự tin chia sẻ vì ở đó có ban cố vấn, có khán giả, mọi người sẽ lắng nghe, sẽ thấu hiểu bạn.

Thiên Tâm: Mọi người thường nghĩ là lên show truyền hình sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng, phải diễn, sợ xấu nhưng thật sự sau khi tham gia chương trình các bạn sẽ nhận được rất nhiều: quen được dàn cực phẩm, có cơ hội làm quen nhiều người hơn, biết được ban cố vấn, được nghe những chia sẻ sâu sắc và chân tình từ ban cố vấn.

Mina: Khi tham gia một chương trình talk show, đương nhiên sẽ có rất nhiều những ý kiến trái chiều, tôi mong rằng các bạn có thể chuẩn bị tâm lý thật vững vàng để khi xem lại các bạn sẽ không quá sốc.

Tiện thể tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người, khi tham gia xong tôi có nghe được một ý kiến phần lớn mọi người không hiểu được câu chuyện của tôi. Khi được hỏi lý do vì sao chia tay, muốn tìm tình yêu mới thì tôi đã trả lời tôi muốn tìm cảm giác mới, một cảm giác đồng cảm. Trong những mối quan hệ trước, tôi đã không có sự đồng cảm của những người bạn trai, chưa bao giờ thoải mái trong những ngày hẹn hò, tôi cũng không có cơ hội chia sẻ với mọi người về nỗi mặc cảm của mình. Qua chương trình lần này, ngay trong lần gặp mặt các bạn nam, tôi đã có nói mình gặp một vết sẹo mà tôi chưa bao giờ nói với những người trong lần gặp đầu tiên. Được các anh đồng cảm đó chính là cảm giác mới với tôi.

Tôi mong rằng các bạn nữ sau này muốn tìm được tình yêu của mình và có tham gia chương trình Người ấy là ai, các bạn hãy cứ là chính mình, cứ chia sẻ câu chuyện thật của mình và đừng sợ người khác đánh giá. Nếu có người nào đó nói về mình, điều đó không quan trọng bằng tình yêu thương của bố mẹ, bạn bè dành cho mình. Hãy can đảm nói ra câu chuyện của mình với tất cả mọi người!

Hồi tưởng lại khoảnh khắc khi thấy 5 "cực phẩm" xuất hiện, Mina ấn tượng và rung động trước "cực phẩm" nào?

Mina: Khi 5 chàng trai xuất hiện, người mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất chính là Mã Lộc. Khi được hỏi "các chàng trai ấn tượng như thế nào?" tôi đã nói rằng tôi rất ấn tượng với Mã Lộc bởi vì bạn ấy có má lúm đồng tiền rất dễ thương và thu hút.

Ngoài nam chính ra thì mối quan hệ của các bạn với 4 bạn nam còn lại như thế nào?

Thiên Tâm: Bình thường tôi rất có thiện cảm với LGBT, ngay sau khi kết thúc Người ấy là ai, tôi rất thân thiết với 2 bạn “màu tím”. Giống như đã quen thân với nhau từ lâu rồi nên hiện tại tôi giữ mối quan hệ rất tốt với Minh Đăng và Anh Duy. Ngoài 2 bạn ở trên thì tôi còn giữ mối quan hệ với Billy Phạm (nam độc thân còn lại) và vợ chồng anh chị Văn Tiến.

Cara: Tôi hiện tại còn giữ liên lạc với Yura vì cũng cùng ngành nghề nên tụi mình dễ thân thiết hơn.

Đến hiện tại sau khi Người ây là ai mùa 3 kết thúc, rất nhiều khán giả đặt ra nghi vấn những cô gái xinh đẹp như Mina vừa xinh đẹp vừa có công việc ổn định lại vừa nổi tiếng, lý do vì sao khán giả vẫn không tin bạn đến với Người ây là ai với mục đích tìm một nửa cho riêng mình. Bản thân những người đẹp như Mina chắc chắn phải có người yêu hoặc nhiều người tán tỉnh rồi?  

