Đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc bất ngờ được chụp đúng thời điểm, chúng ta có được những bức ảnh xoắn não.
Không biết là vô tình hay hữu ý.
Cách hay nhất để giấu tấm biển mà không phải tháo nó xuống.
Khi mặt trăng cũng muốn để lại dấu ấn của mình tại Olympics.
Khoảnh khắc “người ấy” ló đầu ra, giật cả mình.
Hóa ra ngựa có cánh là có thật.
Phát hiện tấm thảm bay thất lạc của Aladdin.
Tưởng thế nhưng thật ra không phải thế đâu.
Khi đầu và thân không có liên quan gì với nhau.
Hóa ra mây trời có nguồn gốc từ đây.
Cô dâu đang biến hình được một nửa.
Tưới nước cho nó nảy mầm. Chăm cho nó lớn. Rồi thu hoạch nó về.
Trực thăng sắp đáp xuống bãi, ai không phận sự mời tránh ra chỗ khác.
Có những lúc trăng lười, chỉ nằm ì một chỗ, phải nhờ cần cẩu kéo khắp bầu trời.
“Chân dài đến nách” là thật, không phải hư cấu đâu nhé.
Không biết có chuyện gì mà khiến chú chim tóe khói thế kia?
(Ảnh: Internet)