Vụ rơi máy bay ở Indonesia: Cặp đôi lẽ ra không lên chuyến bay xấu số

12:10 11/01/2021

Vụ rơi máy bay thương tâm tại Indonesia đến nay vẫn là sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới.

Những câu chuyện do người thân của các nạn nhân trên chuyến bay chia sẻ lại khiến nhiều người không khỏi rùng mình, bởi chỉ vì một chút không may thôi, họ đã phải lên chuyến bay định mệnh này.

 
Công tác tìm kiếm, trục vớt liên quan đến chuyến bay xấu số SJ182 được tiến hành. (Ảnh: Reuters).
Công tác tìm kiếm, trục vớt liên quan đến chuyến bay xấu số SJ182 được tiến hành. (Ảnh: Reuters).

>> Đừng bỏ lỡ: Vụ máy bay rơi ở Pakistan do phi công mải nói chuyện về Covid-19

Cặp vợ chồng xấu số lên chuyến bay định mệnh vì vướng xét nghiệm Covid-19

Theo Dân Việt trích nguồn từ CNN cho biết, trong số các nạn nhân trên chuyến bay SJ182, có một cặp vợ chồng lẽ ra lên chuyến bay trở về nhà từ ngày 5/1. Tuy nhiên, hành trình của họ đã phải thay đổi do chờ kết quả xét nghiệm Covid-19.

 
Người thân các nạn nhân vẫn không tin nổi vào vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: CNN).
Người thân các nạn nhân vẫn không tin nổi vào vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: CNN).

Cụ thể, Agus Minarni và Muhammad Nur Kholifatul Amin đã đáp chuyến bay đến Jakarta để dự tang lễ cha của Amin. Cặp vợ chồng cũng gặp con trai đang đi học ở Jakarta. Người thân sau đó đã đặt chuyến bay trở về giúp cặp vợ chồng. Chuyến bay đó lẽ ra cất cánh vào ngày 5/1, tuy nhiên, khi có mặt tại sân bay, hai vợ chồng được yêu cầu phải làm xét nghiệm Covid-19.

Khi có kết quả âm tính, hai vợ chồng lên máy bay trở về nhà nhưng lại đúng chuyến bay định mệnh SJ182 của hãng hàng không Sriwijaya Air. Sau khi sự cố đau thương xảy ra, người thân trong gia đình cho biết sẽ chăm sóc con trai của hai vợ chồng. Cậu bé tuổi thiếu niên giờ đã trở thành trẻ mồ côi vì mất cả cha lẫn mẹ. Gia đình mong đội cứu hộ sẽ tìm được thi thể của hai vợ chồng để đưa về quê nhà an táng.

 
Lực lượng chức năng Indonesia tiến hành dò tìm, trục vớt nạn nhân và mảnh vỡ máy bay. (Ảnh: AP).
Lực lượng chức năng Indonesia tiến hành dò tìm, trục vớt nạn nhân và mảnh vỡ máy bay. (Ảnh: AP).

>> Có thể bạn quan tâm: Máy bay chở hơn 100 người rơi xuống khu dân cư ở Pakistan

Đau lòng một gia đình 5 thành viên cùng đi trên chuyến bay xấu số

Cũng theo nguồn tin cho biết, trong số 62 nạn nhân trên chuyến bay, có 5 người là thành viên trong một gia đình. Rizki Wahyudi (26 tuổi) cùng vợ Indah Halimah Putri và con nhỏ 7 tháng tuổi, có mặt trên chuyến bay định mệnh. Hai thành viên khác trong gia đình là mẹ của Wahyudi và một anh chị em họ.

Được biết, gia đình 5 người này đến thăm người thân trên đảo Bangka và khi trở về, họ quá cảnh qua Jakarta. Hôm 10/1, hai người bác của Wahyudi đã gửi kết quả xét nghiệm ADN để giúp xác định danh tính nạn nhân.

 
Cặp đôi Rizki Wahyudi và Indah Halimah Putri cùng con nhỏ 7 tháng tuổi. (Ảnh: CNN).
Cặp đôi Rizki Wahyudi và Indah Halimah Putri cùng con nhỏ 7 tháng tuổi. (Ảnh: CNN).

>> Xem thêm: Máy bay rơi ở Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được thực hiện và người thân của những hành khách trên chuyến bay xấu số hi vọng sẽ sớm tìm được thi thể để đưa về an táng.

Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!

ĐIỀM BÁO VỤ RƠI MÁY BAY Ở INDONESIA: VỢ CƠ TRƯỞNG CÓ HÀNH ĐỘNG LẠ TRƯỚC CHUYẾN BAY

Chuyến bay mang số hiệu SJ182 gặp nạn vừa qua do cơ trưởng Afwan điều khiển. Mới đây, cháu trai của cơ trưởng đã có một vài chia sẻ liên quan đến gia đình bác mình.

Cụ thể, người bị sốc nhất lúc này chính là vợ của phi công, bà Rahmawati. Bà cho biết, mình đã mắc một sai lầm chưa từng thấy trong suốt 15 năm chung sống với ông Afwan.

Người cháu trai cho biết: “Vào đúng ngày định mệnh 9/1 đó, bác tôi đã quên ủi quần áo cho chồng dù rằng suốt 15 năm chung sống chưa từng xảy ra điều này. Đây là lần đầu tiên”.

Nhiều người trong gia đình phi công đã tin rằng đây là một điềm báo cho sự cố đến với vị phi công cũng như toàn bộ người trên máy bay.

Xem thêm TẠI ĐÂY!