Tình cảm vợ chồng vốn rất thiêng liêng, cao cả. Bởi để sống với nhau đủ một đời không chỉ cần chữ tình mà còn thêm cả chữ nghĩa. Đi qua gần một thế kỷ, chẳng ai lại muốn chia xa người bạn đời đã cùng sát cánh cạnh bên suốt những năm tháng cuộc đời.
Phút giây từ biệt của những mối tình "ông bà anh" dài cả đời ấy luôn khiến nhiều người phải xúc động bởi tình cảm thiêng liêng, bền chặt suốt nhiều năm.
Cuộc sống thật hạnh phúc khi có người cùng mình già đi, cùng trải qua những năm tháng cuộc đời. (Ảnh minh hoạ The Wedding Things)
>>> Xem thêm: Xúc động cảnh cụ ông nắm chặt tay cụ bà trong phòng cấp cứu
Xúc động bức ảnh cặp đôi già nắm tay từ biệt trên giường bệnh
Câu chuyện được tờ Ladbible đăng tải mới đây đã lấy đi nước mắt của không ít người. Cụ ông 92 tuổi John Wilson nhập viện hồi tháng 5 vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Khu bệnh viện Queen Hospital Burton ở Staffordshire, Anh cũng là nơi vợ của ông - bà Marjorie (88 tuổi) đang được chăm sóc.
Sau 1 thời gian, sức khoẻ của cụ bà Marjorie đã ổn định và chuẩn bị được đưa về viện dưỡng lão gần đó. Tuy nhiên tình hình của chồng bà lại không hề khả quan. Các nhân viên y tế nhận định rằng đây rất có thể là cơ hội cuối cùng để đôi vợ chồng già gặp nhau lần cuối. Bởi vậy, họ đã kép giường bệnh của ông John và bà Marjorie sát lại gần nhau. Cả hai đã nắm chặt tay nhau lần cuối và nói lời tạm biệt.
Cái nắm tay lần cuối của đôi vợ chồng già. (Ảnh: Ladbible)
Trong khoảng thời gian 10 phút quý báu ấy, các y tá cũng đã nhanh chóng chụp một bức hình ghi lại khoảnh khắc mặn nồng của cả hai để gửi về cho gia đình. Được biết, cặp vợ chồng già đã có 62 năm bên nhau. Không lâu sau đó, ông John đã qua đời.
“Tôi không thể tưởng tượng nổi khi cưới và ở bên một người hơn 60 năm thì sẽ thế nào, và cả khi biết rằng mình sẽ không thể gặp lại người kia nữa. Bức ảnh đã khiến ai xem cũng phải bật khóc, rất cảm động và đầy sức mạnh. Gia đình hai cụ rất hạnh phúc khi nhận được tấm ảnh, điều đó khiến chúng tôi rất vui, và cả lá thư tay từ họ cũng rất đáng yêu” - nữ y tá đã chụp lại bức hình nghẹn ngào nói.
>>> Có thể bạn quan tâm: Thấy vợ ra cổng đón mình, Cụ ông ôm hôn và thỏ thẻ "Bà ơi, tôi về với bà rồi này!"
Cụ ông nghẹn ngào hôn vợ từ biệt tại Tây Ninh
Trước đó, câu chuyện về giây phút chia ly của cụ ông sống tại Tây Ninh cũng từng khiến dân tình rưng rưng nước mắt. Một clip được chính người cháu đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.
Theo báo Đời Sống Việt Nam, cụ ông có tên Vũ Đình Bích (82 tuổi) đã phải chia tay vợ của mình là bà Phạm Thị Thuận sau khoảng thời gian dài bà chống chọi với bệnh tật. Sức khoẻ càng ngày càng yếu dần, bác sĩ thông báo đưa bà về với gia đình.
Ông hôn lên má và trán vợ, nghẹn ngào nói: "Thương lắm... Thương lắm... Sáu mươi mấy năm rồi...". Giây phút thiêng khiến khiến ai chứng kiến cũng không kìm được nước mắt.
Cụ ông xúc động hôn vợ từ biệt. (Ảnh cắt từ clip)
Được biết, hai ông bà đã nên nghĩa vợ chồng từ năm 1957. Suốt mấy chục năm bên nhau, cả hai lúc nào cũng mặn nồng như thuở mới yêu. Từ ngày nghe vợ mắc bệnh, ông ăn không ngon ngủ không yên, luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc bà.
Trước đó, một cụ ông 92 tuổi sống tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cũng từng khiến nhiều người cảm động khi xin y bác sĩ được nắm tay vợ lần cuối. (Ảnh: People's Daily Online)
>>> Bài viết liên quan: Cụ ông kê chân cho bà nằm, gặp đúng người thì cả đời chẳng cần lớn
Cả một đời chỉ mong có một người mãi ở cạnh bên, tới cuối đời vẫn nắm tay để trao câu yêu thương như vậy là đủ. Dẫu biết rằng ly biệt là điều không ai mong muốn, nhưng hạnh phúc là khi biết rằng tình yêu luôn ở mãi bên ta.
Có nhiều người thường nghĩ rằng tình yêu không hẳn là cảm xúc, mà nó chỉ đơn giản là sự lựa chọn của bản thân. Vậy làm thế nào để xác định được yêu là cảm xúc hay sự lựa chọn?
Trên Cộng đồng Ohman, nhiều người cũng rất quan tâm tới vấn đề này.
Theo một bình luận chia sẻ: "Tình yêu bắt đầu là một cảm xúc, nhưng theo thời gian dần trở thành một lựa chọn. Khi mới bắt đầu, chúng ta thường bị nhầm lẫn yêu với phải lòng. >>> XEM TIẾP