“Yêu tinh” Gong Yoo là cháu nội đời thứ 79 của Khổng Tử?

14:56 04/05/2017

Thông tin này được chính anh tiết lộ trong buổi họp fan tại Đài Loan vừa qua khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Vào tối ngày 3/5 vừa qua, tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 53, nam diễn viên Gong Yoo đã lên ngôi “Ảnh đế của Hàn Quốc” khi nhận được giải thưởng danh giá Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn bộ phim “gây sốt” Goblin (Yêu tinh). Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Hàn Quốc và báo giới đặc biệt quan tâm lúc này lại là thông tin “chàng yêu tinh” chính là cháu nội đời thứ 79 của Khổng Tử.


Nam diễn viên Gong Yoo là cháu nội của Khổng Tử?
Nam diễn viên Gong Yoo là cháu nội của Khổng Tử?

Được biết, thông tin này được chính nam diễn viên tiết lộ trong buổi họp fan gần đây nhất của mình tại Đài Loan. Theo như “Ảnh đế Hàn Quốc” chia sẻ một cách tự hào, anh chính là cháu nội đời thứ 79 của Khổng Tử và là một thành viên của gia tộc họ Khổng. Tuy nhiên sau đó, gia đình anh đã tới Hàn Quốc sinh sống là lấy họ Gong theo tiếng Hàn.


Thông tin này được "Ảnh đế Hàn Quốc" chia sẻ trong buổi họp fan gần đây của mình tại Đài Loan.
Thông tin này được "Ảnh đế Hàn Quốc" chia sẻ trong buổi họp fan gần đây của mình tại Đài Loan.


Cùng với đó, anh còn tiết lộ thêm một thông tin “gây sốc” nữa đó chính là anh có quan hệ họ hàng với nữ diễn viên nổi tiếng Gong Hyo Jin.
Cùng với đó, anh còn tiết lộ thêm một thông tin “gây sốc” nữa đó chính là anh có quan hệ họ hàng với nữ diễn viên nổi tiếng Gong Hyo Jin.

Tại Trung Quốc, Khổng Tử được sùng bái như một vị thánh khi ông là một trong những người khai sáng Nho giáo, được suy tôn “Thánh tiên sư” trong lịch sử. Những triết lý của Khổng Tử luôn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một bài học và là chuẩn mực của cuộc sống. Theo đó, ông nhấn mạnh “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, đề cao đức tính “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”.

Bởi vậy nên ngay sau khi thông tin này được đăng tải tràn ngập trên các mặt báo, nó đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận đại lục. Rất nhiều ý kiến đưa ra cho rằng việc Gong Yoo có thật sự là con cháu của “thánh nhân” Khổng Tử hay không cần phải được kiểm chứng và xác minh rõ ràng để tránh trường hợp “thấy sang bắt quàng làm họ”.

“Yêu tinh” Gong Yoo là cháu nội đời thứ 79 của Khổng Tử?

Gong Yoo (tên tiếng Hán là Khổng Lưu) tên thật là Gong Ji Cheol, sinh năm 1979 tại Busan, Hàn Quốc. Anh có tiếng là một nam diễn viên xuất thân từ một gia tộc giàu có và thành đạt nhưng không ỷ lại vào gia đình mà đã tự mình đứng lên gây dựng sự nghiệp. Gong Yoo tốt nghiệp đại học danh tiếng Kyung Hee và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2001.


Với khả năng nhập vai vào các nhận vật một cách thu hút và lôi cuốn, nam diễn viên 37 tuổi đã dần để lại được dấu ấn trong lòng khán giả và được coi là một trong những diễn viên có thực lực nhất xứ sở kim chi.
Với khả năng nhập vai vào các nhận vật một cách thu hút và lôi cuốn, nam diễn viên 37 tuổi đã dần để lại được dấu ấn trong lòng khán giả và được coi là một trong những diễn viên có thực lực nhất xứ sở kim chi.

Anh được khán giả biết đến qua những bộ phim nổi tiếng như Tiệm cà phê hoàng tử, Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử),… và gần đây nhất là bộ phim “làm mưa làm gió” Goblin (Yêu tinh). Đây cũng chính là bộ phim giúp Gong Yoo trở thành “Ảnh đế của Hàn Quốc” với giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Baeksang lần thứ 53 diễn ra tối qua tại Seoul.


Gong Yoo phát biểu tại lễ trao giải Baeksang 2017 tối qua ngày 3/5.
Gong Yoo phát biểu tại lễ trao giải Baeksang 2017 tối qua ngày 3/5.


Phát biểu trên sân khấu nhận giải, Gong Yoo khóc vì xúc động và gửi lời cám ơn tới tất cả mọi người đặc biệt là mẹ mình. Anh chia sẻ vì quá bận rộn cống hiến nghệ thuật nên không có thời gian bên mẹ nhiều hơn: "Đôi khi mẹ tôi đã thất vọng và nói với tôi rằng bà cảm thấy như thể tôi là con của một người nào khác chứ không phải bà. Tất cả là bởi tôi đã không đủ tốt với mẹ".
Phát biểu trên sân khấu nhận giải, Gong Yoo khóc vì xúc động và gửi lời cám ơn tới tất cả mọi người đặc biệt là mẹ mình. Anh chia sẻ vì quá bận rộn cống hiến nghệ thuật nên không có thời gian bên mẹ nhiều hơn: "Đôi khi mẹ tôi đã thất vọng và nói với tôi rằng bà cảm thấy như thể tôi là con của một người nào khác chứ không phải bà. Tất cả là bởi tôi đã không đủ tốt với mẹ".


Hiện tại, người hâm mộ đang rất nóng lòng và mong chờ được thấy nam diễn viên tái xuất màn ảnh nhỏ sau khi Goblin kết thúc. Hi vọng anh sẽ sớm trở lại và mang tới một tác phẩm “để đời” tiếp theo như những gì mà Yêu tinh đã làm được trước đó.
Hiện tại, người hâm mộ đang rất nóng lòng và mong chờ được thấy nam diễn viên tái xuất màn ảnh nhỏ sau khi Goblin kết thúc. Hi vọng anh sẽ sớm trở lại và mang tới một tác phẩm “để đời” tiếp theo như những gì mà Yêu tinh đã làm được trước đó.

Ảnh: Internet