Xúc động với món quà sinh nhật Lee Jong Suk tặng nạn nhân vụ chìm tàu Sewol

15:59 20/05/2015

Nam diễn viên đã có một nghĩa cử cao đẹp cùng lời chúc mừng động lòng người khiến các fan "rớt nước mắt".

Ngày 5/4 vừa qua, trang tin online Insight đã đăng tải hình chụp lại một đoạn chia sẻ từ Twitter một người hâm mộ Lee Jong Suk nói về hành động cao đẹp của nam diễn viên dành cho nạn nhân Kwon Ji Hye trong vụ chìm tàu Sewol 1 năm về trước.


	
	Tạm dịch: “Jongsuk à, cậu đúng thật là một thiên thần!!! Làm sao có thể tốt đến như thế chứ? Cám ơn cậu vì đã ký tặng nhé. Mình chắc chắn người bạn ấy cũng đang rất hạnh phúc trên thiên đường. Gửi đến người bạn đã trở thành vì sao… Mình hy vọng bạn cũng vui vẻ cùng những người bạn của mình ở nơi đó.”
Tạm dịch: “Jongsuk à, cậu đúng thật là một thiên thần!!! Làm sao có thể tốt đến như thế chứ? Cám ơn cậu vì đã ký tặng nhé. Mình chắc chắn người bạn ấy cũng đang rất hạnh phúc trên thiên đường. Gửi đến người bạn đã trở thành vì sao… Mình hy vọng bạn cũng vui vẻ cùng những người bạn của mình ở nơi đó.”

Dòng tâm sự đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng và mong được biết rõ hơn về chi tiết sự việc. Đáp lại sự tò mò ấy, chủ nhân của dòng tâm sự trên kể lại: “Bạn tôi từng hoạt động tại nhà thờ và một trong những học sinh của cô ấy đã trở thành nạn nhân xấu số trong tại nạn Sewol. Học sinh ấy rất hâm mộ Lee Jong Suk và bạn tôi rất muốn thực hiện tâm nguyện xin chữ ký của anh ấy để lại trên phần mộ của học sinh mình.”

Người ấy tiếp tục chia sẻ: “Bạn tôi đã gửi tin nhắn đính kèm mong muốn của mình cho nhân viên của Lee Jong Suk và bẵng đi một thời gian đến khi tụ tập ăn mừng sinh nhật Ji Hye, mẹ cô bé đã xuất hiện và cho chúng tôi xem chữ ký lẫn quà mà Lee Jong Suk đã gửi.”


	
	Gửi hoa và quà, Lee Jong Suk không quên để lại lời nhắn: “Gửi Ji  Hye, chúc mừng sinh nhật 19 tuổi của em nhé. Anh hy vọng nơi em ở mùa xuân sẽ luôn nở rộ, giống như em, cô gái đẹp hơn cả những đóa hoa. Yêu em, Lee Jong Suk.”
Gửi hoa và quà, Lee Jong Suk không quên để lại lời nhắn: “Gửi Ji  Hye, chúc mừng sinh nhật 19 tuổi của em nhé. Anh hy vọng nơi em ở mùa xuân sẽ luôn nở rộ, giống như em, cô gái đẹp hơn cả những đóa hoa. Yêu em, Lee Jong Suk.”

Tấm lòng yêu thương cùng nghĩa cử cao đẹp của Lee Jong Suk nhận được nhiều lời khen ngợi, bên trong vẻ ngoài mỹ nam chính là một trái tim đầy lòng nhân hậu: “Những lời chúc tốt đẹp ấy làm tôi muốn khóc quá đi thôi”, “Chúng ta đang dần lãng quên tai nạn ấy nhưng Lee Jong Suk đã động viên gia đình Ji Hye rất nhiều. Tôi xin dành tặng cậu một tràn vỗ tay cho việc làm cao đẹp cũng như diễn xuất tuyệt vời trong phim nhé” , “thật biết ơn vì tấm lòng của Lee Jong Suk”, “vấn đề là Lee Jong Suk làm việc này trong im lặng và chỉ được biết đến nhờ những người bạn của gia đình Ji Hye, anh ấy thật quá tốt bụng”…