Nam ca sĩ đã trải lòng chia sẻ những cảm xúc và sự thay đổi trong cuộc sống của anh khi vợ mang thai.
Gặp Nam Cường trong thời gian gần đây, khán giả dễ dàng nhận thấy sự hồ hởi và niềm vui lan tỏa nơi anh. Điều này thể hiện rõ nét qua ánh mắt, nụ cười của nam ca sĩ khi tiếp xúc với bất kì ai, từ bạn bè, giới truyền thông hay người hâm mộ. Bởi anh đang tận hưởng niềm hạnh phúc của một ông bố trẻ khi bà xã mang thai con đầu lòng.
Chào Nam Cường, khi biết tin vợ mang bầu, cảm xúc của anh lúc đó như thế nào, anh chia sẻ một chút về điều này?
Có thể nói khi hay tin bà xã mang thai, tôi cảm thấy rất vui, một xúc cảm cực kì khó tả (cười). Bên cạnh đó, tôi cũng vô cùng bối rối bởi không biết trong thời gian sắp tới mình sẽ cần chuẩn bị điều gì để chăm sóc vợ con thật tốt.
Khi vợ vừa cấn thai, tôi có gặp diễn viên Huỳnh Đông trò chuyện. Anh đã chia sẻ cũng như chỉ dẫn tôi nhiều kinh nghiệm trong lần đầu làm cha. Tôi và anh Huỳnh Đông đều cùng quan điểm là khi em bé còn trong bụng mẹ, dù có cảm xúc vui mừng nhưng người cha vẫn chưa cảm nhận được sự gần gũi với con. Chỉ khi em bé chào đời được ba tháng, tôi có chăm sóc, quấn quít, bén hơi con thì có lẽ lúc ấy bản năng làm cha mới thật sự mạnh mẽ nhất. Còn hiện tại, tôi sẽ cố gắng sống tốt mỗi ngày và dành nhiều thời gian chăm sóc bà xã.
Bản thân anh có cách chăm sóc đặc biệt nào dành cho vợ trong những tháng thai kì?
Tất nhiên là như những người chồng khác, mỗi ngày tôi đều để ý từng cử chỉ của vợ để kịp thời hỗ trợ khi cô ấy cần. Ban đêm, mỗi lúc vợ giật mình thức giấc, tôi đều hay. Tôi xem đó như một cách rèn luyện thói quen bởi sau này em bé chào đời, chúng tôi chắc chắn phải thường xuyên thức dậy trong đêm để chăm sóc con.
Vợ chồng tôi may mắn có sự hỗ trợ từ gia đình và ông bà hai bên nên tôi có thể yên tâm vì vợ đã có người nhà lo lắng.
Bà xã đã báo tin mừng cho anh trong dịp hay thời điểm nào?
À, thực ra chuyện vợ mang bầu là do tôi để ý mà phát hiện chứ Thảo không nói. Tôi nhận thấy những biểu hiện khác thường của bà xã nên sáng hôm đó, tôi chủ động đi mua hai que thử thai về cho Thảo kiểm tra. Lúc đầu, kết quả cho thấy chưa rõ ràng nên chúng tôi thử lại vào hôm sau và nhận được tin vui. Khi tôi báo tin cho bố mẹ hai bên, họ đều rất vui mừng.
Lần đầu làm cha, anh mong muốn mình sẽ có “hoàng tử” hay “công chúa”?
Về điều nay, tôi cũng chia sẻ luôn, vì là con đầu lòng nên vợ chồng tôi thống nhất không siêu âm giới tính của con để tạo sự bất ngờ cho gia đình hai bên. Dường như em bé cũng cùng quan điểm đó nên lần kiểm tra mới đây nhất, con nằm úp xuống nên không thể biết là bé trai hay gái. Bản thân bố mẹ hai bên cũng không hỏi gì về giới tính đứa trẻ, vì thế chúng tôi khá thoải mái trong vấn đề này.
