Vào năm 2000, ở Albuquerque, New Mexico đã xảy ra một vụ việc hết sức ly kỳ. Một cô gái trong tình trạng đầu đầy máu, gần như khỏa thân, trên cổ và người bị trói đầy dây xích và còng sắt đã chạy điên cuồng trên đường.
Vừa chạy cô gái vừa hét lên: "Cứu tôi với, xin hãy cứu tôi". Sau đó cô gái nhìn thấy một hộ gia đình đang mở cửa nên đã vội vã chạy vào yêu cầu sự giúp đỡ từ họ. Quá hoảng hốt trước tình trạng và lời kêu cứu của cô gái, gia đình này đã vội vàng gọi điện báo cảnh sát.
Cô gái Cynthia may mắn thoát chết
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã ngay lập tức ập đến, dựa theo những tình tiết và miêu tả mà cô gái có tên Cynthia này đưa ra, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 59 tuổi có tên Timmy cùng đồng bọn của mình chính là bạn gái và con gái của hắn.
Ngay sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà của người đàn ông này và phát hiện một thùng xe tải được khóa kĩ càng bằng dây xích, đây cũng chính là nơi được Timmy và đồng bọn của mình gọi là "căn phòng đồ chơi" của chúng. Điều đáng sợ là khi cảnh sát mở cửa thùng xe ra, họ đã thực sự cảm thấy rợn tóc gáy trước cảnh tượng mà họ nhìn thấy bên trong.
Thùng xe tài được Timmy và đồng bọn gọi là "căn phòng đồ chơi"
Bản mô tả căn phòng đồ chơi với những món đồ tra tấn
Bên trong thùng xe này toàn là các dụng cụ dùng để tra tấn và ngược đãi, bao gồm xiềng, xích, búa còng sắt, dùi sắt... Chỉ cần nhìn sơ qua những dụng cụ này thôi cũng đã đủ tưởng tượng ra khi đó Cynthia đã trải qua sự ngược đãi kinh khủng đến chừng nào.
Theo như những gì cảnh sát điều tra được thì người đàn ông có tên Timmy này đã bỏ ra hàng vạn đô la Mỹ để thiết kế căn phòng mà chúng gọi là "phòng đồ chơi" của mình. Điều kinh khủng nhất là trong quá trình lấy lời khai, hắn còn tường thuật lại một cách hết sức rõ ràng ngày tháng, số lần những nạn nhân này bị ngược đãi và cuối cùng là nguyên nhân tại sao họ lại chết.
Thông qua những gì Timmy khai thì cảnh sát phát hiện ra rằng số người bị chúng bắt giữ và ngược đãi đã vượt qua con số 40 nạn nhân.
Những dụng cụ tra tấn khiến người khác khiếp sợ
Timmy thậm chí còn dùng máy quay quay lại toàn bộ quá trình và chụp hình những cảnh ngược đãi của mình với những cô gái này. Khi được nhìn thấy các đoạn clip và ảnh mà hắn cung cấp, đến nhân viên của cục điều tra liên bang Mỹ còn phải cảm thấy kinh hoàng. Toàn bộ những nạn nhân đều là các cô gái trẻ khoảng 20 tuổi.
Cô Cynthia nhớ lại quãng thời gian kinh khủng
Trong đó, cô gái Cynthia may mắn thoát khỏi bàn tay ác quỷ của tên bắt cóc và đồng bọn. Đến vài tháng sau khi nhớ lại những gì đã trải qua, cô vẫn hết sức hoảng loạn và sợ hãi. Sự việc đã trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa bỏ trong suốt cuộc đời cô gái trẻ.
Thế nhưng điều khiến người ta bức xúc hơn cả là tên bắt cóc Timmy vẫn không chịu khai ra danh tính và xác của 40 nạn nhân mà hắn đã bắt giữ và ngược đãi. Hắn cùng đồng bọn của mình là bạn gái và chính con gái của hắn đã bị bắt giữ. Timmy bị tuyên án 224 năm tù giam, thế nhưng chỉ một năm sau khi bị bắt giam thì Timmy đã qua đời do bị bệnh tim.
Cuối cùng, sau 17 năm những cô gái bị hắn bắt giữ và ngược đãi đã bị mang đi đâu vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Nguồn: Sohu