Vào trưa 24/1, Vũ Thu Phương đã tổ chức bữa tiệc Du Xuân. Sự kiện này dành cho những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, các mỹ nhân trong showbiz Việt cùng hội họp bên nhau.
H’Hen Niê, Khánh Vân, Kim Duyên hội ngộ cùng Vũ Thu Phương.
>>> Xem thêm: Dàn mỹ nhân Việt khoe sắc trong sự kiện của Vũ Thu Phương
Dàn mỹ nhân trong một bức ảnh
Với mong muốn bảo tồn và duy trì Tết cổ truyền Việt với đầy đủ "hương, thanh, vị, sắc" thì Vũ Thu Phương tổ chức một buổi tiệc với đong đầy cảm xúc, gói ghém trọn vẹn tất cả vào chương trình Du Xuân.
Ngày cuối tuần này có khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã cùng nhau diện áo dài cách điệu, áo tứ thân rực rỡ để cùng hoà vào một bầu không khí Tết mang đậm bản sắc văn hóa dân gian. Các nàng Hậu như Giáng My, Hương Giang, H'Hen Niê, Khánh Vân, Kim Duyên… đều nô nức với trang phục bắt mắt.
Các nàng Hậu chung một khung ảnh.
Khánh Vân hớn hở tại quầy ông đồ.
Giáng My diện sắc nàng nổi bật.
Trong khi đó vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển chọn áo dài tông xanh đồng điệu cùng đi thưởng thức bầu không khí với nhiều gian hàng đậm sắc truyền thống.
>>> Bài viết liên quan: Vũ Thu Phương khoe bộ ảnh với thần thái quyền lực, khoe vòng 1 gợi cảm
Người đẹp tổ chức tiệc hoành tráng
Ngoài Vũ Thu Phương là nhân vật chính thì ông xã cô cũng như các nàng công chúa đều cực háo hức bởi sự kiện này. Ngoài ra ba mẹ người đẹp cũng luôn đồng hành với con gái. Mẹ Vũ Thu Phương là người luôn muốn tự tay mình tạo nên cho mọi người những hoạt động mang bản sắc văn hóa xưa nay.
Đặc biệt, các thành viên ai cũng chọn trang phục truyền thống rực rỡ để phù hợp hơn với không khí mình đang tham dự.
Chủ nhân bữa tiệc hào hứng nhảy sạp.
Đến cả quầy khoai lang nóng cũng được tái hiện.
Vũ Thu Phương cho nấu bánh chưng tại chỗ.
>>> Đừng bỏ lỡ: Vũ Thu Phương nghi ngờ Thúy Vân diễn khi catwalk loạng choạng
Mỗi năm không chỉ có người thân mà nhiều chị em cũng háo hức được tham dự buổi tiệc mang không khí năm mới do Vũ Thu Phương tổ chức. Bởi lẽ, họ được diện trang phục cách điệu, được hòa vào những trò chơi, hoạt động mang tính truyền thống mà rất hiếm hoi mới có nơi tái hiện.
Ý NGHĨA VỀ CÁI TẾT ĐỐI VỚI VŨ THU PHƯƠNG
Là một người luôn muốn lưu giữ những nét xưa, truyền thống, Vũ Thu Phương đong đầy cảm xúc khi nói đến Tết. Cô bộc bạch: "Tết là một miền kí ức đong đầy cảm xúc quây quần yêu thương, là mùi thơm thoang thoảng của nồi lá mùi già, mùi hắc hắc của khói pháo, mùi hương trầm ngan ngát hòa quyện với mùi thơm lừng của những chiếc bánh chưng đang xôi bập bùng bên bếp lửa.
Tết là lúc được may áo mới, được đi hái lộc ngày xuân, được ngắm nào đào, nào mai, nào thược dược, rồi lay ơn, viotet... rực rỡ trong tiết trời se lạnh. Cùng chung vui bên mâm cỗ Tết, thưởng miếng bánh chưng ngon với cây giò tự gói, nhâm nhi cốc chè tươi với tí hạt dưa bánh mứt đặc sản trong thanh âm rộn ràng của tiếng pháo".
Xem thêm tại đây!