Xót thương lính cứu hỏa chiến đấu hết mình trong vụ cháy Thiên Tân

09:00 16/08/2015

Chứng kiến những người lính cứu hỏa làm việc cật lực tại Thiên Tân, thậm chí là bỏ cả mạng sống của mình để làm nhiệm vụ, rất nhiều người trên thế giới đã không kìm được nước mắt.


	
	Hình ảnh những người lính cứu hỏa cấp tốc khiêng thi thể một nạn nhân từ trong vụ nổ đi ra. Họ đều mang vẻ mặt khẩn trương.
Hình ảnh những người lính cứu hỏa cấp tốc khiêng thi thể một nạn nhân từ trong vụ nổ đi ra. Họ đều mang vẻ mặt khẩn trương.


	
	Sau nhiều giờ làm việc, họ lả đi vì mệt. Các bãi cỏ là nơi được họ “trưng dụng” làm giường nằm.
Sau nhiều giờ làm việc, họ lả đi vì mệt. Các bãi cỏ là nơi được họ “trưng dụng” làm giường nằm.


	
	Một người lính cứu hỏa được tìm thấy vẫn sống sót sau hơn 31 giờ vùi trong đống đổ nát.
Một người lính cứu hỏa được tìm thấy vẫn sống sót sau hơn 31 giờ vùi trong đống đổ nát.


	
	Có vẻ như họ đã quá mệt và chỉ cần chỗ nào nằm được là họ nằm. Trên đoạn đường tiếp cận địa điểm xảy ra vụ nổ, không thiếu những cảnh tượng này.
Có vẻ như họ đã quá mệt và chỉ cần chỗ nào nằm được là họ nằm. Trên đoạn đường tiếp cận địa điểm xảy ra vụ nổ, không thiếu những cảnh tượng này.


	
	Tuy họ ngủ nhưng bộ đàm vẫn để sẵn, phòng khi nguy cấp. Đồ bảo hộ, chai nước… được họ để la liệt xung quanh.
Tuy họ ngủ nhưng bộ đàm vẫn để sẵn, phòng khi nguy cấp. Đồ bảo hộ, chai nước… được họ để la liệt xung quanh.


	
	Họ vẫn làm việc cật lực dù trên người chỉ có những chiếc khẩu trang nhỏ để tránh khói bụi độc hại, đặc biệt là các chất cực độc đối với con người như canxi cacbua, kali nitrat và natri nitrat vốn là nguyên nhân gây ra vụ nổ.
Họ vẫn làm việc cật lực dù trên người chỉ có những chiếc khẩu trang nhỏ để tránh khói bụi độc hại, đặc biệt là các chất cực độc đối với con người như canxi cacbua, kali nitrat và natri nitrat vốn là nguyên nhân gây ra vụ nổ.


	
	Hiện tại, họ vẫn phải tiếp tục công việc của mình, do một số đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại vào khoảng 11g40 theo giờ địa phương, tạo nên cột khói đen dày đặc.
Hiện tại, họ vẫn phải tiếp tục công việc của mình, do một số đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại vào khoảng 11g40 theo giờ địa phương, tạo nên cột khói đen dày đặc.

Theo thống kê, hiện số người thiệt mạng trong vụ nổ lên tới 85 và hàng trăm người vẫn đang phải điều trị ở bệnh viện trong ngày 15/8. Trong số này, 21 lính cứu hỏa đã thiệt mạng và vẫn còn 15 người mất tích trong đám cháy.

Hiện tại, chính phủ Trung Quốc đang tích cực khắc phục hậu quả bằng nhiều việc, đặc biệt là khẩn trương tìm kiếm những người mất tích. Đồng thời, họ đang tiến hành điều tra chi tiết nguyên nhân và sẽ "phạt rất nặng" những người có liên quan.