Phần phim tiếp theo của "vũ trụ" Gái Già Lắm Chiêu với cái tên Những Cuộc Đời Vương Giả vẫn đang là tác phẩm "cháy vé" tại rạp chiếu. Cùng trò chuyện với nam - nữ chính của phim là Khương Lê và Kaity Nguyễn về những câu chuyện bên lề xung quanh dự án.
Cảm giác của cả hai khi lần đầu xem bộ phim trên màn ảnh rộng?
- Khương: Lần đầu tiên xem rất vỡ òa, cảm giác như mọi thứ vượt quá mức mong đợi của mình, Kaity chắc cũng cảm thấy như vậy.
- Kaity: Lần đầu tiên xem Kaity rất mắc cỡ, nhưng lúc đó phải ngồi ngay chính giữa anh Nam và anh Nhân nên không dám tỏ ra ngại ngùng gì hết, vì đây là bộ phim mà cả ê-kíp rất tâm đắc. Lúc đó thật ra Kaity cũng chưa ngẫm vô hết được nội dung của bộ phim nên sau đó coi lại với gia đình, các bạn của mình thì Kaity mới thấy hiểu hơn và cảm nhận rõ hơn về từng nhân vật, cảm giác rất đã.
- Khương: Kaity lần đầu coi còn mượn áo của Khương che mắt lại nữa mà (cười)!
Kaity được khen về lối diễn xuất tự nhiên, còn NSND Hồng Vân cùng Lê Khanh ngoài kinh nghiệm còn có nhiều kĩ thuật như vậy thì có khó khăn gì trong việc kết hợp?
- Kaity: Kaity rất may mắn vì 2 cô giống như 2 người mẹ của mình, kể cả chú Hoàng Dũng nữa, khi làm việc thì cả 3 đều rất dễ thương, luôn luôn ngồi bên cạnh, ủng hộ và tâm sự nên đôi bên đều rất thoải mái. Còn về kĩ thuật thì Kaity nghĩ mỗi người và mỗi thế hệ sẽ có cách và lối diễn riêng, đây là sự kết hợp rất tuyệt vời vì không phải lúc nào cũng sẽ có những thế hệ trước với những thế hệ genZ bây giờ cùng mang lại tác phẩm mà lứa tuổi nào cũng xem được.
Trong buổi ra mắt phim ở Sài Gòn Khương đã bật khóc, lý do phía sau là gì?
- Khương: Không phải vì thấy mình trên phim rồi tự hào quá khóc đâu, Khương xem xong thì nhớ mẹ, và khi coi lại hình ảnh của bố Hoàng Dũng trên phim thì có hơi xúc động, cứ thế mà phun trào ra thôi.
Kaity được rất nhiều đạo diễn ưu ái, giống như con cưng của màn ảnh Việt, vậy bạn có nghĩ đến một lúc nào đó mình sẽ gặp phải sự đố kị, ganh ghét hay chiêu trò?
- Kaity: Từ lúc bước vào nghề Kaity đã được mọi người rất yêu thương, mình cảm thấy quá may mắn và biết ơn điều đó. Tất nhiên Kaity nghĩ không chỉ riêng trong cuộc sống của mình đâu mà cuộc sống của ai đi chăng nữa thì cũng có sự ganh ghét, sẽ có sự tiêu cực và tích cực, ai cũng vậy thôi, phải do mình kiểm soát cuộc sống của mình. May mắn là ba Kaity luôn đứng đằng sau để bảo vệ, vì mãi mãi ba sẽ thấy Kaity là một em bé không bao giờ lớn.
Sắp tới sẽ là "Tứ Đại Mỹ Nhân" cùng Lan Ngọc và Diễm My hay Lê Xuân Tiền, Kaity và Khương có sợ vai diễn nếu làm quá tốt và được tung hô sẽ bị cho là cố ý vượt mặt tiền bối không?
- Kaity: Để nói diễn hay hơn thì chắc chắn là không rồi, sửa lại là diễn không tốt bằng hoặc không bằng một nửa luôn thì chắc chắn có.
