Yêu xa, anh đừng hóa nhạt...

14:00 15/09/2014

Yêu xa là cả một quá trình không dễ dàng, anh nhỉ? Thế mà giờ đây, theo lẽ tự nhiên, hoặc định mệnh lôi kéo xui khiến cho em đến với anh, bất ngờ hơn khi chính anh là người chủ động mở lời trước trong mối quan hệ trắc trở và đầy sự nghi hoặc này. 

Gửi anh, người thương của em!

Nhớ - đó là tất cả những xúc cảm của em gói gọn vào một chữ. Tình cảm chỉ mới chợt bắt đầu nhưng em đã là người thua cuộc trong mối tình này chỉ với điều đơn giản nhỏ nhoi nhất, em hạnh phúc trước anh. Yêu xa là cả một quá trình không dễ dàng, anh nhỉ? Ngay cả bản thân em, trong quá khứ, một mối quan hệ mà khi nghe mọi người nhắc đến trong niềm phấn khích lẫn sự tò mò mà em chỉ biết mỉm cười phớt nhẹ qua chứ chẳng để tâm gì mấy. Thế mà giờ đây, theo lẽ tự nhiên, hoặc định mệnh lôi kéo xui khiến cho em đến với anh, bất ngờ hơn khi chính anh là người chủ động mở lời trước trong mối quan hệ trắc trở và đầy sự nghi hoặc này. 

Tại sao phải xoắn? Em tự nhủ. Khoảng thời gian vết thương cũ chưa lành, cũng là lúc em tự đấu tranh và dằn vặt với bản thân là sẽ không đến với bất kì người con trai nào khác, cho dù là mạng ảo hoặc thực tế đi nữa. Nhưng anh ơi, lực hút của anh quá lớn, em đã bị anh đánh gục ngay từ lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin làm quen với em trên mạng xã hội mất rồi. Chàng trai vạm vỡ, mặt ưa nhìn xen lẫn vẻ hiền lành và giọng nói trầm ấm mỗi khi anh và em nấu cháo điện thoại hỏi thăm lẫn nhau. Bắt đầu yêu, cũng là lúc em chợt nhận ra mình cần suy nghĩ kĩ lại về mối quan hệ này. 

Yêu. Em trao hết tấm chân thành. Em tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh rỗi có thể để hỏi han, nhắn tin, gọi điện thoại, cũng chỉ vì lí do đơn giản, em nhớ anh và yêu anh thôi. Anh à, đừng lạnh nhạt với em như thế. Khi em gọi, anh hãy bắt máy. Khi em nhắn tin, anh cũng đừng im lặng. Khi em nói nhớ anh, anh cũng đừng bỏ lơ em nhé. Vì anh là người gieo rắc cho em niềm hi vọng mới về một mối quan hệ yêu mà khoảng cách lại một vòng trái đất như thế này. 

Em yêu anh - anh biết rõ. Em nhớ anh - em thể hiện thẳng thắn. Có lẽ vì như vậy nên anh không cần em nữa chăng? Em biết xung quanh anh, nếu không đến với em thì sẽ có rất nhiều cô khác sẵn sàng đến và chiếm vị trí của em hiện giờ, nhưng anh à, xin hãy nghĩ cho em với. Yêu xa khó khăn biết nhường nào. Em chỉ cần một lí do, chỉ một lí do cho những lần anh lơ đãng. Một lí do để có thể khoả lấp nỗi tò mò trong em khi tự hỏi bản thân: "Liệu em có đặt tình cảm vào đúng người?". 

Người ta thường nói: "Trớ trêu nhất là yêu đúng người, nhưng nhầm lúc". Đúng thật anh nhỉ. Vì ngay cả bản thân em cũng không tự tin vào bản thân là mình sẽ giữ được anh nữa cơ mà. Nhưng vì yêu anh, em sẽ cố. Em sẽ cố đợi. Em sẽ cố tự chăm sóc bản thân. Em sẽ cố nhắn tin hỏi han anh dù biết anh sẽ vẫn thản nhiên im lặng. Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ hiện tại. Còn sau này, sẽ khác anh ạ. Anh biết sao không? Tức nước thì vỡ bờ. Chẳng ai có thể tự đóng trọn một bộ phim khi diễn viên đóng cùng với mình không hợp tác cho tròn vở diễn. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Em cũng sẽ phải trả anh về với cuộc sống riêng anh, vì em nghĩ mối quan hệ này tuy anh là người bắt đầu, nhưng anh đã chịu từ bỏ sớm hơn dự kiến. 

Thôi thì tới đâu thì hay tới đó. Khi hết yêu, hãy nói. Khi không còn nhớ nhau, hãy bộc lộ ra. Khi không còn cảm giác cho nhau nữa, hãy cứ mạnh dạn mà lên tiếng. Cho em khỏi hi vọng, cho em giữ lại một chút tự trọng của riêng mình, và một chút kỉ niệm đẹp về đôi ta. Nhưng đó chỉ là tương lai ngày mai, còn hiện tại, ta vẫn là của nhau, anh nhé.

Cô gái của anh.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Như Lê, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!