Từ khi lên chức phụ huynh, tổ ấm riêng của Võ Hạ Trâm cùng ông xã người Ấn Độ và con gái đầu lòng nhận được đông đảo sự chú ý, quan tâm của cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc của các thành viên, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con nhỏ. Từ đó trang cá nhân của giọng ca sinh năm 1990 bỗng trở thành diễn đàn tâm sự của "hội bỉm sữa".
Nữ ca sĩ luôn làm mới cuộc sống bỉm sữa bằng cách tìm ra nhiều thú vui, chơi đùa cùng con. (Ảnh: FBNV)
Là con gái đầu lòng, Võ Hạ Trâm và ông xã dành nhiều thời gian nghiên cứu sách, học hỏi kinh nghiệm từ người thân, bạn bè cũng như nắm bắt thói quen, tâm lý của công chúa nhỏ. Nữ ca sĩ được đông đảo "hội mẹ bỉm" khen ngợi khi rất "mát tay" khi chăm con. Bé Moon trộm vía cứng cáp, khỏe mạnh và có giờ giấc sinh hoạt cố định.
Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ lên story (tin ngày) loạt khoảnh khắc nhóc tì tự chơi đùa cùng gấu bông khiến ai nấy cũng tan chảy bởi sự dễ thương, ngoan ngoãn của cô bé. Chỉ vừa mới 5 tháng tuổi, bé Moon đã có tính tự lập, tự chơi mà không cần đến sự hỗ trợ của ba mẹ hay bảo mẫu. Việc con nhỏ có thể tự chơi một mình là một trong những "chìa khóa" quan trọng giúp Võ Hạ Trâm có thêm thời gian chăm sóc cho bản thân, giảm cân nhanh chóng.
Nhóc tì ngoan ngoãn, tự chơi đùa dù mới 5 tháng tuổi. (Ảnh: Chụp màn hình)
Đặc biệt, cách Moon nâng niu thú bông, thỉnh thoảng lại đưa vào miệng để hôn khiến mọi người khá bất ngờ vì cách bé thể hiện tình cảm. Điều này phần nào bắt nguồn từ cách người thân bày tỏ sự ngọt ngào với bé mỗi ngày.
Chia sẻ về cuộc sống "bà mẹ bỉm sữa", nữ ca sĩ vui mừng khi bé Moon sinh hoạt và ăn uống rất vào nề nếp đặc biệt không quấy khóc ban đêm. Cô viết: "Bú ngoan (lúc nào cũng sạch 2 bầu ngực). Ngủ thương (bú xong chơi 20 phút là ngáp, mẹ mặc chũn bồng hát 5 phút rồi bỏ võng ngủ ngon lành). Đặc biệt: không bao giờ khóc đêm. Chỉ có lâu lâu bú hơi quấy nếu sữa chưa xuống kịp thôi".
Bé Moon ngày càng biết đùa giỡn, hóng chuyện và hào hứng trước ống kính của mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình)
Ông xã doanh nhân người Ấn Độ hỗ trợ Võ Hạ Trâm chăm sóc ái nữ đầu lòng.
Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, Võ Hạ Trâm luôn mong muốn con gái có nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Bé Moon ngày càng cứng cáp, khỏe mạnh. Cô bé thích bế đứng khi mới 2 tháng tuổi, diện đồ trẻ 1 tuổi dù đang ở trong giai đoạn sơ sinh.
Nữ ca sĩ cập nhật chỉ số phát triển của con trên trang cá nhân: "Em Moon càng lớn càng nịnh mẹ. Thấy mẹ là cười, là giỡn, làm mẹ "rụng tim" hoài. Từ ngày có em, mẹ hết muốn đi chơi tung tăng bên ngoài, chỉ muốn ở nhà ôm em, hít hà cái miệng mùi sữa rồi mê mẩn với sự đáng yêu dữ dội của em. Ai hỏi mình có con cực không? Cực chứ, nuôi 1 đứa bé có gì là dễ dàng đâu? Nhưng mà vui lắm. Niềm vui khó tả mà chỉ có mẹ bỉm mới hiểu được. Ngày xưa cũng tui la làng "thôi chồng con gì cho mệt". Rồi giờ cũng tui suốt ngày dính như sam với cái cục vàng 7.7kg này".
Con gái cứng cáp, nữ ca sĩ càng có nhiều thời gian cho bản thân. (Ảnh: FBNV)
Võ Hạ Trâm hạ sinh con gái đầu lòng vào ngày 12/7/2021. Cô bé chào đời nặng 3.3kg. Nữ ca sĩ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, dành trọn vẹn thời gian chăm sóc con nhỏ. Bé Moon ngoan ngoãn, khôn lớn chính là sự đền đáp lớn nhất đối với công lao của bậc làm ba mẹ.
Ảnh: Facebook Võ Hạ Trâm
Cùng để lại bình luận và cập nhật những tin tức mới về chuyện sao Việt tại YAN nhé!
VÕ HẠ TRÂM TỰ HÀO VỀ VẾT RẠN SAU SINH
Từ sau khi kết hôn với ông xã Ấn Độ và chào đón con gái đầu lòng - bé Moon, Võ Hạ Trâm được khán giả quan tâm nhiều hơn. Cô thoải mái chia sẻ về cuộc sống bỉm sữa, trang cá nhân nhanh chóng trở thành diễn đàn giao lưu của các "mẹ bỉm". Dù đã trở lại cân nặng mong muốn nhưng vết rạn da do mang thai vẫn in hằn trên cơ thể của nữ ca sĩ. Tuy nhiên cô rất tự hào về minh chứng của tình mẫu tử này.
Mẹ bé Moon tâm sự: "Ai nói rạn là xấu? Xấu hay không là do suy nghĩ của bản thân mỗi người. Với mình những vết rạn của phụ nữ sau sinh luôn đẹp. Vẻ đẹp của sự hi sinh, vẻ đẹp thiêng liêng mà bất cứ ai có con cũng nên tự hào chứ đừng tự ti. Chúng ta, những người mẹ hãy luôn đẹp, luôn yêu thương bản thân và luôn tự tin với những điểm nhấn trên cơ thể mà không phải ai cũng có được các chị em nhé".