Do bực tức vì cha nhậu say đánh mẹ, nam sinh của một trường Cao đẳng đã dùng dây trói cha vào gốc mít rồi báo công an. Hành vi này đã khiến nam sinh phải lĩnh hơn 2,5 năm tù.
Mới đây, TAND huyện Mộc Hóa (Long An) đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đào Minh Ngân (19 tuổi, sinh viên năm nhất tại một trường cao đẳng ở TP HCM) 2 năm 6 tháng tù về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”. Ngoài ra, người cậu ruột của Ngân cũng lĩnh 1 năm 3 tháng tù với cùng tội danh trên.
Ngân tại phiên tòa. Ảnh: Internet
Theo cáo trạng của VKSND, cha mẹ Ngân đã ly hôn nhiều năm. Tuy nhiên, lấy cớ bị bệnh nên cha Ngân (44 tuổi) xin về ở chung với 3 mẹ con cậu. Do không có công việc ổn định, nên cha Ngân thường xuyên say xỉn và gây sự, đập phá đồ đạc trong nhà.
Ngân và em gái luôn là nạn nhân của những trận đòn dã man vô cớ từ cha. Tuy vậy, vì thương cha nên Ngân cắn răng chịu đựng. Việc cha Ngân đánh vợ và hai con, bà con hàng xóm ai cũng biết, chính quyền cũng nhiều lần xử phạt hành chính ông này về tội gây rối trật tự công cộng, nhưng chỉ được vài ngày, thì đâu lại vào đấy.
Mỗi lần cha say xỉn về tìm mẹ, Ngân dắt đứa em gái đang học lớp 9 ra khỏi nhà để chờ cho qua chuyện rồi về ngủ. Tối 24/7/2015, cha Ngân đi nhậu về rồi chửi vợ. Trong lúc gây sự, ông đập nát chiếc điện thoại của mẹ Ngân. Đồng thời, ông đòi lại căn nhà mà toà đã phân chia cho 3 mẹ con lúc ly hôn với ông.
Tức giận vì nghe cha đòi lại căn nhà mình đang ở, đứa con trai 19 tuổi vùng dậy, giúp mẹ đẩy người cha ra cửa rồi ôm, vật ông xuống đất. Lúc này, người cậu ruột Ngân đi ngang thấy cảnh anh rể say xỉn hung hăng nên cũng phụ giúp đứa cháu. Ngân ra sau nhà cắt dây buột xuồng, đưa cho cậu trói chân tay của cha lại. Thấy cha vùng vẫy tháo dây, cậu con trai cùng cậu tiếp tục trói ông vào gốc mít đợi mẹ đi báo công an. Hơn một giờ sau, cơ quan chức năng đến cởi trói, đưa ông đi cấp cứu.
Với kết quả giám định tỷ lệ thương tích lúc giằng co khi bị trói là 13%, người cha đã gửi đơn tố cáo. Sau đó, Ngân và cậu bị truy tố. Tại phiên xét xử, từ sáng sớm Ngân xin nghỉ học rồi đón xe khách từ Sài Gòn về Long An.
Tại phiên tòa, bên ngoại của Ngân thì mong đứa cháu được khoan hồng nên thấp thỏm lo âu…
Còn phía bên nhà nội thì ngược lại mong cháu bị tù thật nặng. Đứng trước vành móng ngựa, Ngân thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Khi chủ tọa hỏi vì sao trói chính người cha đẻ ra mình, Ngân nói trong nước mắt: “Lần nào ổng uống rượu vô cũng về quậy mẹ con bị cáo. Ba mẹ con bị cáo đã chịu đựng ổng bao nhiêu năm rồi. Giờ toà xử sao thì bị cáo chấp nhận vậy!".
Còn dưới hàng ghế cho bị hại, cha Ngân với dáng người cao to nhưng mỗi khi HĐXX hỏi thì ông ta lại trả lời lí nhí không rõ ràng…
Kết thúc phiên toà, nhiều người ngậm ngùi thương cảm cho cậu sinh viên hiền lành vì cứu mẹ mà phải đi tù. Không biết tương lai của Ngân rồi sẽ ra sao sau khi chịu cảnh tù tội…