"Xin lỗi anh yêu em" được xem là bộ phim ươm mầm ra những "ông hoàng bà chúa" của làng phim ảnh giải trí Hàn Quốc.
Năm 2004, bộ phim truyền hình Hàn Quốc Xin lỗi anh yêu em (I'm sorry I love you) chính thức lên sóng kênh truyền hình KBS2. Không lâu sau, bộ phim nhanh chóng được nhiều quốc gia Châu Á (trong đó có Việt Nam) mua lại quyền phát sóng nhờ vào nội dung kịch bản chặt chẽ và lối diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên trẻ.
Xin lỗi tình yêu, bộ phim để lại nhiều kỷ niệm và cảm xúc trong lòng khán giả khắp châu Á.
Bộ phim là một câu chuyện tình yêu đầy đau thương và nước mắt của Cha Moo Hyuk (So Ji Sub) và Song Eun Chae (Im Soo Jung). Nhân vật trung tâm của phim là Cha Moo Hyuk (So Ji Sub), một con người đầy bất hạnh từ lúc sinh ra đời đến lúc biết đến tình yêu. Từ nhỏ, anh và người chị gái song sinh đã bị đưa vào cô nhi viện vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ mình, một ca sĩ nổi tiếng.
Khi trưởng thành, anh bị người yêu phản bội, trên người lại mang thương tật vì đỡ một viên đạn cho cô người yêu phụ bạc. Trớ trêu thay, người mẹ vô lương tâm của anh lại đang sống hạnh phúc cùng người con trai sau khi tái hôn, ca sĩ Choi Yoon (Jung Kyung Ho).
Cha Moo Hyuk (So Ji Sub), một con người đầy bất hạnh từ lúc sinh ra đời đến lúc biết đến tình yêu.
So Ji Sub được khán giả khen ngợi vì ngoại hình bụi bặm, có chút bất cần nhưng...
...cũng có lúc yếu lòng vì mang quá nhiều thương tổn.
Choi Yoon (Jung Kyung Ho), em trai cùng mẹ khác cha với Cha Moo Hyuk.
Lòng mang đầy thù hận nhưng đến khi gặp được Song Eun Chae, một cô gái hiền lương xinh đẹp. Tinh yêu và lòng chân thành của Song Eun Chae đã xoa dịu những tổn thương trong trái tim cằn cỗi của Cha Moo Hyuk. Nhưng số mệnh lại đẩy chuyện tình yêu đẹp này đến một kết thúc không thể buồn hơn. Cha Moo Hyuk qua đời, không lâu sau, Song Eun Chae cũng quyết định đi theo người mình yêu. Cái kết buồn và đẫm nước mắt khiến Xin lỗi anh yêu em càng thêm hằn sâu vào ký ức của những người hâm mộ.
Song Eun Chae (Im Soo Jung), một cô gái hiền lương xinh đẹp.
Bằng tình cảm chân thành, cô đã giúp Cha Moo Hyuk xoa dịu những nỗi đau trong quá khứ. Nhưng đau lòng thay, duyên số lại bắt họ phải xa lìa nhau quá sớm.
Thành công vang dội của bộ phim giúp cho So Ji Sub, Im Soo Jung và Jung Kyung Ho nhanh chóng trở thành những diễn viên "hot" nhất ở thời điểm bấy giờ. Vậy sau 13 năm, những ngôi sao thời ấy bây giờ ra sao?
So Ji Sub - Ông hoàng truyền hình
Những ai yêu mến So Ji Sub đều biết rằng cái duyên đến với nghề diễn viên của anh rất tình cờ. Ban đầu, anh muốn làm người mẫu thay vì một diễn viên. Và lý do hài hước của anh khi chọn nghề sải bước đi catwalk là muốn làm người mẫu để có cơ hội chụp ảnh cùng thần tượng của mình, nghệ sĩ hiphop Kim Sung Jae. Nam diễn viên khôn ngại chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ muốn trở thành "sao". Cuộc đời tôi chỉ xoay quanh nhạc hiphop và bơi lội. Tôi làm người mẫu vì muốn gặp Kim, và đồng thời đây cũng là cách kiếm tiền dễ nhất"
Với lợi thế chiều cao và ngoại hình "bắt sân khấu", So Ji Sub gặt hái nhiều thành công trong lúc làm người mẫu. Sau đó, anh tham gia đóng phim. Bộ phim đầu tiên anh tham gia là bộ phim sitcom Three Guys and Three Girls, sau đó đến Người mẫu. Nhưng cái tên So Ji Sub chỉ thật sự nổi đình nổi đám trong làng giải trí Hàn là khi anh tham gia phim truyền hình ăn khách Giày thủy tinh (2002).
Trước khi là một diễn viên nổi tiếng, So Ji Sub bắt đầu từ một người mẫu.
