Cách đây khoảng 3 năm, chị Lê Thị Kim Ngân (35 tuổi) ở Phú Yên đã khiến nhiều người xót xa vì những tổn thương mà chị phải chịu đựng do người chồng cũ gây ra. Đó cũng là cuộc hôn nhân đầy cay đắng mà chị không hề muốn nghĩ tới. Nhưng rồi, hạnh phúc lại một lần nữa đến bên người phụ nữ đầy bất hạnh ấy.
Chị Ngân trước và sau khi xảy ra sự cố do chồng cũ gây ra. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Tổn hại 92% cơ thể, quyết tâm làm lại vì các con
Báo VnExpress từng cho biết, sau chuyện ngoài ý muốn với chồng cũ, chị Lê Thị Kim Ngân đã bị tổn hại đến 92% cơ thể. Chị phải trải qua 7 lần phẫu thuật và nhiều tháng tập luyện để khôi phục sức khỏe.
Chị Ngân tâm sự với báo Trí Thức Trẻ: “Khoảng thời gian đầu mọi sinh hoạt của mình đều phải dựa vào người thân. Đến cả con trai mình mới 6 tuổi cũng phải tập đi chợ, nấu ăn, đỡ mẹ đi vệ sinh. Nhớ ngày mình tập tễnh được vài bước đúng lúc hai con đi học về, chúng quăng balo xuống đất hò reo, rạng rỡ. Khoảnh khắc ấy, mình bỗng thèm sống, thèm khỏe lại hơn bao giờ hết".
Chị Ngân đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để khôi phục sức khỏe. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Vậy là chị quyết định sẽ đưa các con rời khỏi chỗ đã mang đến quá nhiều nỗi buồn cho mình. Chị Ngân cùng hai con từ Phú Yên đến Củ Chi, TP.HCM với quyết tâm sẽ tìm lại những thứ đã mất.
Khi tới TP.HCM, việc đầu tiên chị Ngân làm là xin học cho các con. Lo lắng việc học hành cho các con xong chị Ngân tìm việc làm và được nhận vào làm công nhân ở một xưởng may gần nhà. Mặc dù sức khoẻ chưa hồi phục hoàn toàn, đôi tay chị co rút vì những vết thương cũ nhưng vì con, chị Ngân càng cố gắng làm việc. Ngoài làm công nhân, chị Ngân còn bán thêm cả vé máy bay và bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.
Chị Ngân làm công nhân may tại TP.HCM. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Cũng nhờ làm việc tại xưởng may mà chị quen được thêm một vài người bạn khiếm thị hát hay. Chị thuyết phục họ phụ chị livestream bán hàng bằng cách vừa hát vừa quảng bá sản phẩm. Một thời gian sau, chị còn cùng họ làm thêm nghề tẩm quất, xoa bóp.
Nhờ thế mà chị bắt đầu mở lòng mình, không còn tự ti vì khuôn mặt của bản thân. Chị Ngân cũng dành thời gian để sinh hoạt trong các câu lạc bộ có những người bạn đồng cảnh ngộ.
Thế rồi, tình cờ một lần chị đọc được trên Facebook về trường hợp của anh Minh (33 tuổi) ở TP.HCM phải nhập viện do sự cố về xăng. Đồng cảm với hoàn cảnh của Minh, chị Ngân quyết định gửi tặng tiền rồi vào viện thăm nhưng chỉ được gặp người thân của anh.
Chị Thuỷ đồng cảm với hoàn cảnh của anh Minh. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
>>>Có thể bạn quan tâm: Chồng cũ Hòa Minzy cảm ơn đồng nghiệp, hiếm hoi nhắc đến vợ
Khoảng thời gian sau, nhờ mạng xã hội mà chị và anh Minh trở thành bạn. Nhận thấy anh Minh là người hiền lành, tốt tính chị Ngân quyết định sẽ giới thiệu em của mình làm quen với anh. Thế nhưng, chẳng rõ từ khi nào anh Minh lại nảy sinh tình cảm với người chị hơn mình 2 tuổi.
Cả hai cùng có tình cảm với nhau, chẳng một lời tỏ tình, cứ thế họ lặng lẽ ở bên giúp đỡ lẫn nhau. Chị Ngân hạnh phúc chia sẻ với báo Trí Thức Trẻ: “Anh Minh giúp mình thêm một lần nữa hồi sinh, là sự hồi sinh ở trái tim nhiều tổn thương. Ngân cũng cảm ơn anh đã vì 3 mẹ con mình mà vượt ra khỏi bốn bức tường, chiến thắng sự tự ti để sẵn sàng ra ngoài gặp gỡ mọi người, thậm chí đi ra chợ mua rau trong vẻ bề ngoài ấy. Cả hai cùng thấy bản thân tốt hơn khi ở bên nhau”.
Chị Ngân hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Hai anh chị hàng ngày cùng nhau làm việc, soạn hàng để livestream rồi lại chuẩn bị những bữa cơm đơn giản. Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách bình yên nhưng vô cùng hạnh phúc.
Tính đến thời điểm hiện tại, hai người đã bên nhau được nửa năm. Có thể đây không phải là khoảng thời gian dài nhưng nó đủ để chị Ngân hiểu được tình cảm của mình dành cho đối phương ý nghĩa như thế nào. Chị cũng chẳng mong được tổ chức lễ cưới hay được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy như thời còn trẻ. Giờ đây chị Ngân chỉ đợi một buổi tiệc nhỏ để được ra mắt gia đình hai bên.
Chuyện tình của cô gái ảnh hưởng 90% cơ thể và chàng khiếm khuyết
Cũng như chị Ngân, chị Đỗ Thị Thu Thủy (41 tuổi, Hải Phòng) bị ảnh hưởng đến 90% cơ thể do gặp phải một sự cố đáng tiếc khi còn rất nhỏ. Sau lần đó, chị Thuỷ đi lại rất khó khăn.
Cơ thể chị Thuỷ bị tổn thương do sự cố ngày bé. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
>>>Có thể bạn quan tâm: Lâm Khánh Chi chăm con một mình, chồng cũ khoe ảnh cùng người yêu,
Chị Thuỷ chia sẻ với báo Hà Tĩnh rằng vì tự ti với ngoại hình của mình, nên chị chẳng hề nghĩ đến việc lấy chồng. Nhưng trong thâm tâm chị Thuỷ luôn có khao khát được làm mẹ, vì thế chị quyết định làm mẹ đơn thân. Quyết định đó với người thường còn khó huống chi là với một người khiếm khuyết như chị.
Thế nhưng ngày được nhìn thấy cậu con trai bé bỏng ra đời, chị Thuỷ vỡ oà trong hạnh phúc. Con được 16 ngày tuổi, Thủy đã phải quay trở lại công việc để kiếm tiền. Khi con tròn 6 tuổi, chị Thủy quyết định ra riêng, thuê nhà ở, vừa đi làm vừa nuôi con một mình. Nhưng chị vẫn vượt qua hết vì con rất hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn, thông minh và rất thương mẹ.
Chị Thuỷ cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ cứ mãi như thế, nhưng bất ngờ, hạnh phúc đến với chị khi gặp được một nửa của mình. Qua bạn giới thiệu, chị Thuỷ biết tới anh Nguyễn Văn Bá (42 tuổi, Hà Tĩnh), một người bị chấn thương cột sống.
Hai mảnh đời bất hạnh gặp được nhau. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Hai người nói chuyện một thời gian qua mạng, hiểu được hoàn cảnh của anh, chị thương và quý anh vô cùng. Chị Thuỷ quyết định từ Hải Phòng lên Hà Nội để thăm anh Bá. Khi hai người gặp nhau, đến việc ngồi đối diện để trò chuyện, anh cũng không thể.
Qua những lời hỏi han, tim chị như bị ai bóp chặt khi biết anh Bá đã chịu đau đớn như vậy suốt 18 năm. Vì đồng cảm mà hai trái tim tổn thương ấy đã tìm thấy nhau và hai anh chị quyết định đi tới hôn nhân.
Tuy vất vả nhưng chị Thuỷ cảm thấy cuộc đời giờ không còn phải hối tiếc điều gì nữa. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Lấy nhau về, chị Thuỷ phải vừa chăm chồng bệnh, vừa mở một tiệm may nhỏ để có đồng ra đồng vào lo sinh hoạt của gia đình. Thế nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi của người phụ nữ nhỏ bé nhưng đầy nghị lực ấy.
Có thế thấy, những người phụ nữ không may mắn như chị Ngân hay chị Thuỷ vô cùng nỗ lực và cố gắng vượt qua số phận, tìm được hạnh phúc của mình. Bạn có cảm nhận thế nào khi đọc những câu chuyện trên, hãy để lại bình luận nhé!
Dù không được may mắn như nhiều người, được sống với một cơ thể lành lặn, khoẻ mạnh nhưng những người như chị Ngân và chị Thuỷ đã thực sự nỗ lực và có một nghị lực phi thường để vượt lên trên nghịch cảnh éo le đó. Không nản chí và bỏ cuộc, những người phụ nữ bất hạnh ấy đã "vùng dậy" để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho chính bản thân mình và những người mà mình yêu mến. Để rồi hạnh phúc lại một lần nữa mỉm cười với họ, một lần nữa để các chị có một bờ vai để dựa vào, có một gia đình nhỏ ấm áp thuộc về mình.
Cùng tìm hiểu những câu chuyện ý nghĩa khác TẠI ĐÂY!