Mất đi đôi chân nhưng không bao giờ đánh mất nụ cười, đó là hình ảnh của chàng trai 29 tuổi Tô Đình Khánh.


Từ một người khoẻ mạnh không may mất đi đôi chân vì biến cố bệnh tật, Tô Đình Khánh đã vượt lên số phận và viết lại câu chuyện cuộc đời mình dưới cái nhìn tích cực nhất. Anh là một trong 50 gương mặt thanh niên khuyết tật đại diện của chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022, được mọi người ưu ái gọi với biệt danh "Nick Vujicic của Việt Nam". Gương mặt hiền hậu, lối sống lạc quan, yêu đời cùng cách nói chuyện tràn đầy năng lượng, cái tên Tô Đình Khánh đã lan tỏa cảm hứng cho những người có số phận kém may mắn giống mình.

Tô Đình khánh sinh năm 1993 vốn là một chàng trai bình thường, khoẻ mạnh. Năm 2017, anh mang theo hoài bão lớn rời quê Đắk Lắk xuống TP.HCM lập nghiệp, theo đuổi con đường kinh doanh. Trớ trêu thay, chỉ 1 năm sau đó, Tô Đình Khánh nhận về tin "sét đánh ngang tai" khi biết bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. Sáu tháng nằm viện với 2 lần phẫu thuật cưa chân cũng chính là 2 lần số phận của chàng trai khi ấy mới 25 tuổi đặt giữa lằn ranh sinh tử.

Căn bệnh tắc động mạch máu ở bụng khiến máu không thể di chuyển xuống chân, xuất phát với những cơn tê buốt, đôi chân của chàng trai yếu dần đi và ngày càng khó di chuyển. Cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán bị hoại tử và phải phẫu thuật cưa chân để giữ lại mạng sống. Cảm giác đau đớn vì những biến chứng nhanh của bệnh tật khiến Tô Đình Khánh dường như mất hết động lực sống. Đặc biệt, khi bác sĩ thông báo chỉ còn cách cưa chân, chàng trai 25 tuổi như hoàn toàn sụp đổ.

Dẫu vậy, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một tia hy vọng cũng đủ thắp sáng bầu trời đêm, anh khao khát được sống và quyết định tiến hành phẫu thuật. Trải qua 5 tiếng sinh tử, Tô Đình Khánh tỉnh lại trong những giọt nước mắt mong chờ của cha mẹ. Anh bàng hoàng nhận ra mình đã thật sự mất đi đôi chân, nhưng vẫn ôm hy vọng sau khi bình phục sẽ lắp được chân giả vì phần cắt chỉ tới đùi.

Thế nhưng, niềm vui nhỏ bé lại chẳng thể kéo dài lâu khi chỉ 1 tuần sau đó, vết thương của anh lại tiếp tục hoại tử. Bác sĩ thông báo phải tiến hành phẫu thuật tháo luôn khớp háng, song đây là một ca đại phẫu với tỷ lệ sống rất thấp. Thậm chí, gia đình của anh còn được dặn dò cần chuẩn bị tâm lý và hậu sự. Không chỉ Khánh, đây chắc chắn cũng là một cú sốc lớn với cha mẹ anh. Đối với bậc phụ huynh, chẳng có quan trọng bằng việc mong các con được sống khoẻ manh, hạnh phúc. Ấy vậy mà, cha mẹ Tô Đình Khánh liên tiếp phải đối mặt với tin dữ rằng có thể sẽ mất đi đứa con trai ngoan ngoãn của mình...

Dẫu vậy, bao nhiêu khó khăn cũng không thể quật ngã được những hy vọng. Đẩy con vào phòng phẫu thuật, mẹ Khánh nghẹn ngào nhưng không dám khóc thành tiếng: “Cố gắng về với mẹ nha con. Cả nhà chờ con”. Cuối cùng, kỳ tích một lần nữa xảy ra khi Tô Đình Khánh tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật dài. 

Tuy giữ được mạng sống, thế nhưng câu chuyện trở về với cuộc sống thường nhật khi đã hoàn toàn mất đi đôi chân là cả một hành trình gian khổ đối với chàng trai từng yêu thích khám phá với lối sống năng động như Tô Đình Khánh. Anh từng rơi vào khủng hoảng tinh thần, không nói không cười mà chỉ lặng lẽ khóc thầm đến đỏ mắt vì cú sốc quá đột ngột và chưa thể làm quen với việc trở thành người khiếm khuyết. Có khoảng thời gian, Tô Đình Khánh còn nghĩ tới chuyện sẽ rời xa thế giới vì thấy mình như gánh nặng khiến bố mẹ và các em lo lắng vất vả.

Thế nhưng, trong một lần chứng kiến cha bật khóc trước bàn thơ của gia đình, chàng trai không chân đã hoàn toàn thức tỉnh. Anh nghẹn ngào chia sẻ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà: “Tôi hiểu nỗi đau của gia đình quá lớn. Nếu như tôi cứ nằm một chỗ và buồn bã thì các thành viên trong nhà cũng sẽ tiêu cực theo. Lúc đó tôi vực dậy, quyết định mua xe lăn, tập hít đất để có thể chống cơ thể ra khỏi giường. Gia đình phấn khởi, ba mẹ vui hơn, tôi cũng bắt đầu kiếm tiền bằng cách bán hàng online”.

