Xúc động tình mẫu tử: Mẹ phẫu thuật 2 lần ghép da cứu con bị bỏng nặng

16:45 24/11/2020

Trong cuộc đời này, không gì có thể so sánh được công lao trời bể của cha mẹ. Họ luôn sẵn sàng hi sinh và dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình, miễn là chúng ta lớn lên khỏe mạnh và thành người.

Người mẹ trong câu chuyện dưới đây chính là một minh chứng rõ nét cho điều đó. Khi con trai mình bị bỏng, người phụ nữ ấy đã chấp nhận đánh đổi để cho cậu bé một tương lai tốt đẹp hơn.

 
Mẹ không chỉ là người có công mang nặng đẻ đau mà còn dưỡng dục, nuôi nấng chúng ta suốt cuộc đời này. (Ảnh minh hoạ - Việt Dũng)
Mẹ không chỉ là người có công mang nặng đẻ đau mà còn dưỡng dục, nuôi nấng chúng ta suốt cuộc đời này. (Ảnh minh hoạ - Việt Dũng)

>>> Xem thêm: Cha hiến da để cứu sống con gái bị bỏng không còn hình người

Mẹ ghép da 2 lần để cứu sống con sau tai nạn 

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, được biết, chị N.T.B.L (36 tuổi, thôn Kim Sơn, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cách đây không lâu đã thực hiện 2 lần phẫu thuật để cứu sống con trai của mình là cháu L.M.D sau trận bỏng nặng.

Khi mới được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), các bác sĩ đã thông báo với gia đình rằng cậu bé 17 tuổi bị bỏng sâu đến 76% cơ thể và khó có khả năng sống tiếp nếu không được ghép da kịp thời.

Trong khi những người thân khác vẫn đang hoảng loạn vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, quá thương con, bà mẹ này đã phải tạm gác hết nỗi đau sang một bên và quyết định lấy một phần cơ thể của mình để thực hiện ca cấy ghép. 

 
Đối với người mẹ, tính mạng của con trai mình là điều quan trọng hơn tất cả.
Đối với người mẹ, tính mạng của con trai mình là điều quan trọng hơn tất cả.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, chị L. rưng rưng nước mắt kể lại: “Lúc phẫu thuật xong thì mới biết nhức và đau rát đến thế. Tuy cơ thể không còn chút sức lực nào nhưng nghĩ đến việc con đã có da của mẹ để sống tiếp là mọi cơn đau đều biến mất”.

Trời không phụ lòng người, sau 2 lần phẫu thuật mọi chuyện đều diễn ra rất khả quan, cháu D. có tín hiệu tốt và dần khỏe mạnh lên từng ngày. Điều đó cũng giúp chị L. phần nào nguôi ngoai hơn nỗi buồn và cảm thấy hạnh phúc vì giống như mình được “sinh con ra lần nữa” vậy.

Còn về phía anh H. - chồng chị L. do có bị bệnh lý sẵn từ trước nên không đủ điều kiện để cùng tham gia. Người đàn ông này giờ đây chỉ biết cố gắng chăm sóc cho họ sớm hồi phục và vượt qua giai đoạn khó khăn này mà thôi. "L. là người phụ nữ mạnh mẽ. Mình thấy vợ ốm yếu mà lại phải làm vậy cũng đau lòng lắm nhưng chẳng thể làm gì khác được”, anh H. tâm sự trên báo Thanh Niên.

>>> Xem thêm: Người mẹ già mỗi ngày chạy 10km, ăn kiêng để hiến gan cứu con trai

Anh trai bị bỏng để cứu 2 em 

Nhớ lại ngày "định mệnh" ấy, thời điểm diễn ra vụ việc chỉ có 3 anh em ở nhà chơi với nhau còn bố mẹ thì đi làm. Trong quá trình dùng than nhóm lửa nấu đồ ăn, thấy không được nên chàng trai này đã dùng xăng để bắt mồi.

Không may, chúng bén cháy và bùng lên quá nhanh đến mức không kịp trở tay. Sợ lửa sắp bắt sang bình gas gần đó thì nguy hiểm tới cả 2 em nhỏ trong nhà, D. đã liều mình ôm lấy can xăng đang cháy hừng hực chạy vào nhà tắm.

Nghe tiếng kêu thất thanh và thấy trên người của anh trai toàn lửa, cháu T.T.K.Y (14 tuổi) khi đó chỉ biết gọi ngay cho ba mẹ về và hô hoán "cháy nhà, cháy nhà". Sau đó, hàng xóm đã hỗ trợ gia đình họ dập lửa, quấn chăn đưa em D. vào bệnh viện cứu chữa.

 
Gia đình thay nhau túc trực bên giường bệnh để chăm sóc cậu bé bị bỏng.
Gia đình thay nhau túc trực bên giường bệnh để chăm sóc cậu bé bị bỏng.

Sau vụ việc, chia sẻ trên Thanh Niên, chàng trai 17 tuổi nghẹn ngào tâm sự: “Qua chuyện lần này chắc chắn sức khỏe em không còn được như trước nên cũng chưa biết tương lai làm gì để có thể báo hiếu cho cha mẹ. Giờ em chỉ biết cố gắng tập vận động, chiến đấu bằng ý chí mà thôi. Gần tới đích rồi mình đâu thể bỏ cuộc được!”.

Được biết, hiện tại D. vẫn đang tiếp tục được theo dõi và phục hồi tại bệnh viện Chợ Rẫy. Mới đây, một người cậu ruột khác là anh N.T.D (23 tuổi) đã từ quê ra Sài Gòn để dùng da mình tiếp tục cứu cháu mình sau chị L. 

>>> Xem thêm: Con trai được hiến tim, người mẹ trả ơn đời bằng cách hiến mô tạng

Trải qua 2 lần dùng da mình ghép cho con, sức khỏe của bà mẹ quê Phú Yên dù yếu hơn rất nhiều so với trước đây nhưng chưa bao giờ chị hối hận bởi nhờ vậy mà đã cứu sống được cháu D. Tình mẫu tử thiêng liêng ấy thật khiến người ta xúc động và thấm thía.

Đừng quên rủ bạn bè tham gia ngay cộng đồng Việt Nam Ơi để chia sẻ những câu chuyện cảm động khác bạn nhé!

Nguồn ảnh: Thanh Niên

NGƯỜI MẸ KIÊN QUYẾT HIẾN QUẢ THẬN KHỎE MẠNH CHO CON GÂY XÚC ĐỘNG

Tương tự câu chuyện trên, một bà mẹ khác khi biết tin con gái bị bệnh nặng, cần phải ghép thận đã rất đau khổ và gần như suy sụp hoàn toàn.

Đến khi được bác sĩ cho biết mình đủ điều kiện để hiến thận cho con, mặc dù được khuyên nhiều lần nhưng bà P. vẫn một mực giữ nguyên nguyện vọng muốn hiến thận phải cho con bởi bà muốn dành điều tốt nhất cho con gái.

Việc được hiến thận cho con gái đối với người mẹ này là một điều may mắn bởi: "Chỉ cần con được sống khỏe mạnh, nỗi đau hay sự mất mát nào tôi cũng có thể chịu đựng. Chỉ mong sau này con quý trọng sức khỏe, sống tiếp một cuộc đời hạnh phúc, có ích cho gia đình và xã hội", bà P. chia sẻ.

>>> Xem thêm tại đây!