Xuất hiện giữa muôn vàn những nam chính có vẻ ngoài nổi bật cũng như tài năng diễn xuất ấn tượng nhưng anh chàng Yoo Seung Ho vẫn trở thành một hiện tượng bởi gương mặt "đẹp trai không góc chết" cùng diễn xuất đỉnh cao của mình.
Tháng 8 tới đây, bộ phim mà anh thủ vai chính, một siêu lừa đảo chính thức ra mắt khán giả Việt Nam. Bộ phim được xem là một trong những bom tấn và gây ấn tượng nhiều nhất của điện ảnh xứ Hàn năm 2016. Hãy cùng tìm hiểu về anh chàng này nhé!
Vẻ ngoài đẹp trai không góc chết!
Bằng lối diễn xuất tự nhiên, đa chiều cùng thứ ánh mắt chứa đựng vô số cảm xúc, Yoo Seung Ho đã luôn khiến cho khán giả tin rằng anh chính là vai diễn đó. Thế nhưng ít ai biết được, để làm được điều này, anh đã từng sống cuộc đời của nhiều nhân vật khác nhau ngay từ khi anh chỉ là một đứa trẻ.
16 năm cuộc đời của Yoo Seung Ho được lắp đầy bằng những vai diễn khác nhau. (Ảnh: Internet)
Yoo Seung Ho bén duyên với nghệ thuật bắt đầu từ cuộc thi ảnh "đứa bé dễ thương". Yoo Seung Ho sau đó đã tham gia quay một CF điện thoại và được mời vào bộ phim ngắn tập "Daddy Fish" vào năm 2000.
Yoo Seung Ho và tiền bối Jo Bung Suk trong "Daddy Fish". (Ảnh: Internet)
Vai diễn bệnh nhân ung thư Daum trong tác phẩm debut đã giúp Yoo Seung Ho chiếm được trái tim của nhiều khán giả. (Ảnh: Internet)
Trong "Daddy Fish", anh vào vai một cậu bé mắc bệnh ung thư hạch, chiến đấu kiên cường vì căn bệnh này. Dù chỉ mới lên 7 và chưa hề qua bất kì trường lớp nào, nhưng Yoo Seung Ho đã cho thấy khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình bằng cảm xúc và bản năng. Bộ phim lúc ấy đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của người hâm mộ và cũng giúp cái tên Yoo Seung Ho đến gần với khán giả mộ điệu hơn.
Yoo Seung Ho đã thể hiện xuất sắc hình ảnh một Sang Woo ngỗ ngược nhưng tình cảm. (Ảnh: Internet)
2 năm sau, Yoo Seung Ho ra mắt khán giả trên màn ảnh rộng với vai diễn cậu bé ngỗ ngược Sang Woo trong bộ phim "The way home" (Tạm dịch: Đường về nhà) của đạo diễn Lee Jung Hyang. Một lần nữa, Yoo Seung Ho cho thấy diễn xuất đa chiều của mình qua chuyển biến tâm lí của Sang Woo, từ đứa trẻ chỉ biết khóc lóc ấm ức hay văng tục thành một đứa trẻ hiểu chuyện và thương bà. Yoo Seung Ho đã hoàn toàn chinh phục được người hâm mộ và chính thức được xem là "Em trai quốc dân" đời đầu.
Yoo Seung Ho lém lỉnh trong "The way home". (Ảnh: Internet)
Phút xuất thần của Yoo Seung Ho trong "The way home". (Ảnh: Internet)
Dù thành công ở vai trò diễn viên nhí từ rất sớm, thế nhưng lí do khiến Yoo Seung Ho làm diễn viên lại khiến người khác không khỏi xót xa. Yoo Seung Ho từng bộc bạch rằng hoàn cảnh gia đình của mình lúc đó như đang chết đói ngoài đường. Anh đóng phim chỉ vì mẹ hứa sẽ mua lego cho mình sau khi bộ phim kết thúc. Không ngờ rằng, diễn xuất bản năng trong Yoo Seung Ho từ đó lại bộc lộ và đưa anh vào con đường mà anh không hề biết trước.
