Một cô vợ Trung Quốc nghiện mua hàng trên mạng đến mức nợ tới gần 5 tỷ đồng. Các ông chồng ơi, đọc để cảnh tỉnh lại vợ mình trước khi quá muộn nhé!
Mua hàng trên mạng hay còn được biết đến với cái tên "mua hàng online" đã trở thành một hình thức trao đổi, mua bán được nhiều chị em tin dùng vì sự tiện lợi của nó. Không phải mất nhiều thời gian đến tận nơi để lựa chọn, cũng không phải mặc cả giá trị, chỉ việc ngồi ở nhà và "click" chuột, món hàng ưng ý sẽ được chuyện tới tận tay người mua.
Cũng chính vì sự quá tiện lợi này mà có nhiều trường hợp dở khóc dở cười đã xảy ra.
Và trên thực tế, cũng có một số sự việc hy hữu tới mức vì tiêu sài quá tay trên mạng mà cùng với đống đồ nào túi nào giày chất đống thì số nợ cũng ngập đầu. Hơn thế nữa, người gánh khoản nợ cho các bà vợ lại là những ông chồng.
Đây là câu chuyện đang xảy ra với gia đình anh Liu Cheng ở Trung Quốc.
Mua sắm qua mạng đã trở thành trào lưu của giới trẻ (Ảnh minh họa)
Gia đình Liu Cheng sinh sống trong một căn hộ rộng hơn 200 mét vuông với tiện nghi đầy đủ trong trung tâm thành phố ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc. Người vợ của anh chàng này bị nghiện mua sắm và mới đây cô ấy đã mắc phải món nợ lên tới hơn 4 tỷ đồng cũng vì chỉ vì sở thích này của mình.
Được biết trước đó, gia đình anh có khoản thu nhập khá ổn định, khoảng 10 nghìn nhân dân tệ (tương đương khoảng 35 triệu đồng) mỗi tháng. Cả hai có một cậu con nhỏ rất ngoan đang ở tuổi ăn học. Cuộc sống tưởng chừng như rất êm đềm cứ thế trôi qua trong hạnh phúc đủ đầy, cho đến một ngày người chồng nhận được cú điện thoại lạ nhiều lần tố cáo vợ anh đã vay nợ một khoản tiền nhưng mãi chưa chịu thanh toán.
Quá choáng vì điều này, đến tối Liu đã về hỏi vợ cho rõ ngọn ngành, nhưng cô vợ nhất quyết không chịu nói gì. Sau một hồi đôi co, vợ anh đã quyết định khai toàn bộ sự thật, rằng cô ấy đã liên tục mua sắm trên internet suốt 2 năm qua với số tiền lên đến 300 nghìn nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng), đó là tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng. Thậm chí cô vợ còn đi vay mượn thêm của họ hàng 200 nghìn tệ (khoảng gần 700 triệu đồng) nữa để thỏa mãn thú vui mua sắm của mình.
Tủ đồ lộn xộn đầy quần áo của vợ anh Liu Cheng
Thế nhưng số tiền trên cũng hết nhanh trong vòng "một nốt nhạc". Sau đó vợ của Liu đã nghĩ ra kế dùng thẻ tín dụng vay của ngân hàng trước rồi thanh toán sau. Cô nàng dùng tới 17 chiếc thẻ với tổng số nợi lên tới 880 nghìn tệ (hơn 3 tỷ đồng) chỉ vì... quá đam mê mua sắm.
Người chồng hốt hoảng nhận ra những bộ quần áo, đồ đạc, giày dép của cô nàng cứ ngày một tăng lên, giờ đây tủ đồ của cô gái này có tới hơn 300 chiếc quần jeans, 200 đôi giày, hơn 50 áo khoác lạnh và vô số áo phông khác. Tuy nhiên, có nhiều món đồ người vợ thậm chí chưa dùng đến lần nào. Việc mua "vô tội vạ" chỉ vì cô nàng bị "nghiện" mua sắm qua mạng mà thôi.
Tủ đồ được cho là của anh chồng chụp trong phòng thay đồ của vợ.
Tuy nhiên, anh Liu Cheng đã không trách mắng vợ mà chỉ ngậm ngùi gánh khoản nợ lớn. Về phía cô vợ, sau khi bị chồng phát hiện đã nhận ra lỗi sai của mình và quyết định bán đi những món đồ đã mua để trả dần món nợ kia cùng chồng.
Câu chuyện này đã được cư dân mạng Trung Quốc lan truyền nhanh chóng vì tại đây vừa diễn ra sự kiện mua sắm lớn nhất nước vào ngày Độc thân 11/11 vừa qua. Các hệ thống bán hàng online cũng nghẽn mạng trầm trọng do quá nhiều người đăng nhập vào mua hàng.
Một số ý kiến cho rằng lỗi là do cả hai người, cô vợ thì quá "cuồng" với việc mua sắm bất chấp tất cả, còn anh chồng thì không để ý gì đến vợ, để vợ mặc sức tung hoành nên mới dẫn đến tình trạng khốn đốn này. Tuy nhiên cũng có người cho rằng đây chỉ là một trong những chuyện bịa để làm bài học cảnh tỉnh tất cả mọi người trong những sự kiện mua sắm lần sau mà thôi.
Nguồn: Chinapress