Chuyện cảm động về người mẹ nghèo dành tiền mua quà Tết cho con

00:00 02/02/2016

Dù trong bất cứ tình cảnh nào, dù cho vất vả đến đâu, bố mẹ vẫn hi sinh bản thân để con mình được sung túc và không phải chịu thiệt thòi. 

Ngày Tết đang đến gần, mọi gia đình đều đang tất bật sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa để đón một năm mới với nhiều hi vọng tốt đẹp cho tương lai. Đối với người trẻ, ngày đầu năm là một dịp để khoác lên mình những bộ quần áo mới xuống phố du xuân. Nhưng với những người lao động nghèo, năm hết Tết đến lại là một chuyện khiến họ trăn trở rất nhiều. Tuy nhiên, dù trong tình huống nào, họ vẫn muốn mua cho con mình một vài bộ quần áo mới, để chúng không bị thiệt thòi, và được đón một mùa xuân vui vẻ. 

Mới đây, trên một trang mạng khá nổi tiếng vừa đăng tải câu chuyện vô cùng cảm động về một người mẹ, nhân dịp cửa hàng giảm giá, bà đã sử dụng số tiền tích cóp vất vả, mua cho con trai một đôi giày vào ngày xuân mới. Bạn L.T.H.T là người đã đăng tải câu chuyện này với dòng cảm xúc: “Có bố mẹ là thương con vô điều kiện. Dì này hay bán bánh ngào trên đường. Bữa nay thấy hàng giảm giá nên vào tìm mua giày cho con trai. Chọn được một đôi 450 ngàn, mà trả 400 ngàn xong còn vài tờ tiền lẻ một, hai ngàn nữa. Gần Tết rồi, không biết ở nhà mẹ có đi mua gì cho mình không”.


Câu chuyện về người mẹ thương con. (Ảnh chụp màn hình FBNV)
Câu chuyện về người mẹ thương con. (Ảnh chụp màn hình FBNV)

Chỉ sau hơn 4 giờ đăng tải, câu chuyện nhận được hơn 5.000 lượt thích cùng 140 chia sẻ và 190 bình luận từ cư dân mạng, đa phần các bạn trẻ đều tỏ ra cảm động với tình yêu thương con trai vô bờ bến của người mẹ trong câu chuyện. Tuy nhiên cũng có khá nhiều ý kiến trái chiều dành cho chủ nhân của dòng trạng thái trên. 


Hình ảnh của người mẹ trong câu chuyện nêu trên. (Ảnh: Internet)
Hình ảnh của người mẹ trong câu chuyện nêu trên. (Ảnh: Internet)
Hình ảnh của người mẹ trong câu chuyện nêu trên. (Ảnh: Internet)
Hình ảnh của người mẹ trong câu chuyện nêu trên. (Ảnh: Internet)

Nhiều bạn trẻ đã nhận xét: "Xem xong hình ảnh khóe mắt mình thấy cay cay", "Chỉ có bố mẹ là thương con vô điều kiện thôi", "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ", " Tình yêu vô điều kiện chỉ có ở bố và mẹ dành cho con. Cảm động", hay như bạn Q.D"Xem hình này cảm giác yêu mẹ mình nhiều lắm"...


Những bình luận đồng cảm của cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình FBNV)
Những bình luận đồng cảm của cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình FBNV)

Bạn X.T đã tự trách bản thân: "Đọc xong nghĩ lại bản thân mình, nhiều khi đến tuổi này rồi vẫn để bố mẹ phải lo, chưa làm được cái gì gọi là to lớn cho bố mẹ". Sau đó bạn B.T.C đã trả lời: "Bạn sai rồi, bố mẹ không cần bạn làm gì cho họ đâu, thân bạn ấm no là họ vui rồi". 


Bình luận của bạn X.T. (Ảnh chụp màn hình FBNV)
Bình luận của bạn X.T. (Ảnh chụp màn hình FBNV)

Bạn tên B. đã có bình luận khá cảm động: "Nếu có một điều ước - Tôi ước mình được cảm nhận dù chỉ một lần về Tình Mẫu Tử". Sau đó, nhiều bạn trẻ đã động viên B. rằng: "Ai cũng có những nỗi buồn riêng, mạnh mẽ lên bạn ạ", "Mạnh mẽ lên người anh em", "Chúc bạn luôn vui vẻ"...


Bình luận của bạn B. (Ảnh chụp màn hình FBNV)
Bình luận của bạn B. (Ảnh chụp màn hình FBNV)

Trái với sự đồng tình của những cư dân mạng trên, bạn N.H.L đã nhận xét khá gay gắt: "Chính bố mẹ thế này mới làm hư các con. Gia đình không có điều kiện thì sống theo đúng điều kiện của mình đi có sao đâu. Đi đôi giày một hai trăm nghìn cũng không làm giảm nhân cách đâu mà". Bạn S.T.N đã trả lời phản bác ý kiến của N.H.L rằng: "Bạn là phụ nữ, rồi bạn sẽ làm mẹ, lúc đó chắc bạn sẽ hiểu". 

Chuyện cảm động về người mẹ nghèo dành tiền mua quà Tết cho con

Và một số bạn tỏ ra không đồng tình với hành động của bạn L.T.H.T khi chụp ảnh của người mẹ này và đăng lên mạng xã hội. Bạn T.N nhận xét: "Biết là như vậy nhưng ngừng ngay việc chụp hình người khác và đưa lên mạng, có thể viết mẩu chuyện thôi được rồi!". 


Chỉ trích của bạn T.N. (Ảnh chụp màn hình FBNV)
Chỉ trích của bạn T.N. (Ảnh chụp màn hình FBNV)

Câu chuyện này vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người.

Chỉ còn vài ngày nữa một năm mới lại đến, nếu bạn cảm thấy mình vẫn chưa làm được gì cho gia đình thì hãy bắt đầu bằng những hành động nhỏ như phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn ghế... việc làm tuy nhỏ nhưng cũng đủ để bố mẹ vui lòng.