Năm 2004, anh nhận lời tham gia Xin lỗi anh yêu em và vai diễn này càng giúp tên tuổi của anh lên cao như diều gặp gió. So Ji Sub càng ngày càng khẳng định được vị trí của mình khi liên tục để lại nhiều dấu ấn trên màn ảnh nhờ Chỉ riêng mình em (2011) hay Mặt trời của chàng Joo (2013). Dù đã ngoài 40 nhưng nam diễn viên vẫn giữ được nét phong độ, lịch lãm, đậm chất quý ông. Thời gian càng trôi qua, So Ji Sub càng nam tính và đàn ông hơn rất nhiều.
Nhờ vào ngoại hình thu hút và khả năng diễn xuất tốt, So Ji Sub nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A trong làng giải trí Hàn Quốc.
Dù đã ngoài 40 nhưng nam diễn viên vẫn giữ được nét phong độ, lịch lãm, đậm chất quý ông. Thời gian càng trôi qua, So Ji Sub càng nam tính và đàn ông hơn rất nhiều. (Ảnh: marie claire)
Im Soo Jung - Nữ hoàng quảng cáo
Nhờ vào gương mặt trẻ trung, Im Soo Jung rất dễ vào vai những nhân vật mang nét chân thật ngây thơ, trong sáng. Cũng vì vậy mà nữ diễn viên sinh năm 1979 luôn nằm trong top những "mỹ nhân không tuổi" của phim truyền hình Hàn Quốc.
Với gương mặt trẻ trung, ngây thơ, Im Soo Jung luôn nằm trong danh sách những "mỹ nhân không tuổi" của làng giải trí xứ sở kim chi.
Sau thành công của Xin lỗi tình yêu, Soo Jung nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A của điện ảnh Hàn Quốc. Năm 2006, các hợp đồng quảng cáo "lũ lượt" đến với Im Soo Jung. Ngoài hợp đồng quảng cáo hàng triệu won cho Sony, Im Soo Jung còn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu sản phẩm tiêu dùng khác nhờ vào vẻ ngoài dễ thiện cảm của mình. Cũng chính từ đây, Im Soo Jung được người hâm mộ dành tặng cho danh hiệu "nữ hoàng quảng cáo".
Sau thành công của Xin lỗi tình yêu, Soo Jung nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A của điện ảnh Hàn Quốc. (Ảnh: marie claire)
"Nữ hoàng quảng cáo" Im Soo Jung. (Ảnh: marie claire)
Về diễn xuất, Im Soo Jung cũng đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau, nhất là yêu cầu phức tạp và trưởng thành hơn. Đáng chú ý nhất phải kể đến bộ phim độc lập Come rain come shine,bộ phim mang lại danh hiệu Ảnh hậu cho Im Soo Jung tại Lễ trao giải thưởng Rồng xanh danh giá vào năm 2012.
Về diễn xuất, Im Soo Jung cũng đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau, nhất là yêu cầu phức tạp và trưởng thành hơn.
Jung Kyung Ho - "Cậu ấm" của làng giải trí Hàn Quốc
Jung Kyung Ho vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, là "cậu ấm" đích thực trong làng giải trí Hàn Quốc. Nam diễn viên là con trai của Jung Eul Young - một đạo diễn truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc. Mặc dù làm trong ngành giải trí nhưng Jung Eul Young lại phản đối việc con trai theo đuổi nghiệp diễn. Bất chấp sự ngăn cản của cha, Jung Kyung Ho quyết định theo đuổi ước mơ của mình và đã bỏ nhà ra đi. Hai cha con anh cũng chỉ vừa hòa thuận với nhau trong thời gian gần đây.
Jung Kyung Ho, "cậu ấm" đích thực trong làng giải trí Hàn Quốc. (Ảnh: thesingle)
Mặc dù không phải vai diễn lớn nhưng nhân vật Choi Yoon của Jung Kyung Ho trong Xin lỗi tình yêu đã giúp anh có được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Nam diễn viên sinh năm 1983 lại tiếp tục gây ấn tượng với loạt phim như Sweet 18, Smile, Love, Herb, Road No.1,...
Tuy không đình đám như các "tiền bối" trong phim nhưng rõ ràng Jung Kyung Ho đã đạt được những thành tựu mà ngôi sao nào cũng mơ ước. Chàng diễn viên 33 tuổi nay đã có sự nghiệp vững chắc, khối tài sản kếch xù cùng mối tình 5 năm đẹp như mơ với nữ ca sĩ xinh đẹp Soo Yong (SNSD). Thật là một cuộc sống hoàn hảo đến ghen tỵ!
Tình yêu đẹp giữa anh và mỹ nhân Soo Young khiến nhiếu người phải thầm ganh tỵ,
(Ảnh: Internet)