Tính đến 17 giờ 37 phút ngày 18-1, tổng số tiền bạn đọc gửi đến báo Người Lao Động hỗ trợ cho 3 cháu bé con của 2 nạn nhân chết dưới bánh xe container là 916.988.577 đồng.
Tối 17/1 theo thông tin từ báo Người lao động, một người đàn ông lạ mặt chạy xe máy đến đám tang của đôi vợ chồng chết trẻ ở ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với vẻ ngoài giản dị áo thun, quần jean nằng nặc đòi gặp bà nội của ba đứa bé.
Bé Nhân (4 tuổi) con anh Minh và chị Lạnh ngồi thui thủi một góc trong căn phòng khi biết cha mẹ mình đã ra đi mãi. Ảnh: Người lao động
Bà Đào Ngọc Yến (bà nội của 3 đứa trẻ, mẹ của anh Nguyễn Ngọc Minh) vừa bước ra, anh liền bước tới nói: "Cho tôi xin chia sẻ nỗi đau này" kèm theo đó anh lấy trong ví ra xấp tiền 10 triệu đồng đã được xếp sẵn đưa tận tay bà Yến rồi một mạch đi về. Gặng hỏi mãi, người đàn ông này nói mình chỉ là công nhân.
Bé Hà (2 tuổi) cất tiếng khóc xe lòng ...Ảnh: Người lao động
Theo thông tin từ báo Người lao động, tại đám tang anh Minh và chị Lạnh nhiều người đã đến thăm viếng và trở thành mạnh thường quân góp chút quà để bà Yến nuôi 3 đứa trẻ.Tính đến 17 giờ 37 phút ngày 18-1, báo Người Lao Động đã nhận được tổng cộng là 916.988.577 đồng (qua chuyển khoản và nhận trực tiếp tại tòa soạn).
Cùng với đó, mạng xã hội và khắp các mặt báo đều cập nhật thông tin về gia cảnh khó khăn của cả nhà anh Minh và chị Lạnh. Một số người dùng còn đăng tải thông tin trên trang cá nhân nhằm quyên góp, hỗ trợ mẹ anh Minh nuôi ba cháu nhỏ,...
Không gian đám tang thưa thớt, vắng lặng.. Ảnh: Người lao động
Nhiều tài khoản facebook cũng tìm hiểu thông tin về gia đình anh Minh, chị Lạnh và đứng ra chia sẻ thông tin kèm số tài khoản, tích cực vận động mạnh thường quân hỗ trợ.
Chia sẻ với chúng tôi, một mạnh thường quân nhận quyên góp hỗ trợ 3 đứa trẻ cho biết sau khi đứng ra quyên góp qua tài khoản cá nhân, người này sẽ liên hệ địa phương (Đoàn thanh niên hoặc hội phụ nữ hoặc chữ thập đỏ) đến trao cho người bảo trợ 3 cháu bé hiện tại. Các thông tin về người quyên góp, số tiền quyên góp sẽ được cập nhật trực tiếp trên facebook cá nhân để tránh rủi ro.
Ghi nhận tại các tài khoản facebook cá nhân (đã cập nhật danh sách người ủng hộ) có rất đông các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã chia sẻ tích cực nỗi mất mát này với 3 đứa trẻ mồ côi đồng thời có người còn ý định nhận nuôi các em.
Nhiều nghệ sĩ cũng đã đến trực tiếp đám tang anh Minh, chị Lạnh để hỗ trợ
Nhiều người có mong muốn nhận nuôi bé các bé
Trước đó, chiều 16/1, anh Minh nhận tháng lương đầu tiên nên mượn xe máy của hàng xóm chở vợ là chị Lạnh (26 tuổi) cùng 2 con là Vỹ (6 tuổi) và bé Khánh Hà (2 tuổi) đi sắm quần áo Tết. Không may mắn trên đường đi, anh Minh và chị Lạnh tử vong dưới bánh xe container, còn hai cháu Vỹ và Khánh Hà bị thương được người dân đưa lên bệnh viện. Khánh Hà (2 tuổi) bị thương ở đầu, theo lời bác sĩ trường hợp của cháu bé cần phải theo dõi. Căn nhà vợ chồng anh Minh nằm tại ấp Suối Sâu, xã Cuốc Đất, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, gia đình anh Minh có 3 đứa con nhỏ (2 tuổi, 4 tuổi, 6 tuổi). Được biết, anh Nguyễn Ngọc Minh (26 tuổi, cha của Vỹ) vừa xin được việc làm.
Các thông tin Đời sống, Xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại mục Đời của YAN NEWS
THÔNG TIN ỦNG HỘ Cách 1: Quý mạnh thường quân có thể liên hệ trực tiếp địa phương tại ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để đóng góp và ủng hộ. Cách 2: Mọi đóng góp xin gửi về: Ngân hàng Thương mại CP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh TP HCM; số tài khoản: 117000004884; Người thụ hưởng: Báo Người Lao Động; Nội dung: giúp đỡ gia đình anh Minh - chị Lạnh. Theo đó, thông tin tên và danh sách các mạnh thường quân sẽ được cập nhật trên báo giấy Người lao động. Một số lưu ý đối với các mạnh thường quân có thiện ý ủng hộ hoàn cảnh gia đình anh Minh, chị Lạnh nên tìm hiểu kỹ thông tin, cần xác thực, minh bạch, rõ ràng để tránh những trường hợp lợi dụng, lừa đảo. |
Tổng hợp