- Khương: Ai làm nghề cũng muốn mình thể hiện một cách xuất sắc nhất, mình làm tốt nhất những gì mình có, Khương cũng không đặt quá nặng vấn đề phải hay hơn mọi người.
- Kaity: Những người trẻ hay mới như Khương được đứng cạnh các anh chị thôi là cảm giác như cuộc đời mình đã rất hạnh phúc, rất đẹp rồi chứ chưa nói chuyện kết quả của bộ phim sẽ như thế nào đâu, Kaity luôn nghĩ kết quả cuối cùng không phải lúc nào cũng đánh giá được 100% bước tiếp theo của mình, quá trình trải nghiệm đáng giá hơn rất nhiều lần.
Dù là nam chính nhưng không phải vai chính của bộ phim, Khương có cảm thấy thiệt thòi không?
- Khương: Không, vì Khương rất biết ơn khi được lựa chọn vào một vai trong "Vũ trụ" Gái Già Lắm Chiêu, nó giúp mình trưởng thành rất nhiều kể cả trong suy nghĩ và ý thức công việc, mình phải làm sao cho chuyên nghiệp và thật giỏi. Khương chỉ thấy biết ơn thôi chứ không cảm thấy mình bị thiệt thòi gì hết.
- Kaity: Chỉ thiệt cho Khương là làm việc với quá nhiều các chị, các bạn nữ nên lâu lâu mọi người hay ăn hiếp Khương thôi đúng không (cười)!?
- Khương: Vì là phim Gái Già Lắm Chiêu nên mình cũng phải chịu (cười).
Đóng phim xong, Khương có dự định hẹn hò chị đại nào đó trong showbiz để... theo trend như hiện tại?
- Kaity: Tình yêu không phân biệt tuổi tác hoặc giới hạn.
- Khương: Cái đó là duyên phận, cái gì đến thì mình nhận và cái gì đi thì mình sẽ cho đi, Khương cũng chả dám nói trước được.
- Kaity: Kaity là bị cho đi rồi á! Khương đã cho Kaity đi luôn rồi!
- Khương: Không, mà Khương cua hoài mà Kaity không chịu đó chứ!
- Kaity: Tất nhiên!
Doanh thu mà cả hai kì vọng sẽ như thế nào?
- Kaity: Kaity nghĩ không nên nói một con số hay cái gì hết, hi vọng lớn lao nhất của Kaity và Khương hay cả ê-kíp là tất cả khán giả sẽ ủng hộ bộ phim thật nhiều, hiểu được câu chuyện đằng sau của bộ phim. Doanh thu tùy vào khán giả nữa, không phải do Kaity hay Khương nghĩ sẽ được, mình cũng không quyết định được nhiều.
- Khương: Với cương vị là người diễn viên Khương chỉ muốn xem tác phẩm của mình trên màn ảnh thôi chứ cũng chưa nghĩ về doanh thu nhiều, vì mình không phải là người tính tiền.
Vai diễn mà Khương và Kaity muốn nhìn thấy đối phương thể hiện nhất?
- Kaity: Kaity nghĩ Khương có thể vào vai diễn nào đó thể hiện ra nhiều tính cách hơn, Khương rất cao to và mạnh khỏe, mong rằng có vai diễn nào mạnh mẽ hơn chứ trong phim này hơi yếu đuối chút xíu. Khương gọi Kaity là người đàn ông của Khương, tức Khương cũng là người phụ nữ thôi chứ gì nữa, nên chúc Khương Lê sẽ có vai diễn đàn ông hơn và không còn là người phụ nữ của ê-kíp nữa (cười).
- Khương: Khương rất thích những người phụ nữ nguy hiểm, nhất là những vai phản diện, mình rất mong Kaity có vai phản diện nào đó có thể lột tả những gì bên trong Kaity.
Cảm ơn cả hai vì buổi trò chuyện!
------
Chịu trách nhiệm: Tôn Phong
Bài viết: Tài Đỗ
Ảnh: Vương Huy
Thiết kế: Hoài My
Video: Ân Nguyễn