Ngày qua ngày, “người anh hùng của thú cưng” – Rick Haugen, vẫn miệt mài trên hành trình giải cứu của mình.
Mỗi ngày, Rick Haugen đều đặn thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để bắt đầu chuyến hành trình cùng với những người bạn bốn chân trên chiếc xe nhỏ. Là tình nguyện viên của Alabama Rescue Relay – một tổ chức chuyên giải cứu chó mèo, Rick chung tay cứu giúp những động vật khốn khổ khỏi các lò giết mổ và thậm chí trên đường vận chuyển, sau đó sẽ mang số động vật được giải cứu này đến với các trung tâm, tổ chức cứu trợ động vật quốc gia.
Rick Haugen - người anh hùng thầm lặng của những chú chó mèo kém may mắn. (Ảnh: BuzzFeed)
Ông chủ sở hữu của một cơ quan bảo hiểm ở Milwaukee, Wisconsin chia sẻ: “Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu thương chó, và tôi muốn làm điều này như một cách để trả ơn”.
Rick đã lái xe suốt từ Chicago đến Wisconsin với những chú chó, mèo mà anh giải cứu được, sau đó mang chúng đến với các tình nguyện viên khác. Ai cũng nghĩ hành trình của anh ắt hẳn phải gian nan vì những người bạn nhỏ nghịch ngợm, nhưng thật ra mọi chuyện lại ngược lại. “Chúng rất ngoan và chỉ làm ồn một tí mỗi khi tôi dừng xe lại mà thôi” – Rick vui vẻ nói.
Một vài người bạn nhỏ trên xe của Rick. (Ảnh: BuzzFeed)
Được biết, đây là lần đầu tiên Rick vận chuyển chó mèo đến nơi các trại giải cứu chó mèo, và chắc chắn đây không phải là lần cuối cùng. Anh dự định sẽ cộng tác với nhiều nhóm giải cứu động vật khác, để tiếp tục làm công việc của một người hùng thầm lặng cho những người bạn bốn chân bất hạnh.
“Tôi vẫn thường xuyên đi làm tình nguyện, nhưng lần này tôi mới thấy mình thật sự giúp ích. Đúng vậy, điều bổ ích nhất mà tôi từng làm…” – Rick chia sẻ.
Những người bạn nhỏ rất ngoan, không hề quấy phá trong suốt hành trình dài. (Ảnh: BuzzFeed)
Đâu phải người anh hùng nào cũng phải mang khăn choàng, đeo mặt nạ và có một thứ siêu năng lực nào đó. Ai cũng có thể trở thành siêu anh hùng với thứ siêu năng lực mà bất kì xã hội, thời đại nào cũng cần: lòng trắc ẩn, tình yêu thương đối với những mảnh đời bất hạnh.