Viêm màng não "đội lốt" rôm sảy khiến bé gái suýt mất mạng

19:00 14/06/2016

Cô bé 4 tuổi vừa trải qua một trận "vật lộn" sống chết trong bệnh viện do mắc bệnh viêm màng não mà ban đầu khiến bố mẹ cứ ngỡ chỉ là rôm sảy bình thường.

Jazmyn Parkyn, 4 tuổi, vừa phải nhập viện một tháng trời do nhiễm trùng nghiêm trọng có thể dẫn đến viêm màng não. Giờ đây bố mẹ cô bé quyết chia sẻ những hình ảnh kinh hoàng của con gái mình nhằm mục đích cảnh báo mức độ nguy hiểm của virus viêm màng não chỉ trong vài tiếng đồng hồ.


Bé Parkyn với đôi chân đầy thẹo vết nghiêm trọng sau 15 cuộc phẫu thuật loại bỏ các tế bào chết mà căn bệnh chết người này để lại.
Parkyn với đôi chân đầy thẹo vết nghiêm trọng sau 15 cuộc phẫu thuật loại bỏ các tế bào chết mà căn bệnh chết người này để lại.


Bố của bé, anh Aaron, hiện đang tiến hành một chiến dịch đòi quyền được tiêm vắc-xin phòng bệnh.
Bố của bé, anh Aaron, hiện đang tiến hành một chiến dịch đòi quyền được tiêm vắc-xin phòng bệnh.


Còn mẹ của bé thì chia sẻ rằng gia đình đã rất sốc khi nghe bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm khuẩn cầu não B.
Còn mẹ của bé thì chia sẻ rằng gia đình đã rất sốc khi nghe bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm khuẩn cầu não B.

Cả gia đình hiện đang sống tại Renmark, Nam Australia, nơi mà vắc-xin phòng bệnh chỉ được tiêm khi phụ huynh đóng tiền riêng. Tuy nhiên loại vắc-xin này lại không được các bác sĩ lưu ý các bậc phụ huynh và thậm chí là không một ai nhắc đến nó. Hiện tại, chị Sarah, 32 tuổi, và anh Aaron, 35 tuổi, bố mẹ của bé Jazmyn, đang đấu tranh đòi đưa vắc-xin phòng bệnh viêm màng não vào danh sách tiêm phòng cho trẻ em.


Đôi chân bị "tàn phá" nặng nề sau khi được chữa trị của bé Jazmyn
Đôi chân bị "tàn phá" nặng nề sau khi được chữa trị của bé Jazmyn

Trước khi phát bệnh, Jazmyn là một cô bé rất khỏe mạnh, nhưng bất ngờ vào tối ngày 26/4/2015, bé bỗng dưng lên cơn sốt khiến gia đình nghĩ bé bị cúm và cho bé uống thuốc. Tuy nhiên đến sáng hôm sau bé Jazmyn không đi lại được và vẫn có triệu chứng ngủ lịm đi và khi được mẹ đánh thức, cô bé đã thét lên đau đớn. Trên chân bé xuất hiện những đốm đỏ trông như bị nổi rôm sảy.

Chị Sarah lập tức đưa bé đến bệnh viện và vào lúc đó, bác sĩ để ý thấy trên ngực bé xuất hiện một vết trông như bị bầm, đồng thời thân nhiệt bé cũng đã lên đến 40 độ. Chỉ vài tiếng sau khi được đưa vào viện, bé Jazmyn bị co giật liên tục và được chẩn đoán nhiễm khuẩn cầu não B. Bé đã phải nằm trong phòng cấp cứu suốt 3 ngày trong khi các y bác sĩ phải cật lực ngăn nhiễm trùng lan rộng. Trong lúc này, các đốm đen đã lan khắp người bé.

Viêm màng não


Ban đầu các đốm đỏ trên người bé trông không khác rôm sảy, nhưng chúng nhanh chóng lan rộng và sậm màu đi đến đáng sợ.
Ban đầu các đốm đỏ trên người bé trông không khác rôm sảy, nhưng chúng nhanh chóng lan rộng và sậm màu đi đến đáng sợ.


Các bác sĩ đã phải dùng da ở đùi trên của Jazmyn để thay thế các tế bào chết tại các vết thương của bé.
Các bác sĩ đã phải dùng da ở đùi trên của Jazmyn để thay thế các tế bào chết tại các vết thương của bé.

Sau 3 ngày cấp cứu, bé Jazmyn đã trở nên khỏe hơn và được chuyển sang khu vực khác để hồi phục và theo dõi thêm trong suốt 4 tuần sau đó. May mắn cho cô bé là không có bất kỳ cơ quan nội tạng nào bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Giờ đây Jazmyn đang dần hồi phục mặc dù vẫn bị đau chân và có một số dây thần kinh bị ảnh hưởng.
Giờ đây Jazmyn đang dần hồi phục mặc dù vẫn bị đau chân và có một số dây thần kinh bị ảnh hưởng.

Dĩ nhiên bé Jazmyn không phải trường hợp đầu tiên bị mắc bệnh viêm màng não do phụ huynh không biết bé không được tiêm phòng. Do đó mà có rất nhiều phụ huynh khác đã nhiệt liệt ủng hộ quyết định này của vợ chồng Sarah Aaron và hy vọng rằng đơn kiến nghị này sẽ được sớm thông qua.