ĐT Việt Nam chính thức khép lại hành trình AFF Cup 2020 khi không ghi được bàn thắng nào trước người Thái trong 2 lượt trận bán kết. Việc không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch khiến các cầu thủ và người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Sau trận đấu vào tối ngày 26/12, các học trò của thầy Park mang theo tâm sự nặng trĩu, tiến đến khu vực khán đài cúi đầu cảm ơn những cổ động viên đã luôn đồng hành cùng tuyển trong gần 1 tháng tham dự giải đấu tại Singapore.
Các cầu thủ tiến đến khu vực khán đài để tri ân người hâm mộ. (Ảnh chụp màn hình: Video VFF)
Đáp lại tình cảm này, người hâm mộ ở khu vực khán đài liên tục hò reo, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho đoàn quân sao vàng. Qua một số đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể nghe rõ những tiếng hô: “Không sao đâu”, “Anh em ơi, Việt Nam ơi”… vô cùng thân thương và gần gũi. Những lời động viên đó chất chứa biết bao tình cảm đồng bào, với niềm an ủi sâu sắc đến ĐT Việt Nam sau thất bại đáng tiếc.
CĐV Việt hò reo động viên các cầu thủ sau thất bại vừa qua. (Ảnh: VFF)
CĐV Việt Nam ở Singapore hò reo động viên cầu thủ sau thất bại. (Video: VFF)
Dù là khi bắt đầu trận, trong quá trình các cầu thủ lăn xả trên sân hay khi tuyển Việt Nam chính thức dừng chân ở giải đấu khu vực này, người hâm mộ Việt Nam vẫn đứng yên ở khu vực khán đài để cổ vũ, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Có thể nói, khi các cầu thủ buồn bã, chỉ cần quay lưng lại, sẽ luôn có những cổ động viên nhiệt thành, sẵn sàng ở bên và ủng hộ họ trong mọi hành trình.
ĐTQG luôn có những cổ động viên nhiệt thành. (Ảnh: VFF)
Được biết, mới đây, cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy – người có cú trượt chân tai hại khi để Chanathip có được bàn thắng đầu tiên trong trận bán kết lượt đi – đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Nam cầu thủ cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi tuyển Việt Nam phải dừng chân tại bán kết.
Dù vậy, anh tự hào vì toàn đội đã thi đấu bằng tất cả sức mạnh đang có. “Duy xin gửi lời cảm ơn đến tập thể đội vì đã có 1 trận đấu quả cảm, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Cảm ơn toàn thể người hâm mộ trong và ngoài nước luôn theo dõi, ủng hộ ĐT suốt thời gian qua”, anh viết.
Hồng Duy nỗ lực tranh chấp bóng ở trận bán kết lượt về. (Ảnh: Zing News)
Có thể thấy rõ, các cầu thủ đã không từ bỏ bất kì giây phút nào, nỗ lực thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Sức hấp dẫn của bộ môn thể thao vua là vậy, luôn tạo ra những phút giây kịch tính, song cũng đem lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Và dù kết quả chung cuộc ra sao, điều quan trọng lúc này là HLV Park cùng các học trò phải mạnh mẽ đứng dậy và tiến về phía trước, giống như chia sẻ của đội trưởng Quế Ngọc Hải sau thất bại trước người Thái: “Chúng tôi sẽ nỗ lực, cố gắng hơn nữa để có thể quay trở lại tốt hơn trong năm tới, với khả năng chiến đấu mạnh mẽ nhất”.
Học trò HLV Park đã rất cố gắng trong trận đấu vừa qua. (Ảnh: Getty Images)
Phía trước ĐT là 1 hành trình dài, khi chúng ta còn những trận đấu trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022 và tiếp đến là AFF Cup 2022 vào cuối năm sau. Do đó, hãy sớm lấy lại tinh thần và sức mạnh nhé các cầu thủ, người hâm mộ sẽ luôn ở bên các anh!
Cùng đón xem tin tức mới nhất trên YAN!
VIỆT NAM 0-0 THÁI LAN: CHÚNG TA KHÔNG THỂ BẢO VỆ NGÔI VƯƠNG AFF CUP
Tối ngày 26/12 vừa qua, trận đấu được coi là trận “chung kết sớm” của AFF Cup đã chính thức diễn ra. Do là “cuộc chiến” quyết định ĐT Việt Nam có giành được tấm vé đi tiếp hay không nên HLV Park đã quyết định thay đổi đội hình. Theo đó, ông để Đức Chinh và Tiến Linh đá ngay từ đầu thay cho vị trí của Công Phượng.
Đội hình ra sân đầu tiên của Việt Nam như sau: Tiến Dũng, Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Thành Chung, Hoàng Đức, Hồng Duy, Đức Chinh, Tiến Linh, Quang Hải, Văn Đức, Tấn Tài. Chiến lược này đã nhanh chóng phát huy hiệu quả ở hiệp 1, nhưng khi sang hiệp 2, các cầu thủ không còn thi đấu hiệu quả như trước và mắc một số lỗi. Trận đấu kết thúc khi Việt Nam không ghi được điểm, song người hâm mộ sẽ không quay lưng lại với các cầu thủ vì đoàn quân sao vàng đã nỗ lực thi đấu hết mình.