"Thế nhưng em không muốn là một đứa trẻ nghèo khó. Cũng không muốn làm đứa trẻ giàu sang. Em chỉ muốn là người bình thường mà thôi." (Ảnh: Internet)
Chia sẻ về cơ duyên cũng như cảm nhận về phim ảnh, Yoo Seung Ho trả lời phỏng vấn thành thật rằng: "Mẹ bảo em có một khuôn mặt khá kì lạ, thích hợp với những vai bất hạnh, nghèo khổ. Thế nhưng em không muốn là một đứa trẻ nghèo khó. Cũng không muốn làm đứa trẻ giàu sang. Em chỉ muốn là người bình thường mà thôi."
Sau sự thành công không ngờ của "The way home", Yoo Seung Ho cũng bắt đầu hoạt động tích cực hơn với nhiều vai diễn tạo dấu ấn như cậu bé bất hạnh Chani trong "Heart is", Kim Cho Won trong "Don't tell papa", Gil Su trong "Do you see Seoul?", Gi Sub trong "Blind",...
Anh cũng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như Love Letter (Thư tình), Precious family (Gia đình đáng quý), The Immortal Lee Soon Shin (Cuộc đời Lee Soon Shin, Sad love story (Chuyện tình buồn), Alien Sam (Thầy giáo quái vật), The four legend (Tứ thần ký),...Hầu như năm nào, Yoo Seung Ho cũng tham gia đóng ít nhất 3 tác phẩm. Có lẽ chính vì vậy mà diễn xuất của anh ngày càng tinh tế và đa chiều hơn.
2009 có lẽ là năm mang lại cho Yoo Seung Ho khá nhiều chuyển biến trong sự nghiệp diễn xuất. Yoo Seung Ho đã không ngại thử thách, vào vai Kim Chun Chu - hoàng tử có nhiều dã tâm, thủ đoạn, đê tiện, máu lạnh nhưng cực kì khôn ngoan. Vai diễn này phần nào chứng thực được bản năng diễn xuất vô hạn vẫn đang phát triển từng ngày của Yoo Seung Ho khi anh không hề mờ nhạt trước các diễn viên tiền bối khác. Kim Chun Chu trong Nữ hoàng Seon Deok đã đánh dấu bước chuyển mình đầu tiên của Yoo Seung Ho, khởi đầu cho nhiều tác phẩm hay hơn sau này.
Yoo Seung Ho đã thể hiện trọn vẹn một Hwang Baek Hyun có tính cách cá biệt. (Ảnh: Internet)
Tên tuổi của Yoo Seung Ho thật sự vang xa khỏi Hàn Quốc khi anh tham gia God of study (Cao thủ học đường). Yoo Seung Ho đã thể hiện trọn vẹn một Hwang Baek Hyun ương ngạnh, sỉ diện, hư hỏng nhưng một mực yêu thương bà và quyết tâm trong học tập sau này.
Nếu như trong Chiến binh Baek Dong Soo, anh là tên sát thủ với số phận bi kịch Yeo Woon thì trong Anh nhớ em, anh vào vai Harry Borison - kẻ sát nhân hàng loạt yêu điên dại một người và một Kang Hyung Joon có tuổi thơ bất hạnh và bị tâm thần phân liệt.
Yoo Seung Ho trở lại với tác phẩm "Remember - War of the son" cùng Jyul Kwang Ryul và Park Sung Woong, Nam Goong Min. (Ảnh: Internet)
Sự nghiệp của Yoo Seung Ho đang trên đỉnh cao thì anh bất ngờ nhập ngũ. Năm 2014 vừa qua, Yoo Seung Ho đã xuất ngũ và tiếp tục làm việc không ngừng với 4 bộ phim: "Remember - War of the son", "Imaginary Cat", "The Joseon Magician" và "Bongi Kim Sun Dal". Trong đó, có 3 bô phim đã lần lượt được trình chiếu và phát sóng trong cuối năm vừa qua. Riêng "Remember" (Kí ức) đã đạt thành công nhất định với rating trên 20%.