Mina: Tôi cũng nhận được rất nhiều những câu hỏi tương tự như thế này, tôi thấy rằng mọi người luôn đặt ra suy nghĩ phải xinh đẹp, có sự nghiệp ổn định chắc chắn phải có người yêu, hạnh phúc trong tình yêu. Cá nhân tôi cảm thấy không phải như vậy, đâu phải cứ xinh đẹp, sự nghiệp ổn định thì nhiều người theo đuổi. Riêng tôi khi tham gia chương trình, tôi có suy nghĩ mình thật sự muốn tìm một nửa tình yêu, bạn bè tôi cũng khuyến khích tôi tham gia vì họ biết thời gian vừa qua tôi "ế" mà.

Một điều nữa tôi muốn chia sẻ đến mọi người cũng như các độc giả của Yan, cá nhân tôi không ở trong showbiz và tôi hoạt động với tư cách là một Beauty Blogger, tôi không có khả năng hát hay hoặc là diễn hay cho nên nói tôi tham gia chương trình để PR bản thân điều đó hoàn toàn là không đúng.

Trong suốt 13 tập vừa qua để lựa chọn nữ chính yêu thích nhất các bạn sẽ chọn ai?

Thiên Tâm: Tôi thì thích tập của Cara nhất, không biết mối quan hệ của 2 bạn là gì nhưng thực sự tôi thấy 2 bạn rất xứng đôi với nhau. Vả lại tôi cũng mạnh mẽ nên nhiều khi nhìn thấy bạn nữ giống mình, tôi cũng đồng cảm.

Cara: Bản thân tôi không có nhiều thời gian để xem hết tất cả các tập của Người ấy là ai nhưng nếu để chọn nữ chính yêu thích nhất thì tôi chọn chị Hà An.

Mina: Các cô gái đều rất xinh đẹp, mỗi người đều có sự nghiệp ổn định, có lẽ tôi không thể chọn ra được. Tôi thích tất cả các nữ chính trong Người ấy là ai.

Các bạn có cảm thấy bất ngờ khi Người ấy là ai năm nay có đến 2 cô gái chuyển giới?

Cara: Chỉ cần người đó đến chương trình với mục đích muốn được yêu thương, được chia sẻ thì là ai cũng được.

Thiên Tâm: Tôi hoàn toàn không bất ngờ gì cả, vì vấn đề chuyển giới hay LGBT là chuyện bình thường, tôi còn ngưỡng mộ các bạn đó hơn. Câu chuyện của những bạn chuyển giới làm tôi cảm thấy rất thu hút, truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Bản thân là con gái thật, tôi đã cảm thấy đủ vất vả rồi thì đối với các bạn đó còn vất vả hơn rất nhiều.

Ngoài chàng trai của mình thì dàn nam chính năm nay các bạn cảm thấy yêu thích, thú vị với ai nhất?

Thiên Tâm: Sau các tập mà tôi đã xem thì tôi thích tập của Cara và Noway nhất. Nếu tính nam không tính nữ thì chắc là Noway, bởi vì tôi vẫn quan tâm cặp đôi này nhất.

Cara: Tôi sẽ chọn anh Alan Phạm vì tập đó là tập đầu tiên tôi xem nên tôi cảm thấy rất ấn tượng.

Mina: Nhân vật nam mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất chính là Alen Phạm của tập đầu tiên Người ấy là ai mùa 3.

13 tập vừa rồi của Người ấy là ai mùa 3, các bạn ấn tượng với ban cố vấn nào nhất?

Mina: Tôi nghĩ ngay đến chị Hương Giang. Bởi vì mỗi khi chị đưa lời khuyên, tôi liền nghĩ đến hình ảnh một người chị rất nữ tính, nữ quyền và luôn luôn đứng lên để nói tiếng lòng của các bạn nữ chính. Tôi cảm thấy rất yêu thích và ngưỡng mộ chị Hương Giang. Vì vậy, chị Hương Giang chính là một trong những cố vấn yêu thích nhất của tôi.

Thiên Tâm: Tôi ấn tượng với chị Hương Giang và anh Trấn Thành nhất vì câu chuyện của tôi không phải là lần đầu tiên tôi kể. Đã có rất nhiều người nghe nhưng mỗi người có mỗi cái nhìn khác nhau, rất ít ai có những lời khuyên sâu sắc thật sự giống như chị Giang và anh Thành. Dù biết trước hai người đó rất sâu sắc nhưng khi đến câu chuyện của mình, nghe 2 anh chị cho lời khuyên tôi vẫn không khỏi bất ngờ với sự thấu hiểu sâu sắc của 2 anh chị khi nhìn nhận vấn đề.

