Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đôi vợ chồng già ôm nhau trút hơi thở cuối cùng gây xúc động trong cộng đồng mạng.
Cụ già Alexander Toczko năm nay đã 96 tuổi cùng với vợ của mình là bà Jeanette đến từ San Diego (Mỹ) đã qua đời cùng với nhau trên chiếc giường trong viện dưỡng lão. Bức ảnh hai người ôm nhau cho đến hơi thở cuối cùng đã được ghi lại và khiến cư dân mạng xúc động nghẹn ngào trước tình yêu đẹp và thiêng liêng như thế.

Cụ Toczko và cụ Jeanette đã ở bên nhau đến tận phút giây cuối cùng của cuộc đời
Cách đây vài tuần, cụ ông Toczko không may bị gãy xương hông và nằm liệt giường. Trong khi sức khỏe của chồng ngày càng giảm sút thì bà Toczko cũng đã ngã bệnh. Vì thế viện dưỡng lão đã cấp cho 2 người một chiếc giường bệnh rộng để họ có thể nằm gần nhau trong vòng tay nhau những phút giây cuối cùng.

Hai cụ gặp nhau khi chỉ mới 8 tuổi và kết hôn vào năm 1940.

Tình cảm dành cho nhau bền bỉ suốt 75 năm của hai cụ đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt
Cô con gái Aimee nghẹn ngào kể lại rằng trước khi bố cô qua đời, ông đã nắm chặt tay mẹ của cô. Ngay khi ông qua đời, bà đã nhẹ nhàng nói rằng: “Hãy đợi tôi, tôi sẽ không để ông cô đơn một mình”. Sau đó vài giờ đồng hồ, bà cũng trút hơi thở cuối cùng bên cạnh người chồng chung sống suốt 75 năm.

Gia đình lớn hạnh phúc viên mãn của cặp đôi
Aimee còn cho biết thêm rằng trái tim của họ luôn đập cùng một nhịp và trong mọi hoàn cảnh như thế nào, họ cũng sẽ luôn ở bên cạnh nhau cho đến phút cuối.
_520x666.jpg)
Họ đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc khi ở bên nhau suốt 75 năm trời
Tình yêu hai người dành cho nhau suốt 75 năm và những giây phút hạnh phúc không lìa xa đến thời khắc cuối cùng đã làm cho cộng đồng mạng phải ngưỡng mộ và xúc động. Chắc hẳn cô gái nào cũng mong muốn có được một tình yêu đẹp và vĩnh cửu như hai cụ, cùng nhau sống vui vẻ hết quãng đời tuổi trẻ cho đến lúc "gần đất xa trời".
![]()
Con trai yêu bằng mắt, nên việc anh ấy tăm tia soi con gái là chuyện dễ hiểu. Nhưng đêm đến trước khi đi ngủ, họ sẽ chỉ nghĩ đến cô gái mình yêu.
|