Xót xa cảnh mẹ lao vào "biển lửa" cứu con trai

15:00 19/12/2015

Nhìn thấy đứa con trai 13 tháng tuổi đang bốc cháy dữ dội trong nhà bếp, người mẹ đã lao vào lửa để giải cứu đứa trẻ. Hậu quả khiến cả hai bị bỏng nặng.

Ngày 19/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tích cực điều trị cho chị Mó Ân (SN 1976) và cháu Ai Dâm (13 tháng tuổi, ngụ buôn Tà Rầu, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) bị bỏng nặng.


Bé Ai Dâm vẫn còn đang hôn mê. Ảnh: Internet
Ai Dâm vẫn còn đang hôn mê. Ảnh: Internet

Hai mẹ con chị Mó Ân nhập viện vào trưa ngày 18/12, trong đó bé Ai Dâm bé bị bỏng nặng, diện tích bỏng khoảng 70% cơ thể. Hiện bé đang rơi vào tình trạng sốc và hôn mê, rất nguy kịch.

Còn chị Mó Ân cũng đang nằm điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk với tình trạng bị bỏng hai tay, phần mặt, và phần ngực mức độ I-II.

Thông tin từ người nhà cho biết, chị Mó Ân đi mua một chai xăng dung tích 500ml về để trong nhà bếp rồi đi ra phía sau nhà giặt đồ. Lúc này, bé Ai Dâm chơi đùa trong nhà bếp thì vô tình làm đổ, chai xăng chảy vào bếp lửa khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, sau đó cháy lan sang người cháu bé.


Chị Mó Ân đã lao vào biển lửa để cứu con trai. Ảnh: Internet
Chị Mó Ân đã lao vào biển lửa để cứu con trai. Ảnh: Internet

Nghe tiếng kêu cứu của đứa con trai, chị Mó Ân đã nhanh chóng chạy vào thì phát hiện đứa con bốc cháy như ngọn đuốc sống.

“Tôi chạy vào thì thấy con trai đang bốc cháy nên tri hô cho mọi người đến giúp. Sau đó tôi chạy vào ôm chầm lấy con để dập lửa thì bị bỏng nặng”, chị Ân chia sẻ.

Mọi người sau đó đã đưa hai mẹ con chị Ân vào bệnh viên cấp cứu. Được biết, hiện chị Ân đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể còn rất đau đớn.