Vén màn sự thật những vụ bắt cóc trẻ con ly kỳ

16:27 20/05/2015

Có những vụ người mẹ đau đớn khi đứa con của mình vừa sinh ra đã bị kẻ xấu bắt cóc. Tuy nhiên, cũng có trường hợp người mẹ lại ra tay bắt cóc chính con ruột mình.

Cô gái trẻ vào bệnh viên bắt cóc trẻ sơ sinh

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 8/1/2014, Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7) xách một giỏ đồ, trong đó có quần áo trẻ em, tã lót, giấy vệ sinh và một hộp sữa đến Bệnh viện đa khoa quận 7, giả như người thăm nuôi rảo quanh các phòng tìm sơ hở của sản phụ vừa sinh để bắt con.

Đối tượng Trâm tại trụ sở công an

Đến 17h30, khi đến phòng hậu sản số 4 trên tầng 2, Trâm gặp chị Nguyễn Thị Minh Tâm vừa sinh bé trai 3,2 kg. Tại đây, Trâm lân la làm quen, khen bé đẹp rồi lấy trong giỏ đồ ra hộp sữa nói: "Em đang đi nuôi chị dâu mới đẻ, có mua hộp sữa nhưng cháu uống không hợp, em tặng chị để khỏi mất công đi đổi". Khoảng 21h, anh Trần Văn Hên, chồng chị Tâm xuống ăn cơm thì Trâm than đói bụng. Cô ta rút ra tờ 50.000 đồng đưa chị Tâm nhờ đi mua phở, để em bé cho cô trông nhưng sản phụ từ chối. Kế hoạch bắt cóc lúc này bị thất bại, Trâm tiếp tục xin ngủ cạnh giường chị Tâm vì "bên chị dâu đông người chật chội". Đến 8h sáng 9/1, khi anh Hên đem đồ về nhà giặt, chị Tâm vừa vào phòng vệ sinh, Trâm ẵm đứa bé nhanh chóng tẩu thoát, bỏ lại giỏ xách.

Để tránh bị phát hiện Trâm đã liên tục thay đổi lộ trình và đích đến cuối cùng là nhà chồng ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh  Vụ việc sau đó được trình báo lên Cơ quan công an. Đúng 4 ngày sau,  công an đã tìm ra tung tích của Trâm và bao vây căn nhà trên. Tuy nhiên, sợ ảnh hưởng đến tính mạng cháu bé nên yêu cầu người nhà khuyên Trâm đầu thú.

Gia đình chị Tâm nhận lại con mình từ cơ quan chức năng

Lúc đầu, Trâm khai với công an là do từng có thai nhưng bị sẩy. Sợ chồng bỏ nên cô này tìm cách bắt em bé khác đem về thế vào để được gia đình chồng yêu thương. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đây là lời khai giả. Đến lúc này, Trâm mới thừa nhận bắt cóc bé trai với ý định đem bán. Ngay sau đó Cơ quan điều tra cũng lần ra manh mối đường dây mua bán trẻ em ở các bệnh viện và bắt thêm nhiều đối tượng có liên quan.

Người giúp việc bắt cóc con gái chủ đòi 100 triệu đồng tiền chuộc

Chiều ngày 1/10/2014, chị Nguyễn Thị Thu Hương (35 tuổi, phường 2,  quận Tân Bình, TP.HCM) đi làm về đến nhà nhưng không thấy con gái Nguyễn Thái Bội S. (3 tuổi) và người giúp việc Nguyễn Thị Loan (42 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) đâu cả. Ban đầu, chị Hương nghĩ  bà Loan đưa bé S. đi dạo chơi đâu đó như hàng ngày.

Nhưng mãi đến tối mà không thấy bà Loan và con gái về. Chị Hương bắt đầu cảm thấy lo lắng nên đi ra ngoài tìm. Khi hỏi người dân xung quanh thì chị Hương mới biết bà Loan bồng con mình đi từ sáng. Chị Hương nghi ngờ bà Loan đã bắt cóc S. nhưng vẫn chưa dám báo công an vì sợ nghi ngờ của mình là sai.

Khoảng 19h30 cùng ngày, chị Hương mừng rỡ khi thấy điện thoại reo lên và báo số của bà Loan đang gọi tới. Tuy nhiên, lập tức chị Hương phải hốt hoảng khi nghe bà Loan nói: “Tôi cần 100 triệu đồng để chữa bệnh và trả nợ, cô chuyển tiền vào tài khoản cho tôi thì bé S. sẽ được trở về”. Sợ con gái gặp nguy hiểm nên chị Hương năn nỉ: “Chị không làm hại con gái tôi, tôi sẽ đưa cho chị 80 triệu đồng, chị đem con về cho tôi”. Nghe vậy, Loan nói thêm phải đưa đúng số tiền mà bà ta đưa ra mới trả con cho chị Hương. Không chần chừ, chị Hương đã đến công an trình báo vụ việc.