Mỗi biểu cảm đều được thể hiện một cách thông minh và tinh tế. (Ảnh: Internet)
Ảo thuật gia Hwan Hee với số phận bất hạnh, bị ràng buộc trong xã hội phong kiến đương thời. (Ảnh: Internet)
Yoo Seung Ho đã mất gần 1 tháng để học làm ảo thuật. (Ảnh: Internet)
Yoo Seung Ho sau xuất ngũ trưởng thành hơn không chỉ trong ngoại hình, ánh mắt mà còn ở thần thái của một diễn viên. Anh không ngại thử sức với vai diễn tâm lí nặng nề như luật sư Seo Jin Woo chống chọi với căn bệnh Alzheimer trong những tháng ngày còn lại để minh oan cho cha hay một ảo thuật gia Hwan Hee mồ côi chịu sự ràng buộc của hai từ "nô lệ" trong hành trình tìm kiếm tình yêu và khát khao tự do.
Yoo Seung Ho mong muốn trở thành diễn viên có thể làm người khác hạnh phúc. (Ảnh: Internet)
Sắp tới đây, khán giả sẽ được dịp tận mắt nhìn thấy Yoo Seung Ho với nhiều diện mạo, thần thái khác nhau trên màn ảnh rộng với vai diễn kẻ lừa đảo bật nhất thời Joseon Kim Sun Dal.
Giả dạng làm vua. (Ảnh: Internet)
Giả làm thầy tu. (Ảnh: Internet)
Trong Kim Sun Dal, Yoo Seung Ho sẽ vào vai nhà nho sĩ, học giả Kim In Hong, hay được dân gian biết đến với cái tên Kim Sun Dal. Ông đã lập một nhóm lừa gạt hành động xuất quỷ nhập thần khắp nơi khi sau cuộc xâm lược thứ hai của Mãn Châu. Bộ phim sẽ tập trung nói về kế hoạch lừa bán dòng sông Đại Đồng vô chủ của Kim Sun Dal. Và ông sẽ phải cải trang thành nhiều loại người để phục vụ cho kế hoạch của mình.
Yoo Seung Ho lần đầu cải trang thành mĩ nữ đồng trinh mưu mô xảo quyệt. (Ảnh: Internet)
Hình tượng chưa từng có từ trước đến nay của Yoo Seung Ho. (Ảnh: Internet)
Để thể hiện được Kim Sun Dal, Yoo Seung Ho đã hóa thân vào nhiều bộ dạng khác nhau như nhà vua, thợ săn, thầy tu, và cả Dal nương nương. Mỗi một nhân vật không chỉ khác nhau về diện mạo mà còn trong cả giọng nói, thần thái, cử chỉ. Đây rõ ràng là một vai diễn hài đầy thách thức đối với nam diễn viên này.
Tin chắc rằng, một lần nữa, Yoo Seung Ho sẽ có thể khẳng định diễn xuất biến hóa tài tình của mình trong vai diễn kẻ lừa đảo đa sắc thái biểu cảm Kim Sun Dal. Đây chắc chắn sẽ là một thành công mới, cùng với bộ sưu tập những vai diễn ấn tượng trước đó, đánh dấu chặng đường tròn 16 năm ăn cơm nghệ thuật của Yoo Seung Ho.
Và trong tương lai gần, hứa hẹn rằng Yoo Seung Ho sẽ là nam diễn viên trẻ thực lực bảo chứng cho điện ảnh Hàn mà không cần PR hay thổi phồng tên tuổi, đúng như những gì mà Yoo Seung Ho từng mong muốn.