Xót xa hành động của người vợ sau vụ tai nạn mất chồng lẫn con

15:00 01/10/2016

Vào một ngày đầu tháng 8, một tai nạn kinh hoàng đã diễn ra làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một cô gái trẻ. Thế nhưng nén lại những đau thương, cô gái này đã làm một điều khiến ai cũng bất ngờ và cảm phục...

Vào ngày 2/8, Kristian Nicole Guerrero và chồng mới cưới của mình Fabian Guerrero-Moreno đang trên đường quốc lộ 21 ở San Marcos đến căn hộ mới của mình ở Texas để tổ chức một bữa tiệc dành cho đứa con sắp chào đời của họ vào cuối tuần này.


Kristian Nicole Guerrero và chồng mới cưới của mình Fabian Guerrero-Moreno
Kristian Nicole Guerrero và chồng mới cưới của mình Fabian Guerrero-Moreno


Họ chuẩn bị làm một bữa tiệc cho đứa con sắp chào đời của mình.
Họ chuẩn bị làm một bữa tiệc cho đứa con sắp chào đời của mình.

Nào ngờ vào cái ngày định mệnh ấy, một nữ sinh say rượu đã điều khiển xe với tốc độ cao, tông thẳng vào xe của đôi vợ chồng trẻ khiến Fabian tử vong ngay tại chỗ vì xuất huyết não. Trong khi đó, Kristian bị chấn thương nghiêm trọng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả siêu âm cho thấy tim của đứa bé vẫn đập nhưng rất yếu ớt. Tuy nhiên 24 giờ sau, cậu nhóc tội nghiệp đã không thể chiến thắng được số phận trớ trêu. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật để đưa cậu ra khỏi bụng mẹ.


Chiếc xe tan nát sau vụ tai nạn kinh hoàng.
Chiếc xe tan nát sau vụ tai nạn kinh hoàng.


Kristian là người duy nhất sống sót.
Kristian là người duy nhất sống sót.

"Đứa bé giống bố đến nỗi tôi cảm thấy dường như đây là cơ hội cuối cùng để gặp lại chồng mình. Nó là điều tuyệt vời nhất tôi từng nhìn thấy". Ngậm ngùi trong những giọt nước mắt đau khổ, Kristian nghẹn ngào nhớ lại: "Lần đầu tiên tôi nắm tay đứa bé, tôi cảm nhận được một sự bình yên tràn ngập. Khi tôi ôm nó và nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé đó, tôi cảm giác như là Fabian, cha đứa bé, đang ở bên cạnh tôi". Diane Castillo, dì của Fabian vô cùng đau buồn: "Fabian luôn mong chờ có được một đứa con trai, nhưng giờ đây nó đã không còn ở đây để biết được tin này". 

Xót xa hành động của người vợ sau vụ tai nạn mất chồng lẫn con


Đôi vợ chồng mới cưới nhau vào tháng 11 năm ngoái.
Đôi vợ chồng mới cưới nhau vào tháng 11 năm ngoái.

Khó mà có thể tưởng tượng được nỗi mất mát đau thương mà Kristian đã trải qua. Tỉnh lại sau tai nạn kinh hoàng, cô gái trẻ đã không muốn sự ra đi của chồng mình trở nên vô nghĩa, Kristian đã đăng tải bức ảnh của cô nằm trong bệnh viện và đống đổ nát của chiếc xe sau tai nạn, kèm theo đó là một thông điệp gửi đến những con người vô tâm ngoài kia.


Dòng tâm sự xót lòng của Kristian
Dòng tâm sự xót lòng của Kristian

Nội dung lời nhắn nhủ của Kristian như sau: "Đây là tôi, cuối cùng cũng có thể ôm lấy con trai mình. Đây là hình ảnh cô gái đã trải qua ca sinh nở kéo dài gần 24 tiếng sau khi sống sót từ một vụ tai nạn ô tô đã cướp đi người chồng và đứa con. Tất cả chỉ vì có ai đó đã nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn khi lái xe trong trạng thái say xỉn. Nó không ổn. Nó sẽ ổn khi ngăn cản người đó lái xe, nó sẽ ổn nếu lấy đi chìa khóa của ai đó khi thấy họ có dấu hiện say xỉn. Và nó sẽ ổn khi bạn nhấc điện thoại gọi xe nếu cảm thấy hơi "lâng lâng". Đó không phải là biểu hiện của sự yếu đuối. Đó là biểu hiện của sự trưởng thành khi thành thật với chính bản thân, nhận thức được hậu quả của việc lái xe khi say rượu còn lớn hơn nhiều so với các loại xấu hổ mà bạn có thể cảm thấy khi thừa nhận với ai đó rằng bạn quá say để có thể lái xe. Điều không ổn là bạn phải dành phần đời còn lại với cảm giác tội lỗi biết rằng mình đã cướp đi mạng sống của ai đó và cướp đi chúng thậm chí trước khi họ kịp có cơ hội được sinh ra trong thế giới này. nó không đáng. Đừng uống rượu và lái xe. Đừng đánh liều với tự do của chính mình. Bạn không chỉ đặt cuộc sống của bạn vào nguy hiểm mà còn của tất cả những người đi đường khác. Tôi có thể đã qua đời vào ngày 2/8 nhưng có lẽ chúa đã có sự an bài khác. Tôi bị bỏ lại phía sau để chiến đấu trận chiến này cho chồng và con trai của tôi. và tôi sẽ tiếp tục lan truyền nhận thức và chia sẻ câu chuyện này cho tới ngày tôi chết, với hi vọng nó có thể tránh cho ai đó phải cảm nhận nỗi đau mà tôi phải trải qua mỗi ngày. Tôi không để chồng và con trai mình chết một cách vô ích".


Chân dung kẻ đã gây ra thảm kịch trên.
Chân dung kẻ đã gây ra thảm kịch trên.

Còn về phần Shana Elliot, kẻ đã gây ra thảm kịch trên thú nhận với cảnh sát rằng cô đã lái xe trong trạng thái say xỉn. Kết cục, Elliot phải ngồi tù để trả giá cho những gì mình đã gây ra.

(Ảnh: Internet)