Cara: Tôi sẽ chọn dàn cố vấn ở tập của mình. Khi tôi đến đó, ngồi ở đó nhận được những lời nói, chia sẻ của các ban cố vấn thì tôi mới cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho mình nhiều như thế nào.

Tôi để ý chị Hương Giang rất hay nắm tay nữ chính mỗi khi chia sẻ, mặc dù là cử chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng nó chứa đựng rất nhiều tình cảm. Một lần nữa thì tôi cũng như tất cả các nữ chính trong chương trình rất muốn gửi lời cảm ơn đến ban cố vấn.

Ngoài cặp đôi của mình ra thì trong mùa 3 của Người ấy là ai, các bạn yêu thích cặp đôi nào nhất?

Thiên Tâm: Tôi vẫn thích cặp của Cara nhất!

Mina: Tôi nghĩ ngay đến Cara và Noway. Thật sự 2 bạn rất dễ thương, mỗi lần lên xem tiktok của 2 bạn, xem xong tôi đều bật cười. Cara và Noway thật sự rất dễ thương!

Cara: Tôi thích cặp của Alan và Thanh Quỳnh.

Có bao giờ các bạn nghĩ rằng sẽ có một buổi họp dành cho tất cả các nữ chính gặp nhau? Các bạn có mong chờ điều đó không?

Thiên Tâm: Tôi biết Mina từ rất lâu rồi, Mina là Beauty Blogger. Hy vọng trong tương lai tôi và Mina sẽ có cơ hội hợp tác cùng nhau trong nhiều dự án

Cara: Vì hôm quay tập của tôi không được gặp bạn nữ chính nào nên tôi vẫn chưa có dịp gặp mọi người. Nhưng mà hôm nay có dịp được gặp rồi, tôi sẽ tranh thủ ofline.

Sau khi kết đôi thành công trong Người ấy là ai, việc xuất hiện của Mina và Nguyễn Đạt trên mạng xã hội, ngoài đời thường, thói quen và cuộc sống có gì thay đổi?

Mina: Tôi nghĩ có một chút thay đổi. Lúc trước tôi dường như không biết sử dụng Facebook, một cover Facebook hay Avatar phải một năm hơn tôi mới cập nhật. Nhưng sau chương trình bố mẹ, bạn bè rất thích tôi xuất hiện trên truyền hình nên mọi người bảo tôi mỗi ngày cập nhật hình ảnh cho các bạn xem. Đôi lúc bạn bè chụp hình nhưng tôi lại quên đăng trên trang cá nhân, thế là họ liền đăng giúp tôi. Tôi cảm thấy sau chương trình mình nhận được rất nhiều sự chú ý.

Tôi cũng muốn cập nhật cuộc sống hiện tại với các bạn yêu thích tôi vì vậy tôi đã mở lòng hơn, học cách sử dụng Facebook nhiều hơn. Tôi nghĩ đó là điều thay đổi lớn nhất!

Ấn tượng lớn nhất của Mina dành cho Đạt?

Mina: Tôi nghĩ điều mà tôi ấn tượng nhất ở anh Đạt là nụ cười. Mỗi khi Đạt cười rất thu hút, khi nhìn vào nụ cười ấy tôi cảm thấy ngày hôm đó rất tươi sáng. Chắc là tôi phải gọi điện cho anh Đạt để đi chơi tiêp thôi! (cười)

Nhiều khán giả cho rằng không thấy sự chân thành ở Nguyễn Đạt, cảm nhận của Mina sau khi gặp Nguyễn Đạt?

Mina: Tôi nghĩ một phần công việc của Nguyễn Đạt là diễn viên. Khi tôi gặp anh Đạt ở ngoài tôi thấy anh là một con người rất thân thiện, cởi mở, với bất cứ ai anh cũng đều chào hỏi rất lễ phép, đó là điều mà tôi rất thích ở Nguyễn Đạt. Những bình luận trên mạng xã hỗi tôi nghĩ cũng không đúng một phần.

