Nhiều thân nhân của các hành khách xấu số đi trên chuyến máy bay 4U9525 của hãng hàng không Đức, đã tập trung tại hai sân bay El Prat (Pháp) và Dueseldorf (Đức) để chờ tin tức từ vụ tai nạn. Tất cả đều có chung nỗi đau đớn và lo lắng, chờ đợi tin tức của người thân nên đã đồng cảm chia sẻ, an ủi nhau cố gắng vượt qua cú sốc quá lớn này.

Ngay sau khi biết tin chiếc máy bay 4U9525 của hãng hàng không Đức bị rơi, các thân nhân của họ đã tập trung tại hai sân bay El Prat (Pháp) và Dueseldorf (Đức) để chờ tin tức.

Nhiều người đau đớn bật khóc khi nghe nhà chức trách tuyên bố không ai đi chuyến máy bay này còn sống

Nhưng sau đó họ đã tự an ủi, động viên nhau và tiếp tục chờ tin tức từ vụ tai nạn

Người nhà của các hành khách đau đớn nhận tin dữ

Hai nữ sinh của một trường Đại Học động viên nhau cố chờ đợi tin tức về thầy và cô giáo của mình

Nhiều người đến sau được các cảnh sát hướng dẫn đến nhà chờ

Phần lớn nạn nhân trên chuyến bay 4U9525 là người Đức, hơn 40 người là công dân Tây Ban Nha. Trong ảnh: Người nhà của các hành khách là công dân Đức tập trung tại sân bay ở thành phố Dusseldorf.

Một người đàn ông chắp tay cầu nguyện cho người thân của mình. Đối với nhiều người họ vẫn chưa tin đó là sự thật
Hậu trường vụ máy bay rơi