Xót xa nam sinh Kiến Trúc đầy tài năng đột ngột qua đời

15:18 13/07/2015

Ngày nhận bằng tốt nghiệp đánh dấu những tháng ngày nhiệt huyết, sáng tạo của chàng trai Trần Trọng Ánh sẽ mãi mãi xa vời.

Sự kiện sinh viên Nguyễn Đức Huy ra đi khi chưa kịp nhận bằng tốt nghiệp chưa nguôi ngoai thì lại thêm một sinh viên tài năng học kiến trúc lại đột ngột qua đời. Sau một tai nạn nghiêm trọng, sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Trần Trọng Ánh đã qua đời trong thời điểm tươi đẹp và hứa hẹn nhất của tuổi trẻ khiến mọi người đều tiếc thương.

Đêm 30/6, trong lúc đi làm về, chàng sinh viên Trần Trọng Ánh không may gặp tai nạn và bị chấn thương nặng vùng đầu. Ngay lập tức, trên các diễn đàn và trang cá nhân của sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đồng loạt kêu gọi những nhà hảo tâm giúp đỡ Trọng Ánh. Ai cũng muốn gắng sức níu giữ chàng trai hiền lành, tài năng này lại với cuộc đời. Tuy vậy, ngày 6/7 vừa qua, Ánh đã ra đi mãi mãi vì chấn thương quá nặng kèm theo hiện tượng xuất huyết não.

Trần Trọng Ánh sinh năm 1991, quê ở xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ánh sinh ra trong một gia đình thuần nông thuộc diện hộ nghèo, để theo học trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, gia đình anh phải chạy vạy vay vốn sinh viên. Bao nhiêu là nỗ lực, phấn đấu và cả kỳ vọng vào một tương lai tươi đẹp cho chàng trai trẻ đột ngột vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Mẹ của Ánh đau đớn chia sẻ khi đột ngột mất đi đứa con hiếu thảo của mình: “Nuôi nó bao nhiêu năm ăn học khổ sở, nay tưởng không còn gì phải lo lắng nữa, thế mà lại xảy ra chuyện. Nó ngoan lắm, mới đi làm mà cái gì cũng lo cho bố mẹ, nó biết bố mẹ khổ, đến cái quần dài nó cũng mua cho mẹ, có đứa con trai nào mà như thế không...".

Trong cảm nhận của thầy cô và bạn bè, Ánh là một chàng trai dễ mến, có ý chí phấn đấu và rất nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp. Trong cuộc thi SV 2012, Ánh là thành viên của đội sinh viên trường Kiến trúc và góp phần đưa đội đến với vòng Chung kết miền Bắc SV 2012 đầy vẻ vang.

Năm 2013, chàng trai tài năng Trọng Ánh và những người bạn đã thiết kế một dự án quy hoạch quần đảo Trường Sa đầy ấn tượng. Nhóm bạn đã cùng thiết kế một mô hình quần đảo Trường Sa hình ngôi sao 5 cánh, gồm các khu vực là vườn thủy canh, trung tâm nghiên cứu, hệ sinh thái biển, khu thủy hải sản, sân bay Trường Sa, cảng Trường Sa.


	
	Trọng Ánh đứng thứ 2 từ phải sang
Trọng Ánh đứng thứ 2 từ phải sang

Khi hay tin Trọng Ánh đột ngột ra đi, bạn bè, anh chị em cùng khoa, cùng trường đã vô cùng thương tiếc cho một con người tài năng, giàu ý chí và tốt bụng như Ánh.

Thầy Đỗ Việt Phương – Phó trưởng phòng Tổng hợp, Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết đại diện trường cùng bạn bè của Ánh đã mang Giấy công nhận kết quả học tập toàn khóa về trao tận tay gia đình Ánh. Thầy Phương cho biết: “Đây là trách nhiệm của trường, cũng là sự động viên an ủi từ phía nhà trường muốn gửi đến Ánh và gia đình em lúc này. Đó như là một sự ghi nhận cho sự nỗ lực của Ánh trong suốt những năm tháng học tập và nghiên cứu tại trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội”.