"Vũ trụ điện ảnh VTV" là khái niệm mới xuất hiện sau khi đoạn phim ngắn "Người phán xử... xử mẹ chồng" ra mắt hồi giữa năm ngoái. "Vũ trụ điện ảnh VTV" đã trở lại với màn cross-over của ba bộ phim hot trong thời gian gần đây "Người phán xử", "Phía trước là bầu trời", "Cả một đời ân oán".
"Vũ trụ điện ảnh" là khái niệm không hề mới với những ai yêu thích phim Marvel hay DC, nhưng "vũ trụ điện ảnh VTV" (dù đúng ra phải gọi là "vũ trụ truyền hình") là khái niệm mới xuất hiện sau khi đoạn phim ngắn Người phán xử... xử mẹ chồng ra mắt hồi giữa năm ngoái. Ý tưởng cross-over hai bộ phim hot nhất 2017 đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả yêu phim. Tưởng đâu "vũ trụ điện ảnh VTV" chỉ là ý tưởng nhất thời, nhưng không, nó đã trở lại, và lần này là Phía trước là...cả một đời...phán xử với màn cross-over của ba bộ phim hot Người phán xử, Phía trước là bầu trời, Cả một đời ân oán.
Bộ phim mở đầu bằng bối cảnh 17 năm sau của Phía trước là bầu trời, Nguyệt đang trong một buổi ra mắt quyển sách Cẩm nang thả thính và thảo mai. Nguyên nhân khiến cô quyết định viết nên quyển sách này chính là nhờ vào sự kiện thanh xuân 17 năm trước của mình bị đào mộ lại.
Mặc dù đã 17 năm trôi qua, bản tính xéo xắt của Nguyệt vẫn không hề "mai một". Khi một độc giả muốn cô kí tên và tự xưng là Trà, Nguyệt đã hỏi ngay "Trà ca-ve à? Xưa chị có một bạn cùng phòng trùng tên với em, mà em béo thế này chắc không phải đâu nhỉ?" rồi sau đó lại cười giả lả như không có gì xảy ra mặc cho bạn gái độc giả thoáng chút sượng sùng.
Trong lúc Nguyệt đang kí tên, một nhân vật gợi cảm bí ẩn xuất hiện khiến cô phải sững sờ "Sao mày đẹp thế?". Hóa ra, đó chính là Nhung - bạn cùng phòng năm xưa mà Nguyệt từng cướp người yêu để có được cuộc sống vinh hoa, phú quý. Trước sự ngỡ ngàng của Nguyệt, Nhung nhẹ nhàng đáp: "Nhờ mày cả đấy! Sau bao biến cố, kiểu gì cũng phải đẹp hơn cái đứa hay chơi xấu mình!". Trong lúc Nguyệt đang cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại hành động năm xưa, Nhung cười xòa và nói rằng cô chỉ đùa mà thôi. Cả hai không còn giận nhau và trao nhau cái ôm tình cảm.
Khi mà Nguyệt và Nhung đang ôm nhau thắm thiết thì Thương - một trong ba nhân vật chính năm xưa cũng xuất hiện. Cả ba ôm chầm lấy nhau và trao nhau cái ôm cảm động của tình chị em. Những phân cảnh của bộ phim Phía trước là bầu trời của 17 năm trước cũng được lồng ghép vào. Xuất hiện trong cuộc hội ngộ của Nguyệt - Thương - Nhung còn có Nghĩa béo, Thảo, Thúy sau 17 năm.
Trong lúc mọi người đang ôn lại kỉ niệm xưa thì Thương chạy ra ngoài nghe điện thoại. Từ trên cầu thang đi xuống, cô đụng phải....Phan Hải của Người phán xử. Thương bất ngờ nên ngã nhào vào người của Đăng - người thừa kế tập đoàn Vũ gia của Cả một đời ân oán. Chứng kiến cảnh đó, với bản tính nóng nảy, Phan Hải lập tức lao vào túm lấy đòi đánh Đăng mặc cho Thương ra sức phân bua cả hai không quen nhau. Chẳng ai có thể ngờ, Phan Hải lại chính là chồng của Thương.
Nghe thấy ồn ào, Nguyệt chạy ra can ngăn. Khi Thương giới thiệu Phan Hải chính là chồng mình, Nguyệt có chút ngỡ ngàng, không ngờ cô bạn hiền lành của mình lại lấy phải anh chồng là dân hổ báo. Khi thấy Phan Hải khó chịu bởi cái nhìn dò xét của mình, "chị Nguyệt thảo mai" lập tức tung tuyệt chiêu nịnh hót: "Thương tốt phước nên lấy được người chồng vừa đẹp trai, mạnh khỏe lại phong độ như anh ạ!". Khỏi nói, lời khen của Nguyệt khiến Phan Hải cười tít mắt.
Nhung sau đó cũng nhập hội với hai người bạn. Trước vẻ đẹp nóng bỏng của bạn vợ, Phan Hải lộ vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến chồng Nhung vô cùng tức tối. Đến đây, người xem bắt đầu thấy quen quen. Ồ hóa ra, chồng của Nhung chính là Phong của Cả một đời ân oán.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ba người phụ nữ lập tức can ngăn. Đến lúc này, Nguyệt mới giới thiệu Đăng chính là chồng mình. Đăng và Phong bắt tay dù trước đó họ từng dành "cả một đời" để đấu đá.
Mối quan hệ trong Cả một đời ân oán của Phong và Đăng.
Dù biết Nhung là bạn của vợ, Phan Hải vẫn thẳng thừng đề nghị khiếm nhã với Phong - chồng Nhung, khiến cả hai một lần nữa lao vào suýt đánh nhau. Phan Hải đe dọa Phong bằng câu nói "huyền thoại": "Tao là Phan Hải, con của Phan Quân, trùm của Phan Thị, mày nghe bao giờ chưa?".
Ngay lúc căng thẳng nhất, ông trùm Phan Quân không biết từ đâu ra đột ngột xuất hiện đúng với vai trò người phán xử: "Ở ngoài mà gây gổ đánh nhau như thế là về đồn, nhưng khi tôi đã xuất hiện ở đây thì cần một sự thừa nhận là được, về phòng phán xử!". Sau đó bộ phim chiếu tiếp trailer của Người phán xử ngoại truyện.
Có thể thấy, mục đích chính của Phía trước là...cả một đời...phán xử chính là để quảng bá cho Người phán xử ngoại truyện, nhưng dẫu sao với những ai đã từng yêu thích bộ phim Phía trước là bầu trời hay Cả một đời ân oán, được nhìn thấy các nhân vật mình yêu thích một lần nữa xuất hiện đã là hạnh phúc lắm rồi, nhất là khi các nhân vật lại còn cùng xuất hiện trong một "vũ trụ điện ảnh" và có những mối liên hệ bất ngờ với nhau càng khiến người xem thích thú. Hy vọng trong thời gian sắp tới, "vũ trụ điện ảnh VTV" sẽ tiếp tục tái xuất và ngày càng mở rộng với nhiều bộ phim hot hơn nữa.