Tối 26/9, Chung kết 2 của Tinh Hà Say Hi diễn ra, Wren Evans tiếp tục mang đến những màu sắc riêng qua hai phần trình diễn: "Bức tranh tháng 6" cùng CoolKid, Pháp Kiều và Đặng Hồng Hải, sau đó là sân khấu solo "YEU" kết hợp cùng producer itsnk.
Wren Evans "bùng nổ" tại Chung kết Tinh Hà Say Hi
Trước thời khắc khép lại hành trình, cảm xúc của Wren Evans cũng hiện rõ hơn bao giờ hết. Nam ca sĩ chia sẻ sự xúc động khi nghĩ về những ngày cuối cùng tại chương trình, sau quãng thời gian dài được đồng hành cùng các anh trai và liên tục gặp gỡ khán giả. Với Wren Evans, việc được đứng trên sân khấu, nhìn thấy khán giả hiện diện và cùng mọi người đi qua từng livestage là một "cơ may" lớn trong cuộc đời. Chính trải nghiệm ấy khiến anh càng muốn tiếp tục làm nhạc và dành nhiều tâm huyết hơn cho âm nhạc sau khi chương trình kết thúc.
Ở "Bức tranh tháng 6", Wren Evans xuất hiện trong một không gian âm nhạc khác biệt so với màu sắc thường thấy. Những câu hát tình cảm được đặt trong không khí trong trẻo, tinh nghịch, kết hợp cùng chất liệu dân gian qua cách thể hiện trẻ trung và hiện đại. Sau đó, Wren Evans trở lại với sân khấu solo "YEU" - tiết mục đặc biệt được anh dành cho đêm cuối. Ngay từ trước khi trình diễn, nam ca sĩ đã chia sẻ đây là một hướng âm nhạc anh chưa từng thử sức. Thậm chí, ca khúc lúc ấy vẫn chưa có tên chính thức.
Theo MC Trấn Thành, âm nhạc của Wren Evans đôi khi có diện mạo khó nắm bắt và không nhất thiết phải là những chất liệu hoàn toàn mới với thế giới, nhưng cách nam ca sĩ kết hợp và dẫn dắt cảm xúc lại tạo nên một trải nghiệm đặc trưng. Sau nhiều livestage, Trấn Thành đánh giá Wren Evans là một trong những nghệ sĩ có màu sắc tiệm cận quốc tế nhất tại Tinh Hà Say Hi.
Đáng chú ý, "YEU" thực chất đã được Wren Evans lưu giữ trong kho âm nhạc khoảng hai năm. Phần beat do itsnk thực hiện từng khiến nam ca sĩ muốn viết nhưng rồi lại dừng lại bởi một nỗi e dè rất thật: anh từng nghĩ sẽ không có ai nghe một ca khúc như thế. Chỉ đến chặng cuối của Tinh Hà Say Hi, Wren Evans mới quyết định thử một lần, xuất phát từ suy nghĩ đơn giản rằng "hay là mình cứ thử đi". Lần đầu tiên, anh chọn đi theo hướng mà bản thân thực sự muốn, thay vì để nỗi lo về phản ứng của khán giả quyết định. Vì vậy, điều Wren Evans mong chờ ở "YEU" cũng không phải việc người nghe lập tức hiểu hết ca khúc, mà là họ có thể từ từ cảm nhận nó và nhìn thấy sự "gan dạ" của anh trong lần thử nghiệm này.
Một chi tiết được cài trong phần visualizer dẫn vào "YEU" cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ca khúc được giới thiệu thuộc ACT III (Chương 3), sau ACT I là album "Loi Choi" và ACT II là Nổ. Dù chưa có thông báo chính thức về một album tiếp theo, chi tiết này lập tức làm dấy lên những đồn đoán về chương mới trong hành trình âm nhạc của Wren Evans, trong đó "YEU" có thể đóng vai trò như một ca khúc mở đường.
Sau sân khấu, Wren Evans dành lời cảm ơn đến những người đã cùng mình hoàn thiện "YEU", đặc biệt là producer itsnk - người hiện đang sinh sống và học tập tại Chicago, Mỹ nhưng vẫn dành thời gian đồng hành cùng anh trong sân khấu solo này. Nam ca sĩ cũng gửi lời tri ân đến MC Trấn Thành và các anh trai đã cùng mình trải qua chương trình, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong một hành trình mà Wren Evans xem là "cơ may" lớn của cuộc đời.
Điều đáng chú ý là dấu ấn của Wren Evans không chỉ nằm ở những khoảnh khắc viral, mà còn đến từ sự biến hóa qua từng sân khấu. Khi đứng ở vai trò đội trưởng, Wren Evans cho thấy khả năng kết nối và dẫn dắt tập thể; khi trở lại với phần trình diễn cá nhân, anh lại có không gian để phát huy tư duy âm nhạc và cá tính nghệ sĩ. Khép lại Chung kết Tinh Hà Say Hi, Wren Evans cũng khép lại một chặng đường đặc biệt - nơi anh không chỉ được đứng trên sân khấu với tư cách một nghệ sĩ, mà còn được thử nghiệm, kết nối và khám phá thêm những khía cạnh mới của chính mình.
Nhìn lại hành trình nhiều năm của Wren Evans, monoX Label không chỉ là đơn vị quản lý đứng phía sau, mà còn là một đối tác chiến lược trong quá trình xây dựng và phát triển hình ảnh nghệ sĩ. Từ những ngày đầu nhận ra tiềm năng của Wren Evans, đồng hành qua "Thích em hơi nhiều", cùng tạo nên dấu mốc "Loi choi" và ở bên trong những giai đoạn sự nghiệp có nhiều biến động, monoX Label duy trì một định hướng xuyên suốt: tôn trọng cá tính âm nhạc, đồng thời liên tục tìm kiếm những không gian mới để Wren Evans phát triển.
Ảnh: NVCC