Trên các diễn đàn người ta có một số bài viết so sánh các nữ chính người là ai là một Rich kid chính hiệu. Với những bài viết so sánh như vậy, các bạn cảm thấy như thế nào ?

Cara: Tôi không quan tâm đến mấy câu chuyện đó lắm, bản thân tôi cũng không có đam mê với việc quần áo hàng hiệu.

Thiên Tâm: Trước tập của tôi phát sóng thì đã có một số bài viết về tôi như vậy rồi. Tôi chỉ thấy buồn cười và xấu hổ vì tôi không phải là Rich kid, tôi nghĩ báo chí không nên đem so sánh như vậy. Tôi đã gửi cho mẹ mình xem các bài báo đó, bà bảo rằng cảm thấy có lỗi với tôi vì chưa kịp đưa tiền cho tôi mua đồ mà tôi đã trở thành Rich kid rồi.

Mina: Tôi thật sự rất biết ơn các anh chị báo chí vì đã dành cho tôi những lời có cánh và danh xưng “Rich Kid”. Mới đây tôi đã  trả lời trực tiếp một bài phỏng vấn và cũng đã đính chính điều này. Thật sư tôi không dám nhận danh xưng "Rich Kid". Những hôm ra ngoài trời mưa, tôi rất sợ những chiếc túi “cưng” của mình bị ướt cho nên để nói Rich Kid thật sự không đúng với tôi.

Mỗi khi gặp gỡ những người mà tôi đang tìm hiểu, con người tôi như thế nào thì tôi sẽ thể hiện ra như vậy. Mọi người cũng thấy tôi không có khoảng cách gì cả nên họ vẫn theo đuổi tôi và không ngại vấn đề giàu hay không giàu.

HỎI NHANH - ĐÁP NHANH

Mẫu bạn trai yêu thích của bạn là gì?

Cara: Dễ thương, vui tính, thật thà.

Mina: Chân thành, đẹp trai, có duyên và không ngoại tình.

Thiên Tâm: Thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên, thật thà.

Buổi hẹn hò yêu thích của các bạn như thế nào?

Cara: Đi chơi, ăn uống, xem phim.

Thiên Tâm: Đi ăn, đi du lịch, quan trọng mình thích là được.

Mina: Tôi nghĩ sẽ diễn ra ở bãi biển hoặc một nơi có phông trắng và những bậc cầu thang màu trắng với nhiều hoa hồng, nến thì tùy thích nhưng phải nhiều hoa hồng.

Các bạn muốn buổi cầu hôn của mình như thế nào?

Mina: Tôi rất thích một nơi có biển, hoa hồng và nến.

Thiên Tâm: Chỉ cần đơn giản và chân tình.

Cara: Tôi thì sao cũng được, nhưng nhất định đừng nhét nhẫn vào bánh vì mình sẽ nuốt luôn nhẫn.

Đám cưới trong mơ của các bạn sẽ như thế nào?

Thiên Tâm: Tôi muốn đám cưới sẽ diễn ra ở ngôi nhà của ba mẹ làm cho mình và là một đám cưới truyền thống.

Mina: Tôi rất thích một nơi có biển, hoa hồng và nến.

Cara: Tôi muốn chia ra làm 2 buổi, 1 buổi dành cho gia đình, buổi còn lại cho bạn bè.

Các bạn thích con của mình sau này là trai hay gái?

Mina: Tôi thích cả trai cả gái, có cả hai càng tốt.

Cara: Tôi thích con gái hơn.

Thiên Tâm: Tôi thích con trai bởi vì tôi sợ con gái sau này vất vả giống mẹ.

Bạn sẽ chọn chàng trai đẹp trai, cực phẩm hay nghèo mà thông minh?

Cara: Tôi chọn thông minh mà nghèo.

Thiên Tâm: Tôi cũng chọn thông minh mà nghèo vì thông minh quan trọng lắm, nó sẽ quyết định chàng trai đó cư xử như thế nào.

Mina: Tôi sẽ chọn chàng trai đẹp trai và thông minh. (cười)

Cảm ơn những chia sẻ của Cara, Thiên Tâm và Mina. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc!