Chuyện các nàng dâu gặp phải nhiều áp lực, mệt mỏi mỗi khi lễ Tết ở nhà chồng là điều không hiếm thấy. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chuyển giới lại là một trong số ít người trái ngược.
Vào cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi đã tổ chức hôn lễ sau một thời gian hẹn hò. Khi ấy, cặp đôi đã làm người khác choáng ngợp vì độ chịu chi cho ngày trọng đại này. Tính đến mùa Xuân này thì nữ ca sĩ đã có 2 năm làm dâu nhưng đây cũng là Tết đầu tiên cô được lên chức mẹ. Chính điều này đã khiến nhiều khán giả nghĩ rằng cô sẽ rất tất bật khi vừa lo cho con trai, vừa phải hoàn thành bổn phận làm dâu với gia đình chồng.
Chia sẻ với Ngôi Sao, cô bộc bạch: "Số tôi sướng lắm, gần như chưa phải làm dâu ngày nào. Bố mẹ chồng cưng tôi như con gái. Ông bà không cho tôi làm gì cả nên tôi chỉ phụ những việc lặt vặt khi về nhà chồng ăn Tết. Người ta Tết đến phải lo đủ thứ còn tôi vẫn thấy thoải mái, chỉ cần chuẩn bị tiền lì xì để mừng tuổi người thân, cháu chắt họ hàng hai bên".
Ngoài ra, cô chẳng ngần ngại chia sẻ về điều khiến cô được bố mẹ chồng quý mến, yêu thương như con gái ruột: "Từ khi kết hôn, tình cảm của vợ chồng tôi rất tốt, công việc suôn sẻ, ăn nên làm ra bố mẹ chồng mừng lắm. Tôi thấy cứ sống có tâm, biết trước biết sau thì sẽ được bố mẹ chồng thương thôi. Người già họ không cần tiền bạc gì mà chỉ cần sự quan tâm thật lòng. Mỗi khi đi đâu tôi đều nhớ mua quà, gọi điện, nhắn tin hỏi thăm bố mẹ. Tiền mua quà cáp chẳng đáng là bao nhưng ông bà vui vì biết các con nhớ đến mình.
Ngoài ra, tôi thấy sợi dây tình cảm trong gia đình rất đặc biệt. Có lẽ vì bố mẹ chồng thương chồng tôi mà chồng tôi lại thương tôi nên ông bà cũng thương yêu tôi luôn. Người ta đã thương mình rồi thì mình chẳng cần cho biếu gì cũng vẫn được thương. Còn một khi người ta đã thấy mình khéo léo giả tạo thì dù có biếu bao nhiêu tiền cũng không thể lấy lòng được. Khi tôi biếu bố mẹ bất cứ món gì tôi cũng đặt cái tâm, sự hiếu thảo vào đó. Bố mẹ chồng cảm nhận được sự chân thành của tôi nên ông bà ngày càng yêu quý tôi hơn".
Đây là một cái Tết rất đáng nhớ với Lâm Khánh Chi khi hai vợ chồng có thể bế con trai đi thăm xuân họ hàng. Vài ngày trước, khán giả cũng thấy được gương mặt của em bé khi bố chồng nữ ca sĩ vô tình để lọt vào khung hình trong lúc cô đang livestream.
Để chăm sóc cậu quý tử này thêm chu đáo hơn, cặp đôi đã quyết định thuê hẳn 2 người giúp việc để họ an tâm hơn trong lúc đi làm bên ngoài.
Đến hiện tại, Lâm Khánh Chi chắc chắn là một mình mẫu của rất nhiều người trong cộng đồng LGBT. Bởi lẽ, cô được sống là chính mình, có chồng yêu thương, được làm mẹ và cũng được gia đình chồng thấu hiểu hết lòng.
Ảnh: Tổng hợp
*Cùng đón xem tin tức sao Việt mới nhất trên YAN nhé!