“Nếu tôi đi bằng xe máy hoặc ôtô thì không khác biệt. Một người biết chấp nhận những gian khó như đi xe đạp mới thể hiện hết tình yêu dành cho người ấy.”

Nguyễn Công Thăng quê ở Nam Định, 26 tuổi, anh chàng là cựu sinh viên khóa Văn hóa học tại ĐH Đà Lạt. Bạn gái anh là Mai Lan, sống ở Gia Lai, 20 tuổi, cô học ngành Lịch sử, sau anh một khóa.
Anh chàng người Nam Định quyết định đạp xe đạp từ Nam Định vào Gia Lai để tặng quà cho cô người yêu nhân ngày 14/2 vừa qua. Mang theo 99 bông hoa hồng, 99 viên socola, cùng với 99 lời chúc tình yêu của mọi người gặp trên đường dành cho anh.

Câu chuyện của Công Thăng đang làm xôn xao cộng đồng mạng. Anh chàng giải thích về quyết định lựa chọn xe đạp cho chuyến “hành trình tình yêu” của mình: "Nếu tôi đi bằng xe máy hoặc ôtô thì không khác biệt. Một người biết chấp nhận những gian khó như đi xe đạp mới thể hiện hết tình yêu dành cho người ấy".
Công Thăng còn kể về những dự tính của mình. Anh nói ban đầu tính sẽ xin ngủ lại các chùa hay nhà thờ mà dọc đường anh tìm được. Nhưng trên đường đi anh không tìm được nên đành xin ngủ nhờ nhà dân hoặc phải ngủ ở nhà nghỉ. Mất tổng cộng 9 ngày để từ Nam Định tới Gia Lai. Anh chàng đạp xe từ 7h sáng tới 18h, anh không dám dừng chân lại đâu quá lâu vì sợ qua mất ngày Valentine.

Trong hành trình thể hiện tình yêu của mình, anh gặp nhiều khó khăn hơn những gì bản thân tưởng tượng, từ việc xe hỏng, đau đầu gối do đạp nhiều, lạc đường, đạp xe ngược chiều gió, cho tới những việc như phải vượt 6 đỉnh đèo nguy hiểm hay vấn đề cướp giật trên đường đi. Nhưng cũng thật sự may mắn khi anh chàng đã tới đích an toàn.

Trong kế hoạch lãng mạn của mình có lẽ điều mà không ngờ tới nhất đó chính là bó hoa anh chàng tính tặng người yêu. “Tôi mua hoa ở quê nhà nên khi tới Đà Nẵng đã bắt đầu héo rồi. Lúc người yêu tôi nhận được thì hoa cũng đã xơ xác. Nhưng nhìn thấy được tấm lòng của tôi, cô ấy vẫn cảm động và cực kì bất ngờ. Tới nay, chúng tôi đã yêu nhau được 4 tháng 9 ngày.”

Câu chuyện của Công Thăng gây khá nhiều sự chú ý. Cũng có những người hâm mộ tình cảm của anh dành cho người yêu, nhưng cũng có những người cho rằng anh chàng này tốn quá nhiều công sức, thời gian và không được thực tế.
Công Thăng nói rằng anh không quan tâm tới những gì người khác nói. Anh chỉ nghĩ nó là điều thể hiện tình yêu của anh dành cho bạn gái nên cứ vậy thực hiện thôi. Với anh, khi đã yêu thương thật lòng thì mọi suy nghĩ, tính toán đều là vô nghĩa. Ngay sau màn tặng quà Valentine cho người yêu, anh chàng đã bắt xe về quê ăn Tết.
Hiện nay, Công Thăng và Mai Lan ngày một gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn.