Sống chung với mẹ chồng tiếp tục khiến khán giả tò mò về những bức ảnh hậu trường cùng trailer tập 33 sắp tới đây với vô số tình huống bất ngờ.
Dù chỉ còn 2 tập nữa là Sống chung với mẹ chồng sẽ kết thúc, thế nhưng cái kết của bộ phim vẫn luôn là một ẩn số khiến khán giả đứng ngồi không yên để "hóng". Ở tập 32, trái với nguyên tác Vân bất ngờ từ chối lời cầu hôn của Vân, cho Sơn vào... "friendzone" khiến khán giả vừa bức xúc vừa thương thay cho "soái ca xế đỏ".
"Chúng mình hãy là những người bạn tốt anh nhé!"
Chưa kịp nguôi nỗi "bức xúc" hộ nhân vật Sơn, khán giả yêu thích bộ phim lại nhanh chóng chuyền tay nhau những bức ảnh hậu trường, được cho là cảnh cuối của bộ phim Sống chung với mẹ chồng. Khoảnh khắc Minh Vân gặp gỡ bà Phương không còn là những cuộc "đấu khẩu" ầm ĩ mà thay vào đó là cuộc nói chuyện tình cảm.
Sau tất cả, lẽ nào bà Phương đã nhận ra lỗi lầm của mình?
Hình ảnh bà Phương bối rối nhận tặng hoa và quà từ Vân...
... hay ánh mắt Vân dành cho mẹ chồng cũ đã không còn "nảy lửa" và đầy hận thù như xưa.
Quang cảnh ghi hình của bộ phim được đông đảo khán giả theo dõi.
Theo dự đoán của khán giả với, kết phim sẽ xảy ra theo hai hướng. Một là cuối cùng Vân lại quay về bên Thanh và tha thứ cho mẹ chồng. Hai là chỉ đơn thuần, sau tất cả bà Phương cuối cùng đã nhận được bài học cay đắng cho bản thân, và đến xin lỗi Vân vì những điều không phải trong suốt thời gian qua?
Tuy vậy, khán giả hâm mộ bộ phim vẫn có cơ hội tin rằng, Vân và Sơn sẽ có cái kết hạnh phúc bên nhau, khi mẹ Sơn đã chính thức ra mặt, thuyết phục Vân nhận lời cầu hôn của con trai mình. Trước một mẹ chồng vô cùng yêu quý mình, thậm chí lại còn vô cùng tâm lý, liệu Vân sẽ suy nghĩ lại?
Có thể thấy, ở đoạn trailer này, cuộc nói chuyện của Vân và mẹ Sơn đã được tiết lộ nhiều tình tiết hơn.
Sau vụ tai nạn và sảy thai, Vân bị cắt đi một bên buồng trứng. Điều này khiến cô khó có thể có con. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho Vân nghĩ mình không xứng với Sơn và không mang lại được hạnh phúc trọn vẹn cho anh sau này.
Vì vậy Vân từ chối tình cảm của Sơn hết lần này đến lần khác và dù có thất vọng nhưng Sơn vẫn nhẫn nại đợi chờ Vân. Thấy con trai như vậy, mẹ của Sơn không khỏi buồn rầu. Bà tìm gặp Vân để nói chuyện đồng thời hiểu hơn nỗi lòng của cô.
Mặc cảm về bản thân khiến Vân khó mở lòng mình với Sơn.
Không còn dừng ở cách xưng hô bác - cháu như trước, mẹ Sơn đã thật sự coi cô như con cái trong nhà dù Vân còn chưa chấp nhận lời cầu hôn từ Sơn. Mẹ Sơn cũng chia sẻ với Vân những đau khổ trong quá khứ mà Sơn đã phải chịu đựng khiến người làm mẹ như bà không khỏi đau lòng.
"Sau khi Sơn phát hiện vợ nó ngoại tình, kể từ đó, nó khép lòng mình lại, không yêu ai cả. Từ khi nó gặp được con, mẹ biết con trai mẹ thực sự rung động".
Mẹ Sơn hy vọng hai người có thể đến được với nhau, nếu không bà cũng vẫn muốn có một người con gái như Vân. Khi biết bệnh tình của Vân, mẹ Sơn không những không chối bỏ cô mà ngược lại bà đã động viên Vân rất nhiều.
"Con cái là lộc trời cho, vả lại bây giờ y học cũng phát triển lắm, có rất nhiều cách. Con đừng lo nghĩ nhiều quá. Quan trọng là tình cảm hai đứa dành cho nhau."
Tìm được một người chồng hoàn hảo như Sơn và có một bà mẹ chồng thấu hiểu mình như vậy, liệu Vân có sẵn sàng đón nhận cuộc sống hôn nhân mới? Đây liệu có phải là cái kết thực sự của bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" hay còn diễn biến bất ngờ nào chăng? Hãy cùng đón xem 2 tập cuối của bộ phim trên kênh VTV1 vào tối thứ 4 và thứ 5 tuần này nhé!