Xót xa trước hoàn cảnh cơ cực của người nghệ sĩ khi về tuổi "xế chiều"

20:39 04/07/2015

Đằng sau ánh hào quang của sân khấu là những mảnh đời cơ cực của một số nghệ sĩ khiến chúng ta phải nghẹn lòng.

Chúng tôi xin phép mở đầu bài viết bằng một lời chia sẻ từ một bạn độc giả: “Người ta nói rằng, làm nghệ thuật nó bạc bẽo lắm. Chỉ một số ít người được hưởng sự giàu có, khó có ai có thể theo nghề một cách lâu dài. Người nghệ sĩ sống bằng niềm vui, bằng nụ cười của người hâm mộ. Ở đời không có cái gì cho không, cũng không có cái gì dễ dàng. Nhiều khi đem nụ cười cho người khác nhưng phía sau đó là biết bao nhiêu bất trắc cho chính bản thân người cho nụ cười.”.

Quả đúng là như vậy! Showbiz Việt có thể nói là “muôn hình vạn trạng”, trong khi nhiều người đua nhau tậu xế “khủng”, nhà “triệu đô” thì đâu đó vẫn có những người nghệ sĩ long đong, có một cuộc sống thiếu thốn, vất vả, thậm chí đang phải đối đầu với bệnh tật khiến người đọc cảm thấy nao lòng. Nhưng trên hết, họ vẫn cười, vẫn vui vì còn được cống hiến cho nghệ thuật. Có lẽ, đối với họ như vậy là đủ rồi!

Nghệ sĩ Mạc Can

Nhắc đến nghệ sĩ Mạc Can, khán giả luôn dành những mỹ từ để chia sẻ về ông. Tuy chưa bao giờ được giao đảm nhận một vai chính trong phim, thế nhưng, có lẽ nghệ thuật đã ưu ái dành cho ông những vai diễn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Hầu như mọi tầng lớp khán giả đều yêu mến ông bởi sự dung dị và chân thành xuất phát từ trong tâm của một người nghệ sĩ chân chính. 


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Bên cạnh việc đóng phim, Mạc Can còn được khán giả yêu mến vì những cuốn tiểu thuyết, truyện giả tưởng, truyện thiếu nhi,… mà ông là tác giả.


	
	Nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi của 'ông hề già' - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi của "ông hề già"


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Trước đó, thông tin "ông hề già" đang phải nhập viện vì chứng xuất huyết bao tử đã khiến không ít khán giả cảm thấy lo lắng. Thế nhưng, dường như Tổ nghiệp phù hộ cho ông rất nhiều. Liên lạc với nhà văn Mạc Can qua điện thoại, ông cho biết hiện tại sức khoẻ của mình đã ổn định, chứng xuất huyết bao tử cũng đã lành. "Chú nhập viện từ mấy tháng trước nhưng ra viện lâu rồi. Giờ chỉ thỉnh thoảng ra vào viện để tái khám thôi. Hiện tại hàng ngày chú vẫn lái xe máy một mình không cần ai chở, nhưng chạy chậm thôi chứ không dám chạy nhanh vì sợ bị té. Mỗi ngày chú cũng vẫn viết kịch bản ngon lành. Ngày 8.7 tới chú đi Hà Nội dự Đại hội Đại biểu Hội Nhà Văn Việt Nam tới 12/7 về. Sức khoẻ chú vẫn bình thường, đi máy bay tốt"- ông chia sẻ. 

Nghệ sĩ Hoàng Lan

Được khán giả yêu thích qua hình ảnh một nữ diễn viên chuyên trị các vai diễn má mì, giám đốc,... trong loạt Trong nhà ngoài phố hay các bộ phim truyền hình như Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời,… Hình ảnh mập mạp khỏe mạnh của Hoàng Lan ngày nào giờ đây đã không còn mà thay vào đó là vẻ mặt xanh xao, chân tay teo nhỏ và di chuyển khá khó khăn.


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Hàng loạt cơn bệnh như đau khớp, thoát vị đĩa đệm, giãn tĩnh mạch, nhũn não, tăng nhãn áp cấp, viêm màng bồ đào, cườm mắt… cùng lúc ập đến người diễn viên xấu số. Từng có chồng con, có tiền tỉ, nhưng do cuộc hôn nhân bất hạnh, Hoàng Lan rơi vào tình trạng khủng hoảng. Bên cạnh đó do những lần làm ăn thua lỗ, bị lừa lọc, cô gần như trắng tay. Thế nhưng, bỏ lại sau lưng những tuyệt vọng, đau buồn trong quá khứ, Hoàng Lan bây giờ sống lạc quan hơn và cố gắng chạy chữa mong hết bệnh.


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Khi báo chí biết tin và chủ động tìm đến, Hoàng Lan cảm thấy ái ngại việc mình lên báo. Chị bảo đó là sự tự trọng của người nghệ sĩ, đừng bao giờ lấy danh ra để xin xỏ - Hoàng Lan từng chia sẻ rất thật lòng.

NSƯT Trần Hạnh


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Từng tuyên bố "Đời tôi còn khổ hơn phim", ở tuổi 85, NSƯT Trần Hạnh vẫn vừa phải nấu cơm, đi chợ, giặt giũ và chăm sóc cho cậu con trai út bị ngớ ngẩn do di chứng của tai nạn giao thông để lại. Ông chia sẻ, một tháng lương của mình cũng chỉ khoảng 2-3 triệu đồng. Ông phải vừa phải chi tiêu hằng ngày, vừa phải lo cho các khoản lặt vặt khác.


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Để trang trải thêm thu nhập, mỗi sáng ông đều tranh thủ bán thêm vài món đồ trước ngôi nhà cũ kỹ và đã xuống cấp trầm trọng. Tuy nghèo nhưng NSƯT Trần Hạnh vẫn giữ cho mình tâm trạng lạc quan, thoải mái. Ông chia sẻ: "Buồn chẳng mang lại gì cả, mà chỉ khổ thêm. Mỗi người đều có một lần sống, nên phải trân trọng và yêu quý nó”.


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Xúc động trước hoàn cảnh của NSƯT Trần Hạnh, có khá nhiều người ngỏ ý muốn giúp đỡ ông về vật chất nhưng ông đều từ chối.

Diễn viên Hán Văn Tình


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Luôn mang tiếng cười tới cho mọi người thế nhưng diễn viên Hán Văn Tình lại phải đang chống chọi với bệnh ung thư quái ác đã di căn sang phổi. Sau hơn một tháng phát hiện ra bệnh, sức khỏe của ông đã có nhiều dấu hiệu đi xuống. Ông cảm thấy khó thở và phải nhờ tới sự trợ giúp của các thiết bị y tế.


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Dù biết tình trạng bệnh nhưng ông không chịu tiêm thuốc vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền để chi trả. Không ít lần, nam diễn viên này đã động viên, an ủi vợ: "Em ơi, sống chết còn có số, có giời. Anh không bị làm sao đâu".


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Thế nhưng, như một phép màu, sau gần 3 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, ngày 22/3, nghệ sĩ Hán Văn Tình đã chính thức được ra viện để điều trị ngoại trú.

Nghệ nhân hát Xẩm Hà Thị Cầu

Được khán giả trân trọng và nghiêng mình gọi là "báu vật" thế nhưng ít ai biết được rằng cuộc đời của nghệ nhân Hà Thị Cầu là chuỗi ngày cô độc giữa chốn nhân dân.


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Nghệ nhân Hà Thị Cầu (tên thật là Hà Thị Năm) sinh năm Mậu Thìn 1928 tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, trong một gia đình 3 đời hát xẩm. Cha mất sớm, bà cùng mẹ về sinh sống tại thôn Quảng Phúc, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, Ninh Bình.

Lên 8 tuổi, bà đã bê chiếc thau đồng theo mẹ lê la khắp các chợ quê để hành nghề hát xẩm kiếm sống. Sống tại Yên Mô (Ninh Bình), hai mẹ con bà nương nhờ học hát tại nhà ông trùm xẩm Chánh Trương Mậu khi đó hiện là trưởng 6 gánh hát ở Ninh Bình. Sau đó bà trở thành vợ của ông trùm xẩm Chánh Trương Mậu. Năm đó, ông Mậu 49 tuổi, từng chung sống với 17 người đàn bà, trong đó có 8 bà chính thức. Khi bà gần 40 tuổi, ông Mậu qua đời, để lại cho bà 7 người con, 4 người lần lượt bị mất vì bệnh đậu mùa.


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Sự cô độc không chỉ ở chỗ những bạn nghề cứ lần lượt ra đi, mà còn cả với cách biểu diễn, hát Xẩm thường ít nhất phải 2 người nhưng đối với bà thì chỉ có một. Tuy vậy bà vẫn nhất quyết giữ lấy cái nghiệp gia truyền này.

Người bạn thân thiết với bà chắc có lẽ đó là rượu. Bà ưu ái gọi người bạn của mình là "giời" để thể hiện sự trân quý tình bạn thiêng liêng ấy. Thế rồi không được bao lâu, bà phải "tuyệt giao" với người bạn ấy vì tình trạng sức khỏe ngày càng yếu đi. Tâm nguyện cuối đời của bà chính là trên bàn thờ sẽ có cây đàn nhị và bộ trống sênh, nó giống như lúc nào bà cũng hiện hữu trong căn nhà này.

Bên cạnh đó, bà còn dặn con cái nhớ để một miếng vàng mỏng cho bà gối lên, để hát Xẩm sẽ tiếp tục phát triển ngay kể cả khi bà đã rời xa cõi đời.


	
	Sự ra đi của nghệ nhân Hà Thị Cầu thực sự đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy cho nghệ thuật hát Xẩm nói riêng và cho nghệ thuật dân tộc nói chung. - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Sự ra đi của nghệ nhân Hà Thị Cầu thực sự đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy cho nghệ thuật hát Xẩm nói riêng và cho nghệ thuật dân tộc nói chung.