Những ngày gần đây, câu chuyện về anh lính cứu hỏa Lưu Trạch Quân hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xúc động. Bên cạnh đó, dòng tin nhắn cuối cùng bạn gái gửi cho anh cũng thực sự nhói lòng.
Bài báo viết về sự hy sinh của chàng lính cứu hoả. (Ảnh: Chụp màn hình Sohu)
Trang Sohu đăng tải, khoảng 10h sáng ngày 9/6, đám khói lớn đã bùng lên tại một khu chợ bán vật liệu ở Hàng Châu. Ngay lập tức, Lưu Trạch Quân cùng các đồng đội đã lên đường làm nhiệm vụ. Đối mặt với nguy hiểm, anh vẫn cố gắng hết sức để mở đường hỗ trợ người dân và các đồng đội.
Cả đội đã nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Sohu)
Tuy nhiên, khi tìm cách giúp những người bị mất liên lạc khác, anh cùng đội trưởng Mao Cảnh Hạo đã không may bị thương. Sau khi được tìm thấy trong biển khói, hai người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Chàng trai sinh năm 2002 hy sinh khi tương lai còn nhiều dự định và hoài bão. (Ảnh: Sohu)
Cả hai người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Đội trưởng Mao Cảnh Hạo năm nay mới 29 tuổi còn Lưu Trạch Quân mới chỉ đón sinh nhật tuổi 20 cách đây ít ngày. Biết bao ước mơ, hoài bão và dự định vẫn còn ở phía trước.
Hoàn cảnh của Lưu Trạch Quân cũng thực sự khiến nhiều người rơi nước mắt. Cha mẹ của anh lần lượt khuất núi khi anh còn nhỏ, anh lớn lên trong tình yêu thương của bà ngoại tại một ngôi làng nhỏ. Khi biết tin cháu trai đến thành phố lớn làm việc, bà ngoại đã vô cùng xúc động và vui mừng, tự hào vì cháu trai nhỏ nay đã lớn và có chí khí.
>>> Xem thêm: Không hề có chuyện anh lính cứu hỏa cưới chính cô gái mình từng hỗ trợ
Chàng lính cửu hoả trẻ là niềm tự hào của bà ngoại. (Ảnh: Baidu)
Từ nhỏ anh đã được bà dạy lớn lên phải làm người tốt. (Ảnh: Baidu)
Trong lúc kiểm tra lại tư trang của người lính cứu hỏa dũng cảm, đồng đội của anh đã tìm thấy những dòng tin nhắn cuối cùng mà người bạn gái đang ở phương xa gửi cho anh. Dòng tin nhắn thấm đẫm nỗi đau của một cô gái gửi tới người bạn trai: “Anh là người hùng của em, nhưng em hy vọng anh có thể trở về”. Tin nhắn đã gửi đi nhưng người nhận thì chẳng thể hồi âm được nữa.
Dòng tin nhắn cuối cùng mà bạn gái gửi cho Lưu Trạch Quân. (Ảnh: Sohu)
Được biết, bạn gái của Lưu Trạch Quân đang học tập tại Trùng Khánh (Trung Quốc), cả hai yêu xa nên chẳng thể gặp nhau lần cuối. Trước đó ít lâu, chàng trai dũng cảm này đã làm đơn xin nghỉ phép để đầu tháng 7 sắp tới có thể về quê thăm bà ngoại và bạn gái, nhưng thật đau lòng khi anh chẳng thể thực hiện được điều này.
Chàng trai trẻ đã nằm xuống và chẳng thể đọc được dòng tin nhắn bạn gái gửi. (Ảnh: Sohu)
Lễ tang của những người lính quả cảm được tổ chức trang trọng, mặc dù thời tiết mưa nặng hạt nhưng vẫn có rất nhiều người dân đến tiễn đưa.
>>> Xem thêm: Những cuộc đoàn tụ xúc động: Cô bé Hà Nội đi lạc, gặp bố mẹ sau 46 năm
Rất nhiều người không kìm được nước mắt trong lễ tiễn đưa chàng trai. (Ảnh: Sohu)
Sự ra đi của hai người lính trẻ thực sự là một tổn thất lớn. (Ảnh: Sohu)
Cuộc đời của anh lính cứu hoả ấy đã dừng lại ở tuổi 20. Nhưng trong lòng mọi người, hình ảnh một chàng trai có nụ cười rạng rỡ sẽ sống mãi. Bạn có cảm nhận thế nào về tin nhắn bạn gái gửi người lính hy sinh khi làm nhiệm vụ, hãy để lại bình luận nhé!
Cùng đón xem những tin tức mới nhất trên YAN!
Dũng cảm, khéo léo để cứu người bị nạn cùng vô vàn những hiểm nguy luôn rình rập xung quanh mỗi khi lên đường, thế nhưng những người lính cứu vẫn sẵn sàng bảo vệ tính mạng của người dân, đảm bảo an toàn, bình yên, hạnh phúc cho mọi nhà. Họ chẳng ngần ngại lao mình vào nguy hiểm, cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự chẳng có từ ngữ nào diễn tả được sự anh dũng, quả cảm và khó khăn mà những người lính cứu hoả ấy phải đối mặt.
Cùng tìm hiểu những câu chuyện ý nghĩa khác TẠI ĐÂY!