Vụ cháy ở Tân Phú: Người mẹ biết con không qua khỏi đã đòi "đi theo"

15:00 18/06/2020

Sáng 18/6, người dân sống tại quận Tân Phú, TP.HCM vẫn chưa hết bàng hoàng với vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người trong một gia đình thương vong.

Hai nạn nhân không thể qua khỏi được xác định là ông Q.V.H. 45 tuổi và con gái Q.T.V., 9 tuổi. Người vợ bị bỏng nặng là bà N.T.L., 44 tuổi.

 
Căn phòng trọ xảy ra vụ cháy (Ảnh: Người lao động)
Căn phòng trọ xảy ra vụ cháy (Ảnh: Người lao động)

>>Xem thêm: Hà Nội: Cháy lớn tại nhà lầu 3 tầng sau cây xăng Nam Đồng

Người mẹ biết con không qua khỏi đòi "đi theo" con

Theo những người dân sống tại khu vực, khoảng 1h ngày 18/6, họ nghe thấy tiếng hô hoán nên đã vội vàng chạy đến hỗ trợ dập lửa và thông báo cho cơ quan chức năng. Lúc này nhiều thanh niên đã phải dùng đến xà beng để phá cửa vì cửa khóa bên trong.

Ông D., sống gần hiện trường và cũng là người trực tiếp tham gia chữa cháy cho biết, khi phá được khóa dù đã rất cố gắng nhưng mọi người chỉ cứu được người phụ nữ, 2 nạn nhân còn lại thì không thể.

 
Xe cấp cứu tại khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Thanh niên)
Xe cấp cứu tại khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Thanh niên)

Đến trưa 18/6, con hẻm nơi xảy ra sự việc vẫn chưa hết náo loạn vì vụ hỏa hoạn xảy ra quá bất ngờ. Bà N., người chứng kiến sự việc cho biết cho trên Thanh niên: “Lúc cháy, dân ở đây kịp thời cứu được L., lúc này cô ấy vẫn còn tỉnh nhưng bỏng rất nặng. Cô ấy thấy con không qua khỏi nên đòi đi theo con. Chúng tôi phải can ngăn dữ lắm, rồi xe cấp cứu tới đưa cô ấy đi bệnh viện”.

 
Nhiều vật dụng trong phòng trọ bị hư hỏng sau vụ cháy (Ảnh: Vietnamdaily)
Nhiều vật dụng trong phòng trọ bị hư hỏng sau vụ cháy (Ảnh: Vietnamdaily)

>>Đọc thêm: 14 thói quen sai lầm có thể gây cháy nhà bạn cần tránh

Đêm xảy ra sự việc, bố xin ngủ lại một đêm với con gái

Theo thông tin từ những người dân sống gần phòng trọ, ông H. và bà L. đã từng ly thân, sau đó quay lại với nhau. Hai người có một quán phở nhỏ cách phòng trọ khoảng 500m. Tuy nhiên thời gian gần đây ông H. và bà L. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Trước đêm xảy ra sự việc, nhiều người cũng nghe thấy tiếng cãi cự từ phòng trọ.

Một người dân sống ở khu vực cho biết trên báo Gia đình & Xã hội, tối 17/6, ông H. xin bà L. ngủ lại một đêm với con gái trước khi đi Phú Quốc. Nào ngờ đến đêm thì xảy ra chuyện.

 
Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Vietnamnet)
Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Vietnamnet)

>>Có thể bạn chưa biết: Kỹ năng thoát hiểm khi cháy nhà

Người vợ bỏng nặng, tiên lượng xấu

Theo thông tin trên báo Giao thông, bà L. đang được cấp cứu tại Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Phía bệnh viện cho biết, bà L. nhập viện trong tình trạng bỏng đến 97% độ 3 toàn thân. Hiện bệnh nhân đang được điều trị trong phòng săn sóc đặc biệt nhưng tiên lượng rất nặng, khó qua khỏi.

Được biết, hoàn cảnh của các nạn nhân trong sự việc khá khó khăn. Trước mắt, lãnh đạo UBND quận Tân Phú đã hỗ trợ 50 triệu đồng để lo hậu sự cho các nạn nhân.

 
Căn phòng trọ rộng khoảng 16m2, có gác lửng (Ảnh: Vietnamdaily)
Căn phòng trọ rộng khoảng 16m2, có gác lửng (Ảnh: Vietnamdaily)

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng hiện đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.. 

Các diễn biến tiếp theo về vụ việc sẽ được cập nhật tại YAN!

Cập nhật các tin tức đời sống - xã hội khác tại YAN!

Thông tin từ Thanh niên, báo Giao thông, Gia đình & Xã hội

Vụ cháy nhà khiến 3 người thiệt mạng ở quận Bình Tân

Mới đây, vào ngày 12/6 tại quận Bình Tân cũng đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến 3 cô cháu tử vong. 

Theo người dân sống tại khu vực, nạn nhân nữ 35 tuổi thuê trọ tại khu vực đã lâu và hành nghề buôn bán trái cây. Còn 2 thiếu niên tử vong trong vụ hỏa hoạn là cháu trai của người phụ nữ.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân gần khu vực đã thấy có một người đàn ông chạy ra từ căn phòng. Camera an ninh cũng ghi lại được những hành động bất thường của người đàn ông này. Từ đó cơ quan chức năng xác định người đàn ông chính là nghi phạm phóng hỏa đốt nhà...Xem thêm!