Với nhiều người đại học được xem là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng, chặng đường tương lai muốn đạt được thành công vẫn phải cần nhiều sự cố gắng, bởi không phải ai học đại học xong cũng có đủ điều kiện để làm được một công việc đúng ngành, đúng nghề hay đơn giản là đủ khả năng chi trả cho tương lai.
Câu chuyện của một cử nhân đại học 20 tuổi đã khiến nhiều người phải suy nghĩ. Chàng trai quyết định ra đường để xin mọi người góp sức "đầu tư" cho mình.
Thanh niên ngồi xin tiền trên một cây cầu tại TP. Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). (Ảnh: Dongfang)
>>> Xem thêm: Cử nhân đại học bỏ bằng mở quán ăn gây sốt
"Hãy đầu tư vào tôi, đừng cho tiền mấy người ăn xin nữa"
Theo đó, một đoạn video về sự xuất hiện của nam thanh niên 20 tuổi đang ngồi xin tiền giữa đường bỗng trở nên rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Được biết, đoạn video này không phải xuất hiện mới đây mà nó đã có từ khoảng 3 năm trước. Tuy nhiên, cứ mỗi năm câu chuyện trong video lại "nổi" lên một lần như lời nhắc nhở đối với anh chàng năm xưa xem liệu rằng, trải qua từng ấy thời gian anh đã thành công hay chưa?
Cụ thể, chàng trai trong câu chuyện khoảng chừng trên 20 tuổi. 3 năm trước, người dân thấy bóng dáng anh chàng ngồi trên một cây cầu ở TP. Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) để xin tiền. Điều đặc biệt, bên cạnh chàng trai có ghi dòng chữ khiến nhiều người phải suy ngẫm: “Hãy đầu tư vào tôi, đừng cho tiền mấy người ăn xin nữa”.
Tất cả "đồ nghề" của anh chàng. (Ảnh: Dongfang)
Theo thông tin đăng tải, chàng trai vừa mới tốt nghiệp đại học. Anh chỉ xin mỗi người qua đường vỏn vẹn 5 nhân dân tệ (khoảng 16.000 đồng), đồng thời cũng lưu lại các thông tin liên lạc của họ và hứa rằng sau này sẽ trả ơn.
Khi được hỏi về lý do tại sao lại ra đường xin tiền, chàng trai cho biết bản thân gặp phải khó khăn nên mới cần tìm tới sự giúp đỡ của mọi người. Ngoài ra, anh cũng khẳng định: “Tôi hi vọng mọi người có thể cho tôi tiền để tôi thoát khỏi tình cảnh như hiện tại. Khi đọc xong những cuốn sách bổ ích của mình, tôi sẽ có thêm nguồn cảm hứng lớn lao để khởi nghiệp”.
Anh chàng vừa ngồi xin tiền, vừa đọc sách. (Ảnh: Dongfang)
>>> Có thể bạn quan tâm: Cử nhân thất nghiệp cao gấp 5 lần học viên trường nghề
Dân tình tranh cãi gay gắt
Câu chuyện của chàng cử nhân đại học đã để lại nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Một số lên tiếng cho rằng, chàng trai vẫn còn đang sức trẻ, thay vì đi xin tiền của người khác như vậy thì có thể tìm kiếm một công việc khác.
Nhiều người khẳng định, họ không phủ nhận chuyện cử nhân đại học vẫn có thể thất nghiệp sau khi ra trường. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm những công việc ngoài lề khác để chi trả cho sinh hoạt của bản thân trong khi tìm định hướng công việc phù hợp.
Trong khi đó, cũng có một số bình luận bênh vực anh chàng. Họ cho rằng ai cũng có giai đoạn khó khăn, đôi khi có thể vì lâm vào bước đường cùng nên chàng trai mới phải hạ mình xin tiền mọi người như vậy.
Đặc biệt, có ý kiến còn nhận xét anh chàng trông có vẻ không phải lừa gạt, bởi khoản tiền 5 tệ cũng không phải quá lớn khi hầu hết mọi người đều có thể cho đi. Việc giúp đỡ nhau trong giai đoạn khó khăn thì vài đồng tiền lẻ cũng rất đáng quý.