Bên cạnh đó, vì là con trai một và là cháu đích tôn trong gia đình nên vợ chồng tôi sẽ cố gắng có một bé trai để vui lòng bố mẹ.
Nam Cường và bà xã có dự định đặt tên gì cho bé chưa?
Vì không chủ động xác định giới tính con nên đến thời điểm hiện tại vợ chồng tôi chưa nghĩ ra tên gọi cho con. Tôi nghĩ khi em bé chào đời, tôi sẽ ngắm nhìn con và tìm cho bé một cái tên thật hay, ý nghĩa.
Sức khỏe bà xã anh hiện tại thế nào sau năm tháng thai kì?
Cũng may là vợ tôi không bị nghén nhiều, cô ấy chỉ bị nghén ngủ thôi. Về phần ăn uống thì vẫn bình thường nhưng vợ tôi không ăn được nhiều. Không biết trong những tháng sắp tới thế nào, còn hiện tại thì bà xã tôi rất vui vẻ và mong chờ đứa con đầu lòng.
Vợ chồng anh dự định sẽ sinh bao nhiêu con?
Tôi và Phương Thảo đều rất yêu trẻ con nên chúng tôi kế hoạch sẽ sinh ba bé cho vui nhà vui cửa. Nếu con đầu lòng là bé trai thì niềm vui sẽ tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, với vợ chồng tôi, bé nào cũng là con và chúng tôi đều yêu thương như nhau.
Không ít nghệ sĩ Việt có xu hướng giấu con với công chúng và truyền thông, anh nghĩ gì về điều này?
Đúng là việc giới thiệu con với người hâm mộ cũng là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của công chúng đến gia đình nghệ sĩ, giúp sự nghiệp của người nghệ sĩ đó được quan tâm hơn. Tuy nhiên, về sâu xa và lâu dài, thú thật tôi không muốn chia sẻ hình ảnh của con mình. Nếu có thể giấu con được thì tôi cũng sẽ giấu bởi tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó. Đây là một hành động bản năng để bảo vệ con mình chứ không phải vì điều gì to tát.
Tôi không muốn khoe con với công chúng bởi tôi lo ngại việc cho bé “nổi tiếng” quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của con. Chẳng hạn như khi đi học, bé sẽ bị bạn bè nhòm ngó nhiều hơn, cô giáo khắt khe hơn… và cuộc sống đời thường của bé không còn tự nhiên như bao bạn bè đồng trang lứa, đó là điều tôi không mong muốn.
Tuy nhiên, tôi cũng hiểu để giấu nhẹm thông tin của con với một nghệ sĩ là điều không dễ. Chính vì thế, nếu có thể hạn chế đưa hình ảnh con lên báo thì tôi sẽ làm để bảo vệ bé.
Đang trong mùa “chạy show” tất bật của giới nghệ sĩ trong dịp cuối năm, Nam Cường làm thế nào để chăm sóc vợ? Anh có hủy bớt show để chủ động dành nhiều thời gian bên cạnh cho bà xã bớt tủi thân trong những tháng thai kì?
Đúng là dịp cuối năm thị trường giải trí sôi động hơn, show diễn rất nhiều nên nghệ sĩ khá bận rộn, bản thân tôi cũng không ngoại lệ (cười). Tuy nhiên, tôi nghĩ thời gian tới có em bé, vợ chồng tôi sẽ phải dành nhiều thời gian chăm sóc con, ở nhà chơi với bé nên lúc ấy có lẽ tôi sẽ hạn chế công việc.
Còn bây giờ, vì có sự hỗ trợ từ gia đình lo lắng cho bà xã nên tôi cũng phần nào yên tâm làm việc hơn. Tôi sẽ tranh thủ chạy show trong dịp này để kiếm tiền mua sữa, mua tã cho bé sau này. Vì thế, tôi sẽ không từ chối cơ hội làm việc nào để tích lũy kinh tế chăm lo vợ con.
Cảm ơn Nam Cường đã dành thời gian chia sẻ những thông tin thú vị này!
*Cùng đón xem những tin tức sao Việt mới nhất trên YAN nhé!