Nghe theo chồng ăn uống hết mình, thế nhưng chị Liu Yajuan người Trung Quốc đã phải nhận lại một cái kết đắng.
Liu Yajuan từng là du học sinh ở Anh, chị có một công việc ổn định ở London trước khi quyết định quay về Trung Quốc để kết hôn. Khi đó, Liu Yajuan chỉ nặng khoảng 50 kg, chị sở hữu một thân hình cân đối nhiều người ao ước. Ngày kết hôn, người chồng đã nói với chị rằng: “Anh muốn đối xử thật tốt với em, chiều chuộng em và làm cho em tăng cân bởi chỉ có vậy em mới không thể chạy trốn khỏi anh”.
Ngày kết hôn người chồng đã nói với chị một câu rất ngọt ngào.
Thế nhưng, sau khi có thai, chị tăng cân mất kiểm soát. Lúc cao nhất chị nặng đến 90kg. Chồng của Liu Yajuan đã tuyên bố ly hôn ngay sau khi chị sinh con trai đầu lòng. Việc tăng 40kg không chỉ khiến Liu Yajuan mất đi hôn nhân mà còn ảnh hưởng cả đến sức khỏe và sự tự tin của chị. Chị Liu hiện đang mắc phải bệnh gan nhiễm mỡ rất nghiêm trọng.
Việc tăng cân khiến chị Liu mất gia đình và mắc bệnh gan nhiễm mỡ.
Câu chuyện của bà mẹ đơn thân Liu Yajuan khi được chiếu trên chương trình thực tế về giảm cân do Đài truyền hình Thượng Hải tổ chức đã thu hút rất nhiều người. Nhiều người đã lên tiếng ủng hộ, động viên chị Liu đồng thời lên án người chồng của chị:
- "Người đàn ông bỏ vợ chỉ vì cô ấy tăng cân khi có thai thật là đáng khinh".
- "Cô ấy nên giảm cân vì chính mình và con trai thay vì gã đàn ông tồi tệ đó".
- "Đúng là pha lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng".
- "Người phụ nữ đã phải chịu đau, chịu thiệt khi sinh con, lại còn bị người đàn ông phụ bạc, thật đáng giận".
- "Sẽ có người xứng đáng hơn với bạn".
Sau những ngày đau buồn vì pha "lật mặt" của chồng, giờ chị Liu đã vực dậy tinh thần và thực hiện giảm cân. Được biết sau 7 ngày tham gia chương trình, chị Liu hiện đang là thí sinh giảm được nhiều cân nhất.
Ảnh: Internet
Cùng cập nhật thêm nhiều thông tin mới tại YAN nhé!