Thông tin của những người giúp đỡ được anh ghi lại cẩn thận. (Ảnh: Dongfang)
>>> Đừng bỏ lỡ: Thất nghiệp vì Covid-19, chủ trọ đuổi, chàng trai được CĐM giúp đỡ
Cử nhân đại học Kinh tế chuyển hướng bán bún riêu, thu nhập 70 triệu đồng/tháng
Câu chuyện cử nhân đại học nhưng vẫn bỏ ngành, bỏ nghề để quyết định khởi nghiệp với một hướng đi mới đã không còn là chuyện xa lạ. Một trường hợp khác phải kể đến đó là câu chuyện của cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tốt nghiệp cử nhân tại một trong những trường thuộc top đầu, tuy nhiên, nam sinh đã quyết định rẽ hướng sang công việc... bán bún riêu khiến nhiều người phải bất ngờ.
Theo chia sẻ của chàng trai trên trang Confessions của trường, anh sinh năm 1994. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chàng trai đã có mong muốn sẽ trở thành ông chủ và niềm đam mê của anh lại chính là món ăn vô cùng giản dị mang tên bún riêu.
Anh chia sẻ: "Trong đầu mình lúc ấy bắt đầu lên kế hoạch và phát hiện ra mình có niềm đam mê với bún riêu. Mình đi tất cả các quán bún riêu ở Hà Nội, từ nổi tiếng cho tới ngõ ngách, từ đắt cho tới rẻ để ăn thử, không phải 1 lần mà có thể 2, 3 lần hay nhiều lần. Cùng với đó là mình có đi làm thêm, làm nhân viên chạy bàn cho quán cà phê để tích luỹ vốn, không nhiều nhưng tích luỹ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, quan trọng mình cũng học được về dịch vụ chăm sóc khách hàng nữa".
Mở tiệm bún riêu là đam mê của chàng trai trẻ. (Ảnh minh hoạ: Foodyas)
Từ tích luỹ thực tế cho tới kiến thức nhà trường, sau 4 năm đại học, với số vốn 22 triệu đồng, anh đã vay thêm gia đình 1 ít tiền để về quê mở quán bún riêu lập nghiệp. Khi ấy, chàng trai đã phải chịu không ít trách móc từ bố mẹ, lời nhận xét của những người xung quanh với lời chỉ trích "học đại học mà không có công ăn việc làm ổn định".
Thế nhưng, thành quả sớm nở rộ, mọi người cũng có cái nhìn khác về anh chàng. Từ quán bún riêu nhỏ bé, anh đã mở thêm được nhiều chi nhánh, ước mơ phát triển thương hiệu chuỗi quán bún riêu lớn nhất Việt Nam. Thu nhập hàng tháng của chàng trai cũng ở trong mức 70 triệu đồng sau khi trừ khác khoản chi phí. Anh cũng đã mua được xe ô tô tiện cho việc di chuyển và cũng đang góp tiền để mua nhà.
Chàng trai đã thành công trên con đường mà bản thân lựa chọn. (Ảnh minh hoạ: Pinterest)
Chuyện tương lai có thành công tốt đẹp hay không, tất cả đều dựa vào những cố gắng của hiện tại. Định hướng cuộc sống mai sau là do mỗi người tự lựa chọn, không ai có thể đánh giá được sự thành công của mỗi người thông qua tấm bằng đại học. Đôi khi, học đại học lại mở ra cơ hội để con người tìm tới những hướng đi mới, phát triển hơn và chắc chắn rằng trên chặng đường đó, khó khăn ban đầu là điều mà ai cũng phải trải qua.
Bỏ đại học để đi học nghề, chàng trai kiếm 35 triệu đồng mỗi tháng
Đó là câu chuyện của Nguyễn Hoàng Linh (28 tuổi) tới từ Thái Bình. Lớn lên ở vùng quê nghèo khó, Linh đã khiến gia đình "mát mặt" khi trở thành cậu con trai duy nhất trong họ đã đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tuy nhiên, thời điểm đó, chàng trai lại không mấy vui mừng vì lơ sợ tương lai có thể thất nghiệp khi ra trường. Sau nhiều đắn đo, Linh đã quyết định từ bỏ đại học, xin bố cho đi…học nghề và cậu đã chọn nghề gia công cơ khí hàn. Sau khi tốt nghiệp, anh làm cho một doanh nghiệp Việt Nam khoảng hơn 1 năm cùng thu nhập gần chục triệu đồng.
Sau đó, cậu mạnh dạn xin đi xuất khẩu lao động Nhật Bản với hy vọng kiếm thêm thu nhập. Ở thời điểm hiện tại, cậu nhận mức lương lên tới 35 triệu đồng/tháng chưa kể tăng ca.
>>> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!