Tuần qua thì có gì vui nhộn, hài hước hay bá đạo? Cứ xem loạt ảnh dưới đây thì biết nha mọi người.
Đã "nhọ" là "nhọ" đủ đường. Lúc mình chăm chỉ học hành thì người ta đã có bồ ngay rồi. Thế nên tốt nhất là cứ học thật giỏi đi rồi kiểu gì cũng có người yêu các ông ạ.
Việc nhẹ lương cao, có ban nhạc nào muốn góp vui không nhỉ?
Đây chắc chắn là ác mộng của những người không ăn được hành.
Người ta cười tôi vì tôi không giống họ. Tôi cười họ vì tôi... chẳng giống ai.
Mấy "ẻm" dưa hấu "chất hơn nước cất" này mà xuất hiện vào dịp Halloween thì đúng chuẩn luôn đấy nhỉ.
Lần đầu tiên được ăn thử quả măng cụt: "Chả hiểu sao vừa chát vừa đắng mà người ta lại thích ăn thế chứ lại."
Hôm qua đi chợ bị gãy cái giỏ nên về nhà ba gắn cho cái giỏ mới quá xá đáng yêu.
Nhà hết thức ăn mà lại thèm cá...
Chắc giờ phải có nhiều quán xá như thế này để mọi người gần nhau hơn.
Nam thanh niên rảnh rỗi nhất hệ mặt trời là đây.
Trời vào hè nóng bức thì cứ kiếm chỗ nào nhiều cây, mắc dây rồi ngủ như anh ấy là mát ngay.
Đi chơi với bạn gái mà mẹ cứ dặn mãi là phải cất khóa đồ cẩn thận. Thế này là không ai lấy được luôn, an lòng mẹ nhé.
"Em ở đâu anh phi trâu tới đón".
Sài Gòn cứ chợt nắng chợt mưa thì boss đây cũng không sợ nhé.
Đã làm sai, không nhận mà còn thái độ "lồi lõm",
"Gia đình cần tìm một bạn nữa có chung sở thích ăn và ngủ, nằm ghế đá để lấp vào chiếc ghế trống xa xa kia."
Ảnh: Internet.