Cháu S. được giải cứu thành công

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan công an quận Tân Bình lập tức vào cuộc ngay trong đêm. Để đảm bảo an toàn cho bé S. , công an đã hướng dẫn chị Hương phối hợp thực hiện chuyển 80 triệu đồng vào tài khoản cho bà Loan. Tuy nhiên, tung tích của bà Loan và bé S. vẫn bặt vô âm tín. Trong khi đó, các chiến sĩ công an trao đổi thông tin với tổ xe ôm tự quản, đề nghị họ nắm tình hình, có tin tức gì báo ngay. Sau đó, phía công an đã được một người chạy xe ôm cho biết, thấy bà Loan dắt một bé gái lên xe taxi đi đâu không rõ. 

Từ thông tin này, công an đã tìm ra tài xế taxi và được người này cho biết, có chở người phụ nữ và em bé về đường Tên Lửa, quận Bình Tân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định được vị trí bà Loan đang giữ bé S. trong 1 khách sạn nên ập vào giải cứu thành công bé S. và bắt giữ người giúp việc có ý đồ xấu.

Tại trụ sở công an, Nguyễn Thị Loan khai nhận do bệnh tình quẫn bách, túng tiền nên đã bắt cháu S. đưa đi để “xin” chị Hương một số tiền xoay xở chứ không có ý làm hại cháu S. vì bà ta cũng rất thương bé. Hành vi của bà Loan đã bị khởi tố về các tội “bắt cóc trẻ em” và “cưỡng đoạt tài sản”. 

Người mẹ bắt cóc con ruột mình

Theo điều tra, Huỳnh Thị Bích Vân (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và anh Lê Thanh Trung (31 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) từng là vợ chồng và có với nhau một đứa con chung là cháu N. (4 tuổi). Tuy nhiên, vì mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên giữa tháng 5, Vân và anh Trung ra TAND huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) nộp đơn xin ly hôn. Tòa án đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn, giao quyền nuôi cháu N. cho anh TrungVân được quyền đi lại, thăm nom con.

Do bận việc làm ăn, đầu tháng 10/2014 anh Trung gửi cháu N. cho chị ruột của mình là Lê Thị Thanh ở quận Thủ Đức chăm sóc. Trong quá trình qua lại thăm con, giữa Vân và chị Thanh nảy sinh mâu thuẫn. Ngoài ra, Vân nghe được thông tin anh Trung định đưa con ra nước ngoài sinh sống.

Bức xúc, Vân kể lại vụ việc trên cho bạn trai mới là Lê Minh Hiếu nghe. Nghe xong Hiếu bàn bắt cháu N. về nuôi. Vài ngày sau, Vân gọi điện thoại kể lại cho em ruột là Huỳnh Văn Hiển (19 tuổi, quê Bình Dương) nhờ góp sức. Nghe vậy, Hiển rủ thêm ba người bạn, mặc dù biết việc cháu N. được anh Trung  nuôi dưỡng đúng theo thỏa thuận nhưng ba người này vẫn đồng ý giúp Vân bắt con.

Người mẹ và các đối tượng trong vụ bắt cóc con ruột của mình

Rạng sáng 16/10/2014, nhóm Vân, Hiếu, Hiển đi trên ba xe máy đến phục kích trước nhà chị Thanh ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Khoảng 6h30 cùng ngày, chị Thanh dẫn cháu N. đi tập thể dục. Lợi dụng lúc chị Thanh mua tạp hóa và nghe điện thoại thì Vân bế cháu N. chạy đi. Cùng lúc, Hiếu xông đến chửi bới, dùng tay đánh vào đầu chị Thanh. Sau khi tổ chức bắt giữ cháu N. thành công, cả nhóm đưa cháu N. về phòng trọ của Vân ở Bình Dương. Hơn 10 ngày sau, Vân đưa cháu N. về gửi tại nhà bà ngoại của  tỉnh Hậu Giang.

Ngay sau vụ việc xảy ra, anh Trung đã đến công an trình báo. Qua truy xét, Công an quận Thủ Đức bắt giữ Vân và những người liên quan. Công an quận Thủ Đức sau đó đã đến nhà mẹ ruột của Vân ở Hậu Giang đưa cháu N. về bàn giao cho anh Trung.