Cứ vào khoảng thời gian tháng 9 hàng năm, tục lệ săn bắt cá voi ở vùng vịnh Taiji Nhật Bản lại bắt đầu diễn ra. Dù nhận phải rất nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, xong quốc gia này vẫn duy trì hoạt động trên vì lợi nhuận. Do đó, sẽ không khó để có thể bắt gặp được những khoảnh khắc thương tâm của những sinh vật biển này trước khi bị “hành quyết”.
Cả đàn quây lại, tự vỗ về nhau khi biết sự sống sắp chấm dứt
Khi những bức hình mà cả một vùng biển bị nhuộm đỏ bởi máu cá voi trong mùa vụ săn bắt còn chưa hết ám ảnh thì mới đây, hình ảnh một đại gia đình cá heo đang cố bơi sát vào nhau đầy tuyệt vọng trong khi từ xa, con người đang dần tiến lại để làm hại chúng.
Gia đình cá voi đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng, chúng chỉ còn biết bơi sát vào nhau, tự an ủi, vỗ về.
Một tổ chức phi lợi nhuận có tên Dolphin Project đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc đau lòng đó. Đàn cá voi dường như đã vô cùng mệt mỏi, bị thương và không thể làm gì khác ngoài cách chờ cho số phận bị định đoạt.
>> Xem thêm: Những lễ hội kinh dị nhất thế giới: Khi sinh mạng động vật được lấy ra làm trò tiêu khiển
Những con cá voi này trước đó đã bị truy đuổi hàng giờ trước khi bị lùa vào vùng nước cạn. Khi không còn sức chống đỡ, cả gia đình cá voi đã ngoi đầu lên khỏi mặt nước để hít thở không khí và "thám thính" xung quanh.
Một con cá voi con bị thương trong suốt quá trình bị thợ săn truy đuổi.
Đàn cá bị bỏ đói qua một đêm chờ đến giờ "hành quyết".
Phải biết rằng, một khi những mảnh lưới bắt được quăng xuống thì đồng nghĩa với việc cuộc sống của chúng coi như chấm dứt. Chúng bơi thành một vòng tròn, không ngừng chạm vào nhau như để tự an ủi. Con đầu đàn luôn bơi xung quanh để chạm vào từng thành viên trong đàn. Thợ săn sẽ để chúng ở vùng nước nông như vậy qua một đêm không cho thức ăn để bắt đầu tiến hành cuộc “hành quyết” vào sáng hôm sau.
>> Đừng bỏ lỡ: Chết lặng trước cảnh cá voi mẹ đau đớn tha xác con theo bầy trong tuyệt vọng
Những nỗ lực cuối cùng để tự cứu sống bản thân
Sáng sớm ngày hôm sau, những người thợ săn đã quay trở lại khu vực đó. Họ bắt đầu dùng những con thuyền nhỏ để tách đàn cá voi ra để dễ dàng phân loại. Những con cá voi điên cuồng tìm cách thoát thân nhưng vẫn không quên đi cùng với nhau.
Những người thợ săn sẽ lặn xuống để tiến hành phân loại xem con nào bắt sống, con nào sẽ bị lấy thịt.
Cuối cùng, tám con cá voi của đàn này đã bị bắt sống để phục vụ cho mục đích bán cho các thủy cung. Chúng sẽ không còn được tận hưởng sự tự do được vùng vẫy nơi đại dương nữa mà sẽ phải chịu sự giam cầm, phải làm trò tiêu khiển và cầu xin từng bữa ăn.
Nhóm còn lại bị bỏ lại trên bờ để chờ tàu đến trở đi và đây cũng là lúc chúng bị đem đi làm thịt. Đau lòng nhất đó là những con cá voi con sẽ phải chứng kiến thợ săn “giải quyết” những con to hơn trong đàn trước khi đến lượt chúng sau đó.
Đây là nhóm 8 con cá voi trong đàn được bắt sống nhằm bán lại phục vụ mục đích mua vui.
Con cá voi đầu đàn đang bị kéo đến nơi để bán lấy thịt.
Con cá voi đầu đàn cũng là một trong số những con xấu số bị đưa đến các cửa hàng bán thịt. Xác của nó được trông thấy nổi lềnh bềnh trên mặt nước khi chuẩn bị có thuyền tới đưa đi. Tất cả quá trình đầy tàn nhẫn này diễn ra vô cùng ồn ào và chắc chắn sẽ gây ám ảnh cho bất kì ai chứng kiến được.
>> Có thể bạn quan tâm: Hình ảnh chú voi mệt lả tựa vào vách đất khiến cư dân mạng xót xa
Sự sống của mỗi sinh vật đều vô cùng đáng quý. Thật khó hiểu khi con người lại có thể nhẫn tâm ra tay làm hại hàng nghìn cá thể như vậy cùng một lúc. Dẫu biết rằng tập tục truyền thống là khó đổi, nhưng xét về tính nhân đạo thì hành động này thật vô cùng đáng lên án.
Cùng cập nhật thêm nhiều thông tin mới tại YAN nhé!
Ảnh/ Thông tin theo: Dolphin Project
NHẬT BẢN LÀ ĐẤT NƯỚC SĂN BẮT CÁ VOI LỚN NHẤT THẾ GIỚI
Trong vòng 400 năm, Nhật Bản đã được coi là đất nước có tỉ lệ săn bắt cá voi lớn nhất thế giới. Khi diễn ra các hoạt động săn bắt này, dù ngư dân địa phương đã trang bị bạt chắn tuy nhiên du khách đến du lịch vùng biển vào đúng thời điểm này vẫn hoàn toàn có thể nghe được những âm thanh phản kháng của những chú cá voi. Vùng nước xanh ngắt bị nhuộm đỏ, không khí không còn trong lành mà mang theo mùi tanh khó chịu. Theo ước tính, trung bình sẽ có khoảnh 16000 con cá voi bị sát hại vào mỗi dịp như thế tại đây.