Việt Nam 0 - 0 Thái Lan: Đội nhà không thể bảo vệ ngôi vương AFF Cup

21:25 26/12/2021

Được đánh giá là trận chung kết sớm của AFF Cup 2020, người hâm mộ bóng đá rất mong chờ màn đối đầu của tuyển Việt Nam và Thái Lan. Cả hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm, với mục tiêu giành được tấm vé vào chung kết AFF Cup năm nay.

 
Cả hai đội nhập cuộc đầy tự tin (Ảnh: AFF)
Cả hai đội nhập cuộc đầy tự tin (Ảnh: AFF)

Với trận đấu rất quan trọng này, HLV Park Hang Seo có nhiều thay đổi trong đội hình ra sân. Cụ thể, Công Phượng đã không còn được xuất phát ngay từ đầu bởi không thể hiện được nhiều trước Thái Lan trong trận lượt đi. Theo đó, vị chiến lược gia người Hàn lựa chọn Hà Đức Chinh và Tiến Linh đá chính ở trận lượt về.

Cụ thể, đội hình chính thức Việt NamNguyên Mạnh, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Thành Chung, Tấn Tài, Hồng Duy, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Đức, Đức Chinh, Tiến Linh.

Chú thích ảnh
Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Bước vào hiệp 1, tuyển Việt Nam sớm tạo áp lực lên cầu môn đội bạn. Chỉ sau ít phút khi tiếng còi của trọng tài vang lên, các học trò của HLV Park đã nhanh chóng đẩy cao đội hình.

Phút thứ 4, Quang Hải bất ngờ có pha dứt điểm bằng chân trái đi đúng hướng cầu môn đội bạn khiến người hâm mộ thót tim. Tuy nhiên, thủ môn Chatchai đã đoán đúng hướng và bắt dính bóng. Bên cạnh đó, Hồ Tấn Tài cũng tạo ra nhiều áp lực khiến hàng thủ đối phương phải e ngại.

Phút thứ 6, Hồng Duy có pha va chạm với cầu thủ đội bạn trong vùng cấm tuy nhiên tuyển Việt Nam không được hưởng quả phạt nào.

Phút thứ 9, Văn Đức bất ngờ xâm nhập vùng cấm, đón bóng từ pha chọc khe của Quang Hải. Tuy nhiên, bóng đi không đúng hướng.

 
Văn Đức nỗ lực tìm kẽ hở. (Ảnh: AFF)
Văn Đức nỗ lực tìm kẽ hở. (Ảnh: AFF)

10 phút đầu tiên, tuyển Thái Lan tỏ ra khá lúng túng, dường như không tìm được hướng để phá vỡ được thế trận của đoàn quân sao vàng.

Phút thứ 20, Đức Chinh bất ngờ bị thủ môn Thái Lan băng ra cản phá, đốn vào chân khiến anh gục ngay trong vùng cấm, tuy nhiên, Việt Nam vẫn không được hưởng quả phạt đền nào.

 
Đức Chinh bị thủ môn đốn ngã. (Ảnh: VNExpess)
Đức Chinh bị thủ môn đốn ngã. (Ảnh: VNExpess)

Nửa đầu hiệp 1, tuyển Việt Nam cầm bóng tới 40%, tuy nhiên, may mắn vẫn chưa mỉm cười.

Phút thứ 28, nhịp độ trận đấu bị ngưng khi thủ thành Thái Lan bị đau. Theo đó, Chatchai đã bay ra khỏi vùng cấm để ngăn cản tình huống thoát xuống của Tiến Linh. Ngay sau đó, HLV Polking đã quyết định thay  thủ môn Siwarak vào sân. Không thể tiếp tục thi đấu, Chatchai bật khóc.

Phút thứ 37, sau khi tiền vệ Thitipan Puangchan phạm lỗi với Văn Đức, tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt. Quang Hải được trao nhiệm vụ tuy nhiên thủ môn Siwarak đoán đúng ý.

 
Quang Hải thực hiện đá phạt. (Ảnh: AFF)
Quang Hải thực hiện đá phạt. (Ảnh: AFF)

Phút thứ 43, Tấn Tài suýt mở tỉ số sau quả đá phạt góc của Văn Đức. Không lâu sau đó, ở phút 45+3, Quang Hải dứt điểm một chạm ở vị trí trống trải nhưng bóng lại đi vọt xà.

Hiệp 1 kết thúc, tuyển Việt Nam chơi áp đặt tuy nhiên may mắn vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.

 
Tuyển Việt Nam bỏ lỡ khá nhiều tình huống có thể ghi bàn ở hiệp 1. (Ảnh: AFF)
Tuyển Việt Nam bỏ lỡ khá nhiều tình huống có thể ghi bàn ở hiệp 1. (Ảnh: AFF)

Bước sang hiệp 2, Công Phượng được thay vào sân. Phút 53, Công Phượng lăn xả, cứu thua cho tuyển Việt Nam sau pha áp sát của cầu thủ số 12 đội bạn.

Phút thứ 58, tuyển Việt Nam có được hưởng quả đá phạt sau pha phạm lỗi của Theerathon. Từ chấm đá phạt chếch bên cánh phải, Quang Hải dứt điểm cực xoáy, tuy nhiên, thủ thành Voi chiến đã kịp bay người giải nguy cho tuyển Thái Lan ở phút 59.

Nửa hiệp 2 diễn ra trong sự bế tắc, tuyển Thái Lan chơi quá khắc ửo hàng phòng ngự khiến chúng ta không có nhiều cơ hội.

Chỉ còn 10 phút, HLV Park quyết định chơi tất tay khi liên tục thay người.

 
Tuyển Thái Lan làm rất tốt công tác phòng ngự. (Ảnh: AFF)
Tuyển Thái Lan làm rất tốt công tác phòng ngự. (Ảnh: AFF)

Phút thứ 89, Tiến Linh phạm lỗi với cầu thủ Bihr nên phải nhận thẻ vàng vì lỗi cao chân.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-2 nghiêng về tuyển Thái Lan sau hai lượt trận bán kết. Cũng từ đây, giấc mơ giữ vững ngôi vương AFF Cup của tuyển Việt Nam chính thức dừng lại. 

Trận chung kết của giải sẽ là màn đối đầu giữa tuyển Thái Lan và Indonesia. Cùng đón xem nhiều tin tức hơn trên YAN nhé!

HLV PARK HANG SEO: XEM LẠI TRẬN BÁN KẾT LƯỢT ĐI TÔI RẤT ẤM ỨC

Cũng trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về, vị chiến lược gia người Hàn Quốc và HLV tuyển Thái Lan Mano Polking đã có những chia sẻ đáng chú ý. Khi được hỏi về những hành động quá khích của các cầu thủ Thái, HLV Park Hang Seo cho biết bản thân mình rất bức xúc và ấm ức: "Sau trận đấu, tôi không đi tìm Theerathon Bunmathan mà đội tuyển Thái Lan đi qua mặt chúng tôi và tôi nói anh ta từ nay về sau đừng làm những hành động như vậy nữa. Tất nhiên, tôi hiểu tâm trạng của người Thái, đã 4 năm rồi họ không thắng được tuyển Việt Nam nên rất vui mừng. Nhưng tôi không bao giờ dạy cầu thủ của mình làm như vậy."