Thời gian gần đây, Viên Vịnh Nghi đã nhận lời làm khách mời trong một show truyền hình. Trong chương trình này cô nàng đã nói về những thành tích "bất hảo" của mình như mắng đạo diễn, bất hòa với đồng nghiệp và bắt ép Trương Trí Lâm phải cưới mình.
Trong chương trình, Viên Vịnh Nghi chia sẻ tính cách mạnh mẽ và thẳng thắn của mình vẫn chưa bao giờ thay đổi, cũng vì vậy mà cô đã làm mất lòng rất nhiều người. Cô nàng còn thản nhiên tiết lộ: "Tôi từng chỉ vào mặt đạo diễn Vương Tinh và chửi mắng anh ấy ngay trên phim trường".
Khi được hỏi nguyên nhân, Viên Vịnh Nghi tiết lộ: "Thời điểm đó tôi tham gia đến 2-3 bộ phim lận. Vương Tinh đã hứa sẽ cho tôi về nhà hoặc chạy sang chỗ quay phim khác, nhưng cuối cùng anh ấy không chịu thực hiện. Tôi bực mình quá nên ngủ lại ở phim trường. Ai nhờ anh ấy lại chạy lại đánh thức tôi. Lúc đó tâm trạng của tôi khó chịu vô cùng nên vừa đứng dậy là chửi xối xả, chửi xong mới phát hiện đó là đạo diễn".
Viên Vịnh Nghi từng cho rằng mình bị người ta ghét vì quá đẹp
Về chuyện Viên Vịnh Nghi bất hòa với các diễn viên nữ trong đoàn làm phim, người đẹp này vội vàng thanh minh: "Có thời điểm tôi cảm thấy rất kỳ quái vì sao tôi không thể nói chuyện với những diễn viên nữ khác. Tôi vẫn nghĩ tính cách của tôi khá nam tính rất dễ chơi chung nhưng không hiểu sao không có ai thèm nói chuyện với tôi. Nghĩ đi nghĩ lại tôi tự cảm thấy có lẽ là do mình đẹp quá nên bị ganh tỵ. Không biết tại sao lúc đó tôi không nghĩ đến chuyện mình bị người ta ghét là do quá thẳng tính. haha".
Năm 1992, Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm hợp tác trong phim Biên Thành Lãng Tử và cùng vướng vào lưới tình. Suốt 22 năm qua, chuyện tình yêu của 2 người thường xuyên được người hâm mộ và báo chí nhắc đến. Viên Vịnh Nghi đã kể lại lần đầu tiên cô gặp chồng mình: "Ấn tượng đầu tiên dĩ nhiên là anh ấy rất đẹp trai, hai cái lúm đồng tiền quá ngọt ngào. Sau khi quen biết thì thấy quan điểm của anh ấy khá hợp với tôi, anh ấy cũng rất hài hước, có sự quyết đoán nên tôi liền có cảm tình với anh ấy".
Viên Vịnh Nghi cũng thản nhiên tiết lộ mình chưa từng hưởng thụ cảm giác được cầu hôn trong khung cảnh lãng mạn: "Vì tôi mới là người cầu hôn Trương Trí Lâm. Lúc ấy tôi đã hỏi anh ấy: 'Rốt cuộc anh muốn sao, có nghĩ đến chuyện kết hôn không hả. Nếu không muốn thì đừng có kéo nữa, em có còn trẻ nữa đâu'. Kết quả anh ấy chả thèm nhận lời ngay mà nói chờ công việc ổn định hơn thì sẽ cho tôi danh phận. Khoảnh khắc đó tôi liền cảm thấy anh ấy cũng không tệ và anh ấy cũng không hẳn không muốn kết hôn với mình. Vì vậy tôi liền bắt đầu kế hoạch chuẩn bị đám cưới".
Nhắc đến chuyện này Viên Vịnh Nghi liền tiếp tục tiết lộ đám cưới của hai người cũng không hề lãng mạn chút nào khi chẳng có áo cưới lẫn người làm chứng: "Vốn chúng tôi định mời bạn bè đến ai ngờ lại biến thành đám cưới của người khác luôn. Vì thế chúng tôi đổi nhẫn cho nhau ngay trên máy bay luôn. Sau đó cả 2 cùng vác nguyên bộ áo thun, quần jean đến nhà thờ làm lễ".