… “Vì chúng ta còn trẻ hãy cứ đi và khám phá thật nhiều để thấy được sự khác biệt về cảnh đẹp, con người cũng như mở rộng thêm kiến thức về văn hóa, lịch sử. Trở về để thấy bản thân đã trưởng thành, nhìn nhận vấn đề theo nhiều khía cạnh hơn và đặc biệt là có một tuổi trẻ nhiều màu sắc”. Travel blogger Maria Tuyền chia sẻ.
Làm việc trong lĩnh vực truyền thông và sinh sống tại Hà Nội nhưng niềm đam mê du lịch chưa bao giờ tắt trong cô gái trẻ. Để rồi không ngại vất vả, khó khăn Maria Tuyền đã rong ruổi khắp các vùng đất mới khám phá và trải nghiệm nhiều điều thú vị.
Điều gì đã thôi thúc một cô gái trẻ nhiều hoài bão, đam mê công việc dành nhiều thời gian để khám phá những vùng đất mới?
Kiến thức chính là điều thúc đẩy niềm đam mê du lịch trong mình. Mặc dù công việc chính là làm truyền thông nhưng với khao khát khám phá thêm nhiều điều mới về con người, văn hóa, lịch sử mình đã dành thời gian để thực hiện những chuyến du lịch. Lâu dần “xê dịch” đã trở thành niềm đam mê không bao giờ tắt, thậm chí là ngày càng lớn hơn trong mình.
Chị đã khám phá được những vùng đất mới nào, nơi nào khiến chị ấn tượng nhất và muốn trở lại nhiều lần sau nữa?
Mình bắt đầu đi và chia sẻ kinh nghiệm du lịch lên mạng xã hội cũng hơn 1 năm rồi. Tính đến nay, mình đã đặt chân đến nhiều vùng đất mới đầy hấp dẫn như: Đà Nẵng, Phú Quốc, Vũng Tàu… hay các tỉnh miền núi phía Bắc như Sapa, Mộc Châu, Hà Giang… Đi nhiều, trải nghiệm nhiều mới thấy cảnh sắc Việt Nam tuyệt đẹp, văn hóa đa dạng chẳng thua kém nước ngoài.
Trong số đó, một bản nghèo thuộc huyện vùng núi Sơn La là nơi mình ấn tượng nhất. Mình có duyên với mảnh đất này trong một chuyến đi thiện nguyện, nơi không có điện hay sóng điện thoại. Để có thể vào được trong huyện, mình phải đi bộ qua một khu rừng nguyên sinh với quãng đường khoảng 10km. Vất vả, nghèo đói là vậy nhưng con người vùng cao vẫn luôn lạc quan, hiếu khách và đặc biệt là lúc nào cũng cười cực kỳ vui vẻ. Không chỉ có nhiều kỷ niệm, chuyến đi đã giúp mình có cái nhìn đa chiều và chân thực hơn về cuộc sống xung quanh.
Thông điệp du lịch mà chị muốn truyền tải qua các sản phẩm du lịch đầy tâm huyết?
Đi là trở về. Tuổi trẻ chúng ta có nhiều thời gian mà, cứ đi đi để thấy bản thân còn nhỏ bé. Đi để học hỏi được thêm nhiều kiến thức, hiểu nhiều về thế giới xung quanh giúp bản thân ngày càng trưởng thành hơn. Trở về để thấy rằng chúng ta đã lớn nhường nào. Cách nhìn nhận về mọi thứ xung quanh cũng sâu sắc và đa chiều hơn.
Hiện nay travel blogger khá phổ biến ở giới trẻ và không ít bạn kiếm tiền từ công việc này. Liệu chị có đang tăng nguồn thu của mình từ niềm đam mê “xê dịch” không?
Đúng rồi. Mình có biết 1 cặp đôi travel blogger hiện đang sinh sống tại Bali có thể kiếm được hàng ngàn đô cho 1 bức hình post lên instagram. Không chỉ ở nước ngoài, ngay cả trong nước mình thấy nhiều anh chị đi trước cũng có thu nhập khá tốt nhờ việc du lịch và chia sẻ lại hành trình. Đầu tiên mình không nghĩ travel blogger là một cái nghề đâu.
Mình bắt đầu từ những chuyến đi tự túc sau đó chia sẻ lại hình ảnh, video thú vị về hành trình đó. Nói thật, mình khá bất ngờ khi những sản phẩm của bản thân nhận về sự quan tâm lớn của mọi người. Từ đó mình đã đi nhiều hơn, khám phá nhiều và chia sẻ nhiều hơn rồi dần dần có thu nhập từ công việc này.
Chị sắp xếp thời gian như thế nào để có thể vừa du lịch lại đảm bảo tốt những công việc và các mối quan hệ khác như bạn bè, gia đình, tình yêu…?
Công việc của mình phải di chuyển suốt nên thời gian dành cho gia đình và bạn bè rất ít. Mặc dù không nói ra nhưng mình biết mọi người vẫn luôn ủng hộ mình hết lòng. Và tất nhiên rồi, bất kể khi nào có thời gian rảnh mình đều dành trọn nó cho gia đình và bạn bè. Đôi khi là những buổi cafe kể cho nhau nghe về công việc và cuộc sống hiện tại hoặc tụ họp gia đình quây quần bên nhau. Với mình như thế là vui rồi.
Em thấy chị là một người phụ nữ hiện đại mà bao người ao ước: Xinh đẹp, năng động, dám thực hiện đam mê bản thân… Chị có thể chia sẻ một số bí quyết để các bạn trẻ có thể trở thành hình mẫu này?
Với mình, sinh ra là phụ nữ đã là một ân huệ. Bởi vậy hãy thật xinh đẹp và tử tế. Quan trọng nhất, luôn rạng rỡ nếu có thể dù ở bất kì đâu, làm việc siêng năng và yêu lấy bản thân mình.
Không ít suy nghĩ cho rằng công việc travel blogger này khá hạn chế với con gái vì phải di chuyển nhiều và khá cực. Chị nghĩ gì về quan điểm này?
Đúng rồi. Không chỉ riêng bản thân mà mình thấy hầu như ai lựa chọn trải nghiệm du lịch cũng đều gặp phải những khó khăn nhất định. Bạn hãy thử tượng tượng xem mùa hè nắng nóng mà vẫn phải phơi mình ngoài trời với thời tiết như đổ lửa. Và chắc chắn rằng sau mỗi chuyến đi da của mình bị sạm đen đi đôi phần là điều không thể thiếu.
Chưa kể đến công việc travel blogger có thu nhập không ổn định. Chính vì vậy nếu bạn không có công việc chính để trang trải cuộc sống thì mình nghĩ niềm đam mê du lịch thực sự rất khó để theo đuổi đến cuối cùng.