Cuộc sống như bước sang trang khi Tô Đình Khánh lấy lại được tinh thần, nỗ lực từng ngày để thích nghi với cơ thể mới. Anh luôn tự dặn lòng: “Chúng ta sinh ra không phải chỉ để chết. Sự sống mới là điều quý giá nhất. Mình cần phải sống để nhìn bố mẹ già đi, đồng hành cùng hai em trưởng thành. Từng ngày một, tôi vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời như thế".

Bên cạnh việc kinh doanh tự kiếm thêm thu nhập để lo cho cuộc sống của mình cũng như gia đình, Tô Đình Khánh còn tham gia nhiều chương trình truyền cảm hứng, các tổ chức thiện nguyện, đồng thời tổ chức nhiều chuyến từ thiện giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn hay những người đồng cảnh ngộ. Trên trang cá nhân, anh chàng không chân cũng chia sẻ những điều tích cực, ý nghĩa trong cuộc sống, cho thấy tinh thần lạc quan, vượt lên nghịch cảnh để chiến thắng số phận. Anh cũng sở hữu kênh YouTube với nhiều clip truyền cảm hứng cho cộng đồng và thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi.

Từ một người bình thường mất hai chân vì căn bệnh hiểm nghèo, thế nhưng người đàn ông ấy không bỏ cuộc, vực dậy tự nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình và lan tỏa những điều tốt đẹp với cộng đồng với nhiều hoạt động thiện nguyện.

Khánh đã tham gia nhiều chương trình truyền cảm hứng, tham gia các tổ chức thiện nguyện, và tổ chức nhiều chuyến thiện nguyện để giúp những hoàn cảnh khó khăn hơn. Các chương trình thiện nguyện thăm mái ấm Thiện Duyên, mái ấm Mây Ngàn, mái ấm Hoa Hồng; kêu gọi giúp đỡ tặng xe lăn cho những người đồng cảnh ngộ.

Gần đây nhất, Tô Đình Khánh vinh dự là một trong 50 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu đã được tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức.

Mỗi ngày mở mắt ra, thấy mình còn sống, đã là một niềm hạnh phúc rồi” - những chia sẻ tích cực của Khánh sau 5 năm trải qua biến cố cho thấy anh đã hoàn toàn gác lại quá khứ đau thương để vươn tới tương lai tươi sáng. Điều đó cũng đủ để thấy, biệt danh "Nick Vujicic của Việt Nam" gắn với Tô Đình Khánh là hoàn toàn xứng đáng.

Bên cạnh thành công trong công việc cũng như cuộc sống, hạnh phúc cũng mỉm cười với anh chàng không chân Tô Đình Khánh khi tìm thấy người bạn đời của mình. Hiện tại, chàng trai 29 tuổi đã có cho mình mái ấm riêng, một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc với người vợ xinh đẹp.

Được biết, người bạn đời đồng hành cùng Tô Đình Khánh trong hành trình tương lai là Trần Thị Thương, quê ở Bình Định. Quen nhau từ đầu năm 2022, cả hai dù có khác biệt khi một người lành lặn, một người khiếm khuyết nhưng họ hoàn toàn đồng điệu về tâm hồn. Vì tình cảm dành cho chàng trai đặc biệt này, Thương đã quyết định từ bỏ công việc ổn định ở Nhật Bản để về Việt Nam. Cuối cùng, cặp đôi đã có một cái kết ngọt ngào sau 6 tháng tìm hiểu với đám cưới cổ tích diễn ra vào giữa tháng 10/2022 vừa qua. Hôn lễ của cặp đôi thu hút sự quan tâm cùng những lời chúc phúc từ đông đảo mọi người. Ai cũng cảm thấy mừng khi cuộc sống của anh chàng không chân Tô Đình Khánh giờ đây đã càng thêm viên mãn bởi có một người vợ hiền sát cánh bên cạnh.

Đáng nói, sau hôn lễ, Tô Đình Khánh cũng nhanh chóng thông báo tin vui rằng mình sắp được lên chức khi vợ đã mang thai. Niềm vui nhân đôi trong những tháng cuối năm khiến chàng không chân không khỏi cảm thấy hạnh phúc và tự hào.

"Trái ngọt" hiện tại chính là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ mà anh đã cố gắng bao năm qua. Anh chàng cũng vẽ ra nhiều kế hoạch và dự định trong tương lai, mong muốn sẽ phát triển hơn nữa để được sống là người có ích cho xã hội: "Ngoài kinh doanh, tôi vẫn đi chơi, đi bơi, tập thể dục. Tôi cũng mơ ước mình có một thương hiệu thời trang riêng. Nếu sức khỏe đủ tốt, tôi vẫn sẽ luôn sẵn sàng đi chia sẻ với các bạn trẻ về giá trị của sự sống, vượt qua nghịch cảnh. Mất đi hai chân, ta vẫn còn khối óc, đôi tay… Dù chúng ta là ai chúng ta có như nào đó, chúng ta vẫn phải sống một cuộc sống vui vẻ, có ích cho xã hội".

Hình ảnh của chàng trai không chân Tô Đình Khánh đã trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho rất nhiều người.