Sau hơn 40 năm, xác của người phụ nữ được thông báo mất tích đã được tìm thấy trong chính ngôi nhà của mình.
Bà Hedviga Golik đã được tìm thấy trong ngôi nhà của mình trong tư thế dựa lưng vào chiếc ghế bành cùng với tách trà trước màn hình ti vi.
Hàng xóm của bà nghĩ rằng bà đã chuyển khỏi căn hộ của mình để đến ở một nơi khác, trong khi cảnh sát lại không thể hiểu được làm thế nào mà xác chết của một người được thông báo mất tích lại có thể được tìm thấy trong chính ngôi nhà của mình. Khi các cảnh sát đến căn hộ, có vẻ như nơi đó không có ai ở đã từ rất lâu rồi.

Cốc uống trà vẫn ở trên bàn và trong nhà chứa đầy những đồ vật cũ kĩ. Không có dấu hiệu các đồ vật bị xáo trộn ngoại trừ bụi và mạng nhện ở trong căn nhà.
Hàng xóm xung quanh đã rất sốc và bất ngờ khi phát hiện thi thể của bà Hedviga trong chính căn hộ của mình.
Ngoài ra, việc một người phụ nữ chết cách đây quá lâu mà không ai biết cũng không quan tâm, đã làm gióng lên 1 hồi chuông về việc con người ngày càng xa lạ và không quan tâm đến nhau, ngay với cả người hàng xóm bên cạnh mình.