Show diễn Kết nối ước mơ với nhân vật chính là "trai đẹp bị trục xuất" Omar đã kết thúc đêm qua tại SVĐ QK7 nhưng cơn sóng phẫn nộ của dư luận mới chỉ bắt đầu. Ngay sau khi đêm diễn kết thúc, lập tức trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt những ý kiến về đêm diễn “trời ơi đất hỡi” này.
“Có thể nói chương trình Kết nối giấc mơ là một trong những chương trình giải trí kỳ lạ nhất từng diễn ra trong làng showbiz Việt vốn không thiếu những chương trình kỳ cục. Ở đó, “nhân vật chính” được mời đến từ bên kia bán cầu bằng một đống ngoại tệ lớn, được lăng xê bằng một chiến dịch dài hơi lại chỉ xuất hiện trên sân khấu để nói vài ba câu vô thưởng vô phạt, “đi dạo” một vòng và... hết việc…”, thành viên Phan Anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình.
"Nếu có một cuộc bình chọn cho một sự kiện nhảm nhí nhất năm 2013, vụ "trai đẹp" Omar chắc chắn sẽ không có đối thủ về mọi mặt. Từ một đất nước xa xôi, chàng trai lạ hoắc Omar bỗng nhiên "một bước thành sao" tại Việt Nam nhờ bị đuổi do quậy phá trong một lễ hội, nhưng lại được biến thành "trục xuất vì quá đẹp trai" - Thành viên Kim Anh nhận định.
Thành viên Hà Hoàng cũng đăng tải những ý kiến về chương trình: “Chỉ có hôm nay là ngày của trai đẹp thôi vì mấy ngày qua các anh bị thất sủng bởi An xê và Chai bi. Cuối tuần An-Bi hết hot, báo chí sẽ tập trung oánh BTC Kết nối ước mơ và anh trai đẹp (3 cậu họ Lưu ngoan hiền lành tính nên không bị các anh hùng bàn phím chặt chém). Nội dung chương trình nhạt, khán giả chê bai, quà tặng mang màu sắc dân tộc cho Omar thì nhăm nhúm bẩn bẩn, đại diện quốc gia bị coi khinh... vậy cũng đủ dậy sóng cuối tuần rồi đấy :)) cũng may có em Dung Bông hậu vô tình trở thành tâm điểm sau chương trình nên Huyền Ny những tưởng sẽ ăn đủ gạch đá vì bỏ gần 1.000$ mua bữa ăn tối với trai đẹp nên thoát nạn. dự kiến trong ngày cuối tuần SG mưa bão mặt trận báo chí sẽ chứng kiến lời qua tiếng lại giữa BTC và em Dung. [Mình không đi xem nhưng có xem qua tin tức buổi sáng, bình loạn tý thế thôi...]…”
Hay hàng loạt các ý kiến khác từ cư dân mạng, đa phần đều là “không thể hiểu được” tại sao lại có một chương trình “nhảm” đến như vậy.
Có thể nói, chương trình kể từ những ngày chuẩn bị cho đến lúc công diễn đã vấp phải rất nhiều bàn tán của dư luận. YAN xin phép mượn lời của thành viên Phan Anh để thay lời tạm kết: “Trước khi chương trình diễn ra, báo chí đã viết nhiều về sự vô nghĩa trong việc bỏ một đống tiền ra mời “trai đẹp” về để khán giả... “ngắm”. Mục đích có lẽ không gì khác hơn là đơn giản chỉ để khán giả đánh giá xem ở ngoài đời anh khác gì so với trong ảnh. Cũng không ít người thở dài ngao ngán bởi rốt cuộc “gu” giải trí của người Việt đã thấp tới mức đó rồi sao? Trong bối cảnh hiện tại, bỏ một đống ngoại tệ ra để “rước” “trai bị trục xuất không phải vì quá đẹp” về Việt Nam chỉ để ngắm không chỉ là một sự lãng phí ghê gớm mà còn là coi thường khán giả nữa.”
Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn