Vũ Hán đóng cửa toàn bộ bệnh viện dã chiến, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đại lục cũng đang có những chuyển biến tích cực, điều này phải kể đến công lao to lớn của đội ngũ y tế viên trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là những y bác sĩ hoạt động ở tuyến đầu.
Ngày họ lên đường, bao giọt nước mắt đã rơi trong giây phút chia ly nghẹn ngào. Đến khi trở về, vẫn là khoảnh khắc xúc động với niềm vui đoàn tụ của những người trong cuộc.
Nụ hôn của nữ y tá trẻ và bạn trai gây “sốt” trên mạng. (Ảnh: Weibo)
Nữ y tá được bạn trai cầu hôn ngay trong ngày rời viện
Theo thông tin từ trang The Paper, ngày 10/3, các y bác sĩ phục vụ cho công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh tại một số bệnh viện Trung Quốc đã kết thúc nhiệm vụ được giao cũng như thực hiện đủ hai tuần cách ly để trở về sinh hoạt đời thường. Giây phút đoàn tụ với người thân chính là lúc họ hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Riêng Trần Dĩnh – nữ y tá được nhiều người biết đến với nụ hôn tạm biệt bạn trai qua tấm kính cách ly ngày nhận nhiệm vụ, thì khoảnh khắc ra viện quả thực là niềm vui lớn trong đời cô. Bởi ngay khi vừa bước ra, Trần Dĩnh như vỡ òa trong cảm xúc khi được bạn trai cầu hôn.
Anh tặng cô bó hoa cùng chiếc bánh nhỏ và nhẹ nhàng quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn cầu hôn về phía Trần Dĩnh rồi ngỏ lời xúc động: “Từ bây giờ trở đi, mỗi năm anh sẽ lại cầu hôn em một lần. Em có đồng ý gả cho anh không?”. Ngay lập tức, nữ ý tá trẻ trả lời trong nghẹn ngào: “Em đã sẵn sàng để mỗi năm được anh cầu hôn một lần rồi”. Và họ ôm lấy nhau trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, lớp khẩu trang dường như chẳng thể che giấu được nụ cười hạnh phúc của cặp đôi.
Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Trần Dĩnh vỡ òa hạnh phúc khi được bạn trai đến đón. (Ảnh: The Paper)
Sau 2 tuần cách ly trước khi được phép ra ngoài, không phải làm việc, gương mặt Trần Dĩnh đã mờ đi những vết hằn của khẩu trang. (Ảnh: ChinaNews)
>>> Đọc thêm: Tâm sự xúc động về đám cưới của người lính giữa mùa dịch Covid-19
Chàng trai ấy đã từng hứa: "Chờ em ra ngoài, mình đi đăng kí kết hôn"
Chắc hẳn đến thời điểm hiện tại, rất nhiều người vẫn chưa thể quên nụ hôn tạm biệt qua tấm kính cách li của một y tá trẻ với bạn trai mình trong ngày nhận nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh nơi tuyến đầu. Đó là Trần Dĩnh - nữ ý tá thuộc Bệnh viện liên kết số 4 của Đại học Y khoa Chiết Giang (Trung Quốc). Cặp đôi đã dự định sẽ đăng ký kết hôn vào ngày 14/2, nhưng ngay khi dịch bệnh bùng phát, Trần Dĩnh vẫn chủ động xin tham gia vào "trận chiến" cam go này.
Còn nhớ, chàng trai ấy đã từng hứa: “Việc đầu tiên khi cô ấy ra ngoài, chúng tôi sẽ cùng đi lấy giấy đăng ký kết hôn”. Và đến hôm nay, khi Trần Dĩnh hoàn thành nhiệm vụ, anh chàng đã giữ đúng lời hứa, cầm trên tay chiếc nhẫn cầu hôn để trao cho người con gái mà mình yêu thương.
Cặp đôi đã khiến biết bao trái tim nghẹn ngào với nụ hôn tạm biệt qua tấm kính cách li. (Ảnh: ChinaNews)
Anh mang đến cho cô món ăn mà cô yêu thích với lời động viên ấm áp. (Ảnh: Weibo)
>>> Có thể bạn muốn đọc: Đám cưới đặc biệt ở bệnh viện giữa dịch Covid-19: Hạnh phúc như vỡ òa
Cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước khoảnh khắc cầu hôn ngọt ngào
Khoảnh khắc cầu hôn ngay trước cửa bệnh viện của chàng trai trẻ thực sự khiến nhiều người phải nghẹn ngào rơi lệ, nhưng đó là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc sau bao ngày chờ đợi. Hàng ngàn lời chúc được gửi đến cặp đôi vì một tình yêu chân thành và nhân cách cao đẹp trong sâu thẳm tâm hồn.
Những bình luận cảm động từ cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)
>>> Đừng bỏ lỡ: Bác sĩ 29 tuổi hoãn cưới để chống dịch Covid-19 đã qua đời
Theo thông tin từ tờ Chinanew, ngay sau đó, cặp đôi đã nhận được nhiều lời đề nghị tài trợ toàn bộ chi phí đám cưới từ các công ty tổ chức sự kiện. Thậm chí, có nhiếp ảnh gia còn xin đài thọ bộ ảnh tại Paris (Pháp) cho cặp đôi trẻ, nhưng họ đã từ chối tất cả và chỉ mong muốn có một lễ cưới nhỏ tại quê nhà.
Hãy cùng YAN chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào này và chúc cho cặp đôi mãi hạnh phúc bên nhau nhé!
Cảm động hình ảnh các y bác sĩ nữ tại Vũ Hán phải tự tay cắt tóc
Vũ Hán là thành phố bùng phát dịch bệnh, và Trung Quốc được coi như “ổ dịch” lớn nhất thế giới với số ca thiệt mạng lên đến con số hàng ngàn người.
Trước tình hình cấp bách, đội ngũ y bác sĩ đã lên đường thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu trong công tác đầy lùi dịch bệnh.
Hình ảnh các nữ y sĩ đã phải hi sinh lợi ích của bản thân mình để cứu chữa cho bệnh nhân, thật khiến ai nấy đều nghẹn ngào xúc động.
Họ dường như chẳng còn thời gian để ngủ mà chỉ được tranh thủ chợp mắt vài phút rồi lại tiếp tục công việc. Thậm chí, các nữ ý tá, bác sĩ đã phải tay cắt tóc để không gây cản trở trong lúc cứu chữa bệnh nhân.
>>> Xem thêm TẠI ĐÂY!
Hãy tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về Virus Corona tại YAN từ: https://www.yan.vn